[Minh Huệ] Cách đây mấy ngày tôi thấy quá bận rộn và lơ là việc học Pháp. Sự lơ là này đã đem lại nhiều sự can nhiễu đến việc tu luyện và đời sống hằng ngày của tôi. Khi tôi phát Chính niệm, tôi thấy một đám đông mặc áo quần thời cổ (mà tôi biết rằng họ là những người bị tà ác lợi dụng) đang dàn lên một bình đựng nước rất lớn, sau đó họ đổ vào bình đó những chất độc là lá thuốc. Sau đó họ đun sôi lên, và bắt tôi uống. Tôi biết rằng chúng đang bức hại tôi. Tôi liền đọc thầm “Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong thời Chánh Pháp. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện được sắp đặt bởi Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi có Sư phụ và Pháp đang ở tại đây. Tôi không chấp nhận sự dàn dựng của thế lực cũ”. Và vì thế Chính niệm của tôi rất vững mạnh và trừ diệt bọn đang bị Thế lực cũ lợi dụng và cầu cứu sự giúp đỡ của Sư phụ.

Khi Chính niệm của tôi trở nên mạnh và mạnh mẽ hơn, một vài phút sau, tôi thấy rằng bọn người đang bị Thế lực cũ lợi dụng và ngay cả cái bình lớn cũng biến mất.

Qua việc này, tôi giác ngộ được rằng không cần biết là chúng ta bận rộn ra sao, và mệt mỏi chừng nào, chúng ta cần phải học Pháp và học Pháp với một tâm trí thanh tỉnh. Đây là điều quan trọng nhất để nâng cao tâm tính của chúng ta. Tôi cũng giác ngộ được rằng khi chúng ta bị Thế lực cũ can nhiễu và bức hại, chúng ta cần phải thanh tỉnh và dùng Chính niệm để tiêu trừ chúng, không chấp nhận chúng, chỉ chấp nhận sự xếp đặt của Sư phụ. Nếu chúng ta không chấp nhận chúng và sự dàn dựng của chúng, thì chúng không có cách nào bức hại chúng ta.

30-7-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/31/80733.html;

Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/31/80733.html.

Dịch và đăng ngày 20-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share