Bài viết của học viên ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-3-2017] Tháng 5 năm 1995, tôi lần đầu xem video các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này nên đã nghe bản ghi âm các bài giảng Pháp. Tôi nhận ra ngay Pháp Luân Đại Pháp chính là những gì mà mình đang tìm kiếm cả cuộc đời.

Tôi đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân và sau khi đọc nó tôi đã vứt đi tất cả những sách khí công cũ, hồ sơ bệnh án, các xét nghiệm và thuốc. Chồng tôi cũng tập cùng và chúng tôi cùng nhau bắt đầu con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trong suốt 22 năm tu luyện, tôi đã trải qua nhiều khảo nghiệm. Gần như mỗi năm, tôi đều vượt qua ít nhất một quan sinh tử. Tháng 3 năm 2004, khi đó tôi 79 tuổi. Trong thời gian đó, tôi phải liên tiếp vượt qua ba lần khảo nghiệm sinh tử.

Ngày 8 tháng 3, tôi xuất hiện đau đớn trên khắp thân thể. Tôi không thèm ăn uống và cảm thấy sợ hãi, kinh khủng và tuyệt vọng. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi tiểu ra máu. Tôi đã cố gắng vứt bỏ tâm sợ hãi và giữ bình tĩnh. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang đang giúp đỡ mình, tôi không phải lo sợ miễn rằng tôi xem mình là một đệ tử Đại Pháp chân chính. Tình trạng này kéo dài cả tuần. Rồi đột ngột như lúc bắt đầu, nó đã biến mất!

Trong tuần đó, tôi kiên định với suy nghĩ rằng mình là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí và không chấp nhận hay thừa nhận bất kỳ an bài nào khác. Tôi chỉ nghe theo những an bài của Sư phụ của tôi. Với Sư phụ và Pháp, không tà ác nào có quyền gây tổn hại cho tôi.

Gần một tuần sau đó, tôi bị đi ngoài ra máu. Các triệu chứng lại biến mất trong khoảng một tuần.

Chỉ ba ngày sau khi được tịnh hóa, tôi lại cảm thấy không ổn, nhất là ở đầu của mình. Trong suốt cả tháng, tôi cảm thấy rất tệ. Tôi không thể ăn uống và sút hơn hơn 13 kg. Tôi chỉ còn da bọc xương.

Không lâu sau khi trải qua ba ma nạn đó, tôi nhớ lại có một thấy bói từng bảo rằng tôi không thể sống qua 79 tuổi. Những ma nạn lớn liên quan tới sức khoẻ này đến là để lấy đi sinh mạng của tôi, nhưng tôi đã vượt qua chúng. Chính là nhờ huyền năng của Đại Pháp và lòng từ bi của Sư phụ đã giúp tôi vượt qua những khảo nghiệm sinh tử đó.

Tiếp tục trải qua nghiệp bệnh

Vào tháng 4 năm 2016, tôi dần dần cảm thấy khó chịu khắp toàn thân. Tôi nôn mửa và đau đầu khủng khiếp mà không tài nào hết đau. Tôi không thể ăn hay uống bất cứ thứ gì và cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi sút hơn hơn 9 kg. Tôi không thể tỉnh táo suy nghĩ và tư tưởng của tôi rất bất thường.

Dường như là có thứ gì đó khống chế tâm trí tôi, nhưng tôi vẫn tin vào Sư phụ vào Pháp, kiên trì học Pháp và luyện công mỗi ngày – dù đau đơn như thế nào. Tôi nhắc đi nhắc lại trong tâm mình: “Chính Sư phụ sẽ quyết định sinh tử của mình.”

Một lần, khi tôi kết thúc bài công pháp thứ năm, một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí tôi: “Đọc [kinh văn] “Nói về Pháp”.”

Sư phụ giảng:

“Đã làm đệ tử, khi ma nạn đến, nếu thật sự đạt được thản nhiên bất động hoặc có thể đặt tâm cho phù hợp với các yêu cầu khác nhau của các tầng thứ khác nhau đối với chư vị, thì đủ để vượt quan rồi. Còn nếu cứ mãi không thôi, nếu không phải tâm tính hoặc hành vi có tồn tại vấn đề nào khác thì nhất định là những ma tà ác đang dùi vào sơ hở mà chư vị đang nuông chiều. Người tu luyện dù sao cũng không phải là người thường, phía bản tính lẽ nào không Chính Pháp.” (Nói về Pháp, Tinh tấn yếu chỉ)

Sau đó tôi đã nhận ra tại sao ma nạn này lại kéo dài đến gần nửa năm. Lúc đầu tôi nghĩ rằng miễn là mình vẫn kiên định đức tin vào Sư phụ và Pháp thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng tôi đã không đặt tâm vào việc phát chính niệm! Tôi lập tức bắt đầu phát chính niệm hàng giờ, tập trung thanh trừ tà ác bức hại thân thể mình. Chỉ một tuần sau, các triệu chứng biến mất và tôi hoàn toàn bình phục.

Khi nhìn lại những ma nạn này, tôi nhận ra rằng mình đã không thực sự tu luyện bản thân. Trong tương lai, tôi sẽ luôn hướng nội khi đối mặt với bất kỳ ma nạn hay xung đột nào. Chỉ bằng cách tôi luyện từng tư từng niệm tôi mới có thể đề cao. Tôi sẽ thay đổi những quan niệm người thường của mình để cựu thế lực không thể lợi dụng được bất kỳ sơ hở nào. Hơn nữa, tôi sẽ tinh tấn làm ba việc hơn và trở về nhà cùng với Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/8/343991.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/28/162654.html
Đăng ngày 24-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share