Bài viết của một học viên châu Âu

[MINH HUỆ 15-03-2017]

Từ bi và uy nghiêm của Đại Pháp là đồng tại

Gần đây, một tai nạn ô tô nghiêm trọng đã xảy ra đối với hai nữ học viên trong khu vực của chúng tôi, một người thì mất đi sinh mạng và một người khác bị thương nặng. Cả hai học viên đều làm trong một hạng mục.

Nhiều học viên đã chia sẻ sau vụ tai nạn. Các buổi chia sẻ lại không tập trung vào phương diện tín Sư tín Pháp mà phần lớn là về người đã mất, có nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. Ở đây tôi muốn viết ra những gì mà tôi nhìn thấy thông qua thiên mục và thể ngộ từ Pháp. Bài viết này đơn giản chỉ nhằm mục đích chia sẻ với hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể chân chính đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài.

Sư phụ dạy chúng ra đều phải hướng nội tu, hướng nội tìm trong tất cả mọi việc. Tầng thứ tu luyện của chúng ta là hữu hạn, nên không ai có thể lý giải chân tướng về một sự việc hay một cá nhân nào đó. Do đó không nên nhìn vào bất kỳ một sự việc hay một cá nhân nào cả, mà nên tạo thói quen nhận thức từ học Pháp và tự tìm ra những điểm thiếu sót của mình.

Những điều nhìn thấy qua thiên mục

Vào ngày thứ hai và thứ ba sau vụ tai nạn, qua thiên mục của mình tôi nhìn thấy người đã mất. Cô ấy khóc và quỳ kính cẩn trong một đại đường. Thân hình nhỏ bé cô ấy quỳ mọp dưới sàn. Đối diện là quan tòa to gấp 10 đến 20 lần so với cô ấy. Ở hai bên và phía sau của quan tòa có rất nhiều sinh mệnh nghe cô ấy than khóc. Khung cảnh rất tối tăm. Đó rõ ràng là quan tòa và hộ vệ dưới địa ngục. Tất cả đều rất uy nghiêm.

Từ ban đầu tôi nhận ra tiếng than khóc của người đã mất. Nhưng tôi lại không hiểu ý nghĩa của cảnh tượng đó. Vài ngày sau, tôi hiểu rằng đó là khung cảnh phiên thẩm phán người đã mất dưới địa ngục. Chúng ta đều biết rằng đệ tử Đại Pháp chân chính đều được Sư phụ xoá tên dưới địa ngục và được Pháp thân của Ngài bảo hộ. Khi một người rơi xuống địa ngục, thì chắc chắn đó không phải đệ tử chân tu. Khi hiểu được điều này, tôi đã rất ngạc nhiên.

Điểm hoá từ học Pháp

Lại một tuần nữa trôi qua, và tôi tin rằng mọi việc đã kết thúc. Khi tôi đọc Bài giảng thứ ba trong Chuyển Pháp Luân, đến đoạn một ví dụ về Sư phụ bảo hộ đệ tử Đại Pháp như thế nào, thì tôi đột nhiên hoàn toàn hiểu ra chân tướng về người đã mất. Tôi quyết tâm viết ra cảnh tượng đó, hy vọng từ trong tâm sẽ có thể có tác dụng cảnh tỉnh học viên còn đang sầu não, để chúng ta có thể đề cao như một chỉnh thể.

Những điều tôi thấy được như sau: 10 năm trước, sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, người này đã bị Lãnh sự quán Trung Quốc mua chuộc để cung cấp thông tin về các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Qua đó, cô ấy nhận được trợ cấp tài chính sinh hoạt và học tập. Từ đó trở đi người này đã không Chân. Trước khi chết, cô không ngừng cung cấp thông tin cho ĐCSTQ. Điều này diễn ra trong hơn 10 năm bất chấp sự từ bi của Sư phụ.

Tuy nhiên rất nhiều học viên, những người không học Pháp tốt và có nhiều cảm xúc lại bị mê hoặc trước sự thông minh và thân thiện của cô. Hơn nữa, có một điều phối viên, người ít tập trung vào tu khứ danh, tình và những quan niệm cá nhân, lại rất tin tưởng cô. Người này còn nhiều lần mắc lỗi liên quan đến sắc dục, nhưng lần này là lần nặng nhất. Sự việc này giống như một điển tích trong lịch sử, rằng một tà giáo đã cử một ni cô đến. Người ni cô này mang thai và nói dối để làm bại hoại thanh danh của Phật giáo.

Sau tai nạn, cơ thể cô trông rất thảm khốc. Năm trước Sư phụ đã nghiêm túc cảnh báo người đàn ông có quan hệ với cô. Sau đó Sư phụ tiếp tục cho cô cơ hội để được cứu. Tuy nhiên người học viên này đã tiếp tục làm Sư phụ thất vọng. Một ngày trước khi tai nạn xảy ra, cô còn nói những điều bại hoại. Khi Sư phụ buông tay, cựu thế lực đã huỷ hoại cô ngay lập tức. Qua sự việc này, cựu thế lực muốn gây khó khăn cho hạng mục đồng thời tạo ra sự bất tín vào Pháp, vào Sư phụ đối với những người không học Pháp sâu.

Tôi hiểu rõ ràng rằng, ý kiến của các học viên là khác nhau, và khác với điều mà tôi nhìn thấy và thể ngộ được. Khi tôi chia sẻ điều này trong địa phương thì xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau và xáo động, khiến cho những hạng mục cứu độ chúng sinh của chúng tôi bị ảnh hưởng. Rất có thể là cả những hạng mục hợp tác chung trong tương lai cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì tôi muốn sử dụng cơ hội này để đưa mọi điều lên Minh Huệ.

Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng những điều tôi nhìn thấy là chân tướng thấy được ở tại tầng thứ sở tại của tôi. Tôi không hề có quan niệm nào về người này và luôn mong cho cô có thể làm tốt hơn. Khi tôi thấy cô quỳ trong phiên thẩm phán, tôi thấy cảm thương cho cô và tiếc rằng cô đã để tuột mất cơ hội được cứu.

Mục đích của chia sẻ

Tôi viết ra những dòng này là có ba nguyên nhân như sau:

1. Cảnh báo những người còn đang đùa cợt với Đại Pháp và từ bi của Sư phụ. Sư phụ vẫn chưa từ bỏ các vị. Nhưng ngay khi Sư phụ từ bỏ, thì các vị sẽ bị phán xét dưới địa ngục. Các vị phải hoàn trả cho tội phá hoại Pháp và cho cuộc bức hại. Hãy trân quý từ bi của Sư phụ và cơ hội của các vị. Nó liên quan đến sinh mệnh của các vị đó.

2. Đối với điều phối viên đã tin tưởng người đã mất: Ông không đặt tâm vào tu luyện bản thân hay sao? Ông có thực sự tu luyện hay chỉ chạy theo quyền lực và danh tiếng, sau khi ông từ xã hội người thường bước vào giới tu luyện? Hai người chẳng phải giống như tà ác sao? Hai người có xứng đáng với Sư phụ và với chúng sinh tại quốc gia đó hay không?

3. Một số học viên rơi vào trạng thái tiêu trầm sau vụ tai nạn và muốn nói tốt về người đã mất. Ví dụ như: có học viên trong vùng đó, những người luôn đi theo cô và không nhìn thấy rằng nguyên nhân của vụ tai nạn là vấn đề của người đã mất. Thực tế là cô đã rất tích cực và đôi khi nói về cái gọi là kiến thức, nhưng cô ấy hầu như hiếm khi nói về việc đề cao tâm tính của mình. Chỉ còn lại rất ít người đi theo cô. Ngược lại mà xét, đối với những sai lầm của cô thì một vài học viên chân tu lại quay đi. Tôi xin hỏi những học viên, những người còn mang giữ chấp trước về cảm xúc mạnh mẽ và không suy xét vấn đề từ trong Pháp và đã không chấp nhận chân tướng: Đến bao giờ các bạn mới có thể loại bỏ những quan niệm, trạng thái và tấng thứ của người thường? Tại sao những suy nghĩ của các bạn lại cách quá xa với chân tướng đến như thế?

Trân quý từ bi

Đại Pháp là từ bi, Sư phụ hồng ân hạo đãng. Sư phụ đã xuống tận tầng thứ dơ bẩn nhất này để cứu độ tất cả các sinh mệnh. Nhưng nếu các sinh mệnh không biết trân quý điều này thì làm sao họ có thể được cứu độ đây? Khi một người tu luyện theo Đại Pháp của vũ trụ và có thể sẽ trở thành một Giác Giả thì chắc chắn sẽ được Đại Pháp uy nghiêm bảo hộ. Cuối cùng chúng ta hãy cùng nhau đọc lại những lời Sư phụ giảng:

“Đại Pháp có thể làm chính lại càn khôn, đương nhiên có Pháp lực của mình như trấn tà, diệt loạn, viên dung, bất bại. Thực ra bài học giáo huấn về phương diện này đã rất nhiều rồi, loại việc loạn Pháp này sẽ do Thần đến hộ Pháp. Chúng sinh biết trân quý Đại Pháp chính là trân quý sinh mệnh của mình, từ bi chúng sinh. Đại Pháp bất biến bất động, sinh sinh bất tức, trường tồn ư thế, thiên địa vĩnh cố“ (Kết luận chắc chắn – Tinh tấn yếu chỉ)

Xin từ bi chỉ ra thiếu sót.

Vĩnh viễn cảm ân Sư phụ và Đại Pháp.


Đăng ngày: 24-4-2017: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share