Viết bởi một đệ tử Bắc Mỹ

[Minh Huệ] Tôi cảm thấy rất tự hào được tham gia trận chiến giữa thiện và ác. Giống như thỏi vàng được thử thách với lửa vào lần cuối cùng. Niềm thành tín và chánh tri có được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng như tất cả kinh nghiệm và trí thức, đang được trải rộng trên cuộc hành trình cứu độ chúng sinh. Đối với những đệ tử Đại Pháp trong thời Chánh Pháp, đây là một cơ hội trọng đại.

Giảng chân tượng

Tiểu đệ tử hồng Pháp

Hoạt cảnh tra tấn làm chấn động lòng người

Người xem và hoạt cảnh

Một cảnh tra tấn

Khán giả ký vào đơn thỉnh nguyện tập thể

Từ lúc đầu của chính sách khủng bố, tà ác giống như những đám mây đen che phủ cả bầu trời. Các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc lên Thiên an môn để chứng thực Pháp. Lòng can đảm của họ chấn động cả trời đất. Bây giờ, thời Chánh Pháp sắp sửa đến giai đoạn cuối cùng, cũng giống như những trận cuồng phong đang phá tan mây trời đen tối ấy. Các đệ tử Pháp Luân Công tại nước ngoài đi Nữu ước để hoàn thành sứ mạng của mình, mà đã làm cho hàng triệu người động lòng xúc động. Những hoạt động của các đệ tử bên trong và bên ngoài Trung quốc hổ trợ lẫn nhau, mà tất cả đang phô bày như một công trình vĩ đại của các đệ tử đang chứng thực Pháp trại thế gian này.

Trận chiến quyết định tại Nữu ước là sự quyết tâm vô hạn của những đệ tử Đại Pháp tu luyện trong thời Chánh Pháp, và do chính sự hiểu biết của các đệ tử về sự thần thánh của trận chiến này.

Trong ba ngày chứng thực Pháp vừa qua tại Nữu ước, tôi không có thời gian để ăn trưa, tuy nhiên tôi không cảm thấy đói chút nào. Đôi khi, tôi không có cơ hội để uống nước trong cả ngày, nhưng tôi cũng không cảm thấy khát lắm. Tôi chỉ muốn nói với mọi người, giảng rõ sự thật suốt ngày nhưng tôi cũng không cảm thấy giọng hay cổ mình bị khó chịu, mà cũng không buồn ngủ nữa. Chính tôi, tôi cũng thấy lạ kỳ. Tôi nghĩ rằng “Không một ai có thể ngăn cản tôi. Tôi sẽ trừ diệt tà ác hoàn toàn vì chúng đã hại Đại Pháp”. Vì thế, tâm của tôi rất thanh tỉnh và ý niệm của tôi rât linh động. Trong khi giảng rõ với mọi người về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố, tôi luôn luôn có thêm được sự hiểu biết mới và khám phá mới.

Tất cả các đệ tử tham dự trong các hoạt cảnh chống tra tấn trên những con đường đông đúc luôn luôn hợp tác lẫn nhau. Một số cầm những biểu ngữ, một số đang đóng vai các đệ tử Pháp Luân Công đang bị tra tấn tại Trung quốc, và một số đóng vai công an tà ác đang tra tấn các đệ tử. Tất cả họ đều phát Chính niệm. Trường Chính niệm rất mạnh. Những người qua lại đều động lòng. Những đệ tử đang giải thích với họ về những gì đang thực sự xảy ra tại Trung quốc. Họ nói với lòng từ bi, rõ ràng và tự tinh và xúc động, để giải thích những sự thật.

Những người dân Nữu ước xem những hoạt cảnh này của chúng ta, chảy nước mắt. Một phụ nữ khóc nấc khi bà ta ký tên vào tờ thỉnh nguyện chấm dứt chính sách khủng bố. Bà ba ôm những đệ tử của chúng ta. Một thanh niên cũng khóc. Rất nhiều người xúc động. Chỉ trong 2 ngày, có hơn 500 người tình nguyện ký tên vào bản thỉnh nguyện tại địa điểm của chúng tôi. Một vài người về nhà và viết thư lên tổng thống Bush và toà đại sứ Trung quốc và họ trở lại và đưa lá thư cho chúng tôi xem. Một số người về nhà và điện thoại chúng tôi, cho chúng tôi số điện thoại, và tin tức những đài truyền thanh, truyền hình mà họ biết. Một số người khác cho chúng tôi số điện thoại và địa chỉ liên lạc những công ty lớn tại Nữu ước.

Những người có tiền duyên với Pháp Luân Công yêu cầu được học Pháp Luân Công ngay tại chổ. Họ hỏi tin tức về các địa điểm luyện Công Pháp. Một số ỏ lại chổ triển lãm rất lâu và không muốn rời khỏi. Một số đến đây hằng ngày để xem và ủng hộ hoạt cảnh chống tra tấn.

Cảnh sát cho phép chúng tôi trở lại chổ củ và triển lãm lại ngày thứ hai. Họ cũng rất xúc động sau khi xem triển lãm.

Những người dân Nữu ước cũng không lạnh nhạt như nhiều người nghĩ. Khi lương tâm của họ được đánh thức, khi mặt biết của họ được tự do, họ thật sự xúc động. Một số người tại Nữu ước nói với chúng tôi “Những gì các bạn đang làm thật vĩ đại! Một số đông người Nữu ước đã hiểu được các bạn. Cám ơn các bạn đã đến Nữu ước! Các bạn đã làm người Nữu ước xúc động và Nữu ước cần các bạn”

Những đám đông tại thị trường chứng khoán trên đường Wall Street, được biết là rất lạnh nhạt tại Nữu ước, cũng bắt đầu rung động trong lòng. Họ nhìn, đọc rất kỹ những bảng tin tức, và các đệ tử cũng cho họ những tài liệu sự thật về Pháp Luân Công. Mặc dầu rất khó phân phát tài liệu tại những chổ đông đúc, nhưng vẫn có nhiều người nhận tài liệu. Một đệ tử người Trung quốc đã lớn tuổi, nói ít ỏi tiếng Anh, cũng giảng rõ được sự thật của chính sách khủng bố mà cụ trải qua tại Trung quốc vì cụ ta tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng cụ ta nói “Tất cả chúng ta hãy đưa Giang ra trước công lý!”. Cụ ta đứng trên một chổ cao và tất cả mọi người đều nghe cụ ta nói. Tất cả họ đều động lòng. Ngay lúc đó, chúng tôi cảm thấy tà ác từ trên các không gian khác thật sự bị tiêu hủy.

Bất cứ khi nào chúng tôi phát Chính niệm, có nhiều người nhận tài liệu. Đối với những người không nhận tài liệu, các đệ tử nói với họ về chính sách khủng bố để họ có thề nghe và hiểu sự thật về nó. Khi chúng tôi nói chuyện mặt tận mặt, thường họ nhận tài liệu, bởi vì tà ác tại các không gian khác phía sau họ đã bị tiêu trừ. Một số không nhận tài liệu thường là không nhìn thẳng vào mắt chúng tôi.

Điều quan trọng là các đệ tử Đại Pháp đề nghị nên giảng rõ sự thật tại Wall Street. Những biểu ngữ, bảng tin tức, tài liệu, hoạt cảnh cần phải hiện diện tại đó, vì đó là những vũ khí của Pháp để tiêu trừ tà ác. Những biểu ngữ, bảng tin đó có sức mạnh phi thường. Rất nhiều người đọc những bảng tin tức đó. Trong những giờ bận rộn, đông đúc khi người ta đi làm về, các đệ tử đứng tại các ngã tư lớn và tiếp tục giảng rõ sự thật. Với trường Chính niệm mạnh mẻ, rất nhiều người nhận tài liệu. Gần đến 2000 tài liệu được phát mổi ngày. Mặc dầu họ có vẻ lạnh nhạt lúc đầu, nhưng tấm lòng trong sạch của các đệ tử làm họ xúc động và hoạt cảnh chống tra tấn làm họ thức tỉnh. Rất nhiều người dừng lại để hỏi thêm tin tức về chính sách khủng bố. Một số người nói họ cũng học các phương pháp khí công khác và muốn học Pháp Luân Công. Một phụ nữ từ Đại hàn nói rằng mẹ cô ta cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Một người đàn ông đến tận chúng tôi nói rằng anh ta đã đọc Chuyển Pháp Luân và cảm thấy rất tốt. Anh ta đề nghị chúng tôi nên biểu diễn các bài Công Pháp bên cạnh những hoạt cảnh về tra tấn để làm cho mọi người hiểu rõ được sự tàn nhẫn của chính sách khủng bố.

Có một lúc, mây đen kéo đến như báo hiệu sắp mưa giông, nhưng chỉ có một vài giọt rơi xuống. Mặt trời lại xuất hiện và trời lại tươi sáng.

Khi tâm chúng ta giữ được Chính niệm và kiên định, thì không có chổ hở nào cho tà ác lợi dụng. Những cơn mưa giông mà dự báo thời tiết loan báo cũng không hề có xảy ra, nếu có cũng về ban đêm, không những đã làm giảm bới được những cơn nóng nồng cháy của mùa hè mà còn làm sạch đi những đám mây đen, tà ác từ các không gian khác mà đã bị Chính niệm của các đệ tử Đại Pháp tiêu trừ.

Các đệ tử đã chuẩn bị chu đáo cho công việc giảng rõ sự thật. Một số người đã đến ở lại Nữu ước. Một số người vẽ, viết biểu ngữ cho các đệ tử khác. Một số sửa soạn, viết tài liệu. Tất cả đều làm việc hăng say, không mệt mỏi.

Và vì thế, trận chiến lớn giữa thiện và ác tại vũ trụ đã bắt đầu.

Chúng tôi muốn biết các đệ tử Đại Pháp đang tham dự trong trận chiến lớn khác như thế nào — Bắc kinh. Chúng tôi đang trông chờ những báo cáo các đệ tử tại Trung quốc đang tập trung, hợp tác để thanh trừ tà ác tại Bắc kinh như thế nào.

21-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/22/82305.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/24/51687.html.

Dịch ngày 25-8-2004, đăng ngày 26-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share