Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[Minh Huệ 27-3-2017] Thời gian gần đây, một học viên địa phương chúng tôi đã bị bắt giữ, bị thẩm vấn và bị tra tấn dã man. Anh ấy đã không chịu nổi, và đã khai tên tôi với cảnh sát. Sau đó cảnh sát đã cố gắng bắt giữ tôi. Được Sư phụ bảo hộ, cuối cùng họ đã từ bỏ ý định đó. Tôi muốn chia sẻ với mọi người trải nghiệm này đã giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của việc hướng nội và chính lại bản thân chúng ta như thế nào.

Ngay khi tôi vừa nghe tin John bị bắt, tôi bắt đầu học Pháp và phát chính niệm. Tôi xem xét lại bản thân để tìm ra những sai sót của bản thân. Tôi biết rằng mình vẫn còn nhiều chấp trước cần phải tu bỏ, bao gồm tâm tật đố, tâm sắc dục, tâm sợ hãi, và tâm hiển thị và chứng thực bản thân. Tôi đã cố gắng che đậy các lỗi lầm của mình và biết rằng tôi vẫn còn chấp trước vào tình và tư lợi. Tôi thường xuyên nói rằng tôi có tất cả những chấp trước mà các học viên khác có, thậm chí còn nhiều hơn.

Tôi tự vấn bản thân rằng liệu còn có bất kỳ chấp trước nào mà tôi đã nhận ra trong mối quan hệ giữa tôi và John không. Nhìn lại mười năm đã qua, tôi nhận thấy rằng chúng tôi đã giúp đỡ lẫn nhau và làm việc cùng nhau rất tốt. Một lần nọ khi cảnh sát đột nhập vào nhà tôi, tôi đã nhảy xuống khỏi tòa nhà và trốn thoát. Chân của tôi bị thương nên tôi không thể về nhà. John và vợ anh ấy đã đưa tôi về nhà của họ, và chăm sóc tôi chu đáo. Mặc dù sau đó tôi có hoàn trả chi phí, nhưng tôi biết mình không thể cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của họ với tôi bao nhiêu cho đủ. Tôi luôn luôn biết ơn hai vợ chồng John. Khi vợ anh ấy bị bắt và bị giam giữ, tôi đã làm mọi cách có thể để giải cứu cô ấy.

Khi John bị bắt, tôi hướng nội và đã nhận ra rằng tôi có chấp trước mạnh mẽ vào tình khi làm việc chung với John.

Những học viên trong khu vực chúng tôi nói chuyện với gia đình John. Gia đình anh ấy có thể giữ chính niệm mạnh mẽ trước những gì đã xảy ra, và đã đi đến các trại tạm giam, các sở cảnh sát và các trung tâm tẩy não để nói cho họ biết họ đang bị lợi dụng cho việc đàn áp phi pháp các học viên. Những học viên tại địa phương thì treo các banner, phát tài liệu, gọi điện thoại và báo cáo trường hợp bức hại lên Tổ chức thế giới điều tra về bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG). Chúng tôi đã cùng phối hợp rất tốt và cùng làm việc với nhau như một chỉnh thể.

Hai tháng sau, Phòng an ninh nội địa điện thoại cho gia đình John và thông báo rằng anh ấy sẽ được thả sau vài ngày nữa. Tuy nhiên, khi gia đình đến đón anh ấy vào ngày hẹn, họ từ chối thả anh ấy, và nói rằng cấp trên không đồng ý.

Ngày hôm sau, cảnh sát địa phương đến nhà tôi và cố gắng bắt tôi. Thoạt đầu tôi rất lo sợ, nhưng tôi rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, và phát chính niệm cường đại với niệm: “Tôi không chấp nhận bất kỳ sự an bài nào của cựu thế lực. Con đường tôi đi chỉ do duy nhất Sư phụ tôi an bài!” Đột nhiên, hoàn cảnh thay đổi một cách bất ngờ. Các cảnh sát quyết định không bắt tôi nữa. Đó là một kỳ tích!

Sư phụ dạy chúng ta,

“Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2005)

Tôi hiểu Sư phụ đã giúp tôi vượt qua khảo nghiệm này. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiều vấn đề, và tôi không thể nhận định tại sao chúng lại xảy ra. Với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi hướng nội sâu hơn và nhìn thấy được chấp trước vào danh của mình. Bị dẫn dắt bởi lòng biết ơn với John, tôi đã lợi dụng vị trí của tôi để tiết kiệm một chút tiền cho anh ấy trong hạng mục giảng chân tướng. Tôi đã thực sự tạo dựng được danh tiếng cho bản thân mình và càng phát triển thêm tâm chấp vào tình giữa John và tôi.

Hai ngày sau khi tôi nhận ra và tu bỏ những chấp trước này, John đã được trả tự do.

Bởi vì không tu luyện cá nhân một cách tinh tấn nên tôi phải học bài học này theo một cách khó khăn như thế. Gốc rễ sâu xa các vấn đề của tôi xuất phát từ việc học Pháp không tốt. Mặc dù tôi vẫn học Pháp nhưng lại không chủ động hướng nội và cố gắng tu bỏ các chấp trước cho đến khi chúng đã gây ra khổ nạn to lớn cho đồng tu của mình. Tôi đã làm cả Sư phụ lẫn đồng tu của mình thất vọng.

Con xin hứa với Sư phụ sẽ học Pháp và tu luyện cá nhân tinh tấn từ ngày hôm nay.

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/22/343523.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/27/162638.html
Đăng ngày 23-4-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lại để sát hơn với nguyên tác.

Share