Viết bởi Du Jinglian, một đệ tử tại Qinhuangdao, tỉnh Hebei

[Minh Huệ] Mới đây, một số các đệ tử tại đây bắt đầu bị các loại nghiệp bệnh và ý nghiệp, mà chúng can nhiễu rất mạnh với họ, không cho họ làm ba việc quan trọng mà một đệ tử phải làm. Tôi muốn chia sẻ một số ý kiến của tôi về việc này. Nếu không có gì đúng với Pháp, xin làm ơn chỉ giáo.

Hiện nay khi các đệ tử bị nghiệp bệnh, họ tin rằng họ bị can nhiễu và bức hại, và họ yêu cầu các đệ tử khác giúp đỡ bằng cách phát Chính niệm. Nhưng khi các đệ tử khác khuyên họ nên học Pháp cùng với nhau, họ nói rằng, nó rất là ồn ào và khó khăn khi đọc Pháp chung với nhau, và dùng lý do này để tránh học Pháp. Dĩ nhiên, phát Chính niệm rất có hiệu quả, nhưng chúng ta rất cần thiết học Pháp và nhìn vào trong, tự xét mình để tìm chấp trước của mình, tại sao mình bị can nhiễu, và tại sao mình phải chịu nghiệp bệnh trong thời gian rất lâu và rất nặng. Nếu họ không có chổ hở nào, thì làm sao Thế lực cũ chui vào được (mặc dầu vậy, các đệ tử không bao giờ chấp nhận bất cứ sự bức hại nào dù là họ còn chấp trước)

Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phải nâng cao tâm tính của mình. Sư phụ dạy rằng:

Chúng ta cần nhấn mạnh rằng: Nếu chư vị không dứt bỏ được chấp trước hay quan tâm về bệnh hoạn của mình, chúng tôi không thể làm gì hay giúp chư vị được” — Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ Nhất

Khi một số đệ tử bị bệnh trầm trọng, họ liền nghĩ rằng họ bị lây bệnh, mà không bao giờ nhìn vào trong với quan điểm của người tu luyện, từ Pháp. Một số người nói rằng bệnh này thường thôi và những người trong gia đình họ cũng bị bệnh như thế. Thậm chí ngay cả trong giai đoạn trọng đại này, họ không còn nghĩ đến Sư phụ và Pháp, nhưng vẫn còn dùng quan niệm cũa người thường.

Chúng ta luôn luôn cần phải học Pháp, vạch trần tà ác, và giảng rõ sự thật, trong lúc đó cũng cần phải giúp đỡ các đệ tử khác đang bị nghiệp bệnh, hay nghiệp báo. Mọi người cần phải nhìn vào trong, tự xét mình để tìm những chấp trước chưa được khám phá, và chúng đang thật sự can nhiễu chúng ta trong thời Chánh Pháp. Hỡi các bạn: Thời Chánh Pháp đang sắp chấm dứt, nhưng vẫn còn nhiều chúng sinh đang đợi chúng ta cứu độ! Sư phụ có thể làm tất cả những điều này cho chúng ta, nhưng chính chúng ta phải trừ diệt những chấp trước cùng với những quan niệm thế gian của mình. Tất cả chúng ta đều biết rằng học Pháp không giống như học một lý thuyết nào đó; vì đó là những lời Pháp, sự thật về vũ trụ mà chính Sư phụ giảng dạy. Nếu chúng ta không thể học Pháp, chúng ta không làm tốt những việc Đại Pháp được; nếu chúng ta không học Pháp chúng ta không thể hoà đồng với Pháp và những ý niệm và hành động của chúng ta có thể không đúng với Pháp, hay nếu chúng ta tin tưởng vào những biểu hiện tại không gian này là sự thật của vũ trụ, vậy thì chúng ta nên thanh tỉnh hơn, và suy nghĩ chín chắn. Tu luyện rất nghiêm ngặt, chúng ta không thể đem những quan niệm cũa thế gian này theo với chúng ta.

Trong lúc đó, khi các đệ tử bị nghiệp bệnh, họ cũng phải tự nhìn vào trong để tìm chấp trước của mình, mục đích là để tất cả chúng ta cùng nhau tu luyện tinh tấn hơn, hợp tác được tốt hơn, là cho cả một thân thể này vững vàng hơn để cùng nhau tiến theo cùng Chánh Pháp, và dứt bỏ được chấp trước về tình cảm. Mọi người chúng ta nên hiểu về trách nhiệm lịch sử của mỗi chúng ta trong thời Chánh Pháp, và đi hết con đường tu luyện của chúng ta.

6-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/7/81175.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/19/51512.html.

Dịch và đăng ngày 20-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share