Bài của đệ tử Qingshui (Thanh Thuỷ)

[Minh Huệ] Nếu có nhiều tấm lòng đại nhẫn trên thế gian này, chúng ta sẽ bị ít thảm trạng hơn. Nếu có nhiều lòng đại nhẫn trong số các đệ tử chúng ta, thì chúng ta có thể tránh được nhiều mất mác. Nếu các đệ tử chúng ta không có lòng đại nhẫn với nhau, thì không cần phải bàn đến lòng từ bi. Tôi nhớ là có đọc một bài trên Minh Huệ Net, về hai người đệ tử bị bắt buộc phải trốn khỏi nhà cùng với nhau để tránh khủng bố, và sau đó họ lại xích mích với nhau về việc có nên ăn hành không. Cuối cùng họ chia tay nhau. Nếu họ có lòng đại nhẫn, thì đã không bao giờ có việc đó xảy ra.

Mới đây, một sự việc đã xảy ra khiến tôi nghĩ đến sự quan trọng của lòng đại nhẫn. Đệ tử A và B (một nam và một nữ không phải là vợ chồng) sống với nhau, có quan hệ tình cảm với nhau và có những hành động không xứng đáng là đệ tử. Nhưng cả hai đều biết việc đó là sai và đã sửa chữa kịp thời. Trong lúc đó, có bài giảng Pháp của Sư phụ tại Trung tâm thành thị New York được đăng lên, mà trong đó Sư phụ dạy rằng:

Hay tôi có thể nói như thế này, những gì tôi nói bây giờ là cho tất cả những ngưòi đã làm những chuyện không đúng tiêu chuẩn là đệ tử Đại Pháp. Chư vị nên nói rõ với họ. Bằng cách đó, có nhiều rắc rối sẽ được mất đi, và trong lúc đó nó sẽ giúp chư vị làm đúng đắn hơn”.

Đệ tử A theo đúng lời Sư phụ dạy và nói với các đệ tử địa phương về việc quan hệ tình cảm của anh ta. Không ngờ rằng, cũng giống như một viên đá phát sinh ra vô số kẻ hở. Hầu hết các đệ tử khác đều kết án, khinh khi, than phiền và chán ghét, và chỉ có một số đệ tử nói rằng nếu hai đệ tử đó biết được lỗi lầm và cố gắng học hỏi kinh nghiệm, sửa chữa càng sớm càng tốt, thì họ sẽ làm tốt hơn trong tương lai. Đệ tử A gặp nhiều khó khăn vì hối lỗi và những lời than phiền từ các đệ tử khác, và cuối cùng anh ta thấy hết chịu nổi nên đã bỏ quê hương dọn đi nơi khác. Sau đó, khi tôi gặp lại anh ta, anh ta nói với tôi về những gì đã xảy ra. Anh ta hỏi tôi “Nếu tôi nói với họ, tôi có gì sai trái không?” Thậm chí ngay cả người bình thường cũng nghĩ rằng những người biết hối lỗi là những người tốt. Tại sao những đệ tử này không cho đệ tử A một cơ hội để sửa chữa lổi lầm của anh ta?

Trong đó cũng có nhiều đệ tử cũng không nghĩ đến việc giải cứu các đệ tử khác khi họ bị bắt cóc. Thay vào đó, họ cứ nói về những khuyết điểm cùng với chấp trước của các đệ tử đó, và rằng các đệ tử đó không làm tốt chuyện này, chuyện nọ… Những đệ tử này thiếu lòng đại nhẫn và từ bi.

Chúng ta cần phải có lòng đại nhẫn, không cần biết là đối với ai: hoặc là các đệ tử hay người thường. Cũng giống như khi chúng ta thấy người chết đuối: chúng ta nên kéo họ lên hay đẩy họ ra xa hơn. Chúng ta nên bỏ đi những tính chất củ của người thường và dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp nhìn lại những câu hỏi đó. Đừng bao giờ xâu xé những lỗi lầm củ của những đệ tử khác, thay vào đó cho họ cơ hội để phát triển lòng đại nhẫn và từ bi của chúng ta.

13-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/14/81708.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/26/51749.html.

Dịch ngày 27-8-2004, đăng ngày 28-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share