Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 16-11-2016] Tiến trình Chính Pháp do Sư phụ an bài đã gần đến bước cuối cùng, thế nhưng tà ác càng về cuối lực lượng càng yếu, thì thủ đoạn càng tà ác. Chúng dùng tà ác để bổ sung cho sự thiếu hụt về lực lượng. Trong tình thế này, đệ tử Đại Pháp chúng ta càng phải cảnh giác, càng phải có lý trí thanh tỉnh, đối với tà ác tuyệt đối không được xem nhẹ. Bởi vì tà linh cộng sản là không có nhân tính, biểu hiện của nó trong cuộc sống là lưu manh và vô lại. Chỉ có chuyện xấu mà con người không thể hình dung ra được, chứ không có chuyện xấu mà tà linh không thể làm ra.

Tôi cho rằng nới lỏng là biểu hiện bề mặt, rất có thể là giả tướng mà không phải là thực chất. Nhưng có một số đồng tu trong chúng ta trong khi trợ Sư chính Pháp lại quên bản chất của tà ác, buông lỏng lý trí cảnh giác, sai lầm nhận định rằng: tà ác đã không còn có thể tà nữa. Vì vậy có một số người tuỳ tiện trong hành vi, và trong hạng mục giảng chân tướng. Phương diện nổi bật nhất là sử dụng điện thoại không hề e dè. Bất cứ lúc nào cũng có thể dùng điện thoại để nói về việc Đại Pháp, hay khi trao đổi cùng đồng tu, thậm chí trong lúc học Pháp nhóm mà vẫn lấy điện thoại ra nói chuyện với người làm cùng công ty, đồng tu chỉ ra thì lại không tiếp thu, trao đổi cũng không thể đạt được nhận thức chung. Đối với kiểu xem thường một cách không lý trí này, thì có đồng tu thực sự sốt ruột, cho rằng một khi tà ác lợi dụng được kẽ hở, thì sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho Đại Pháp, nhóm học Pháp, học viên và người nhà.

Chúng tôi là ở thành phố thuộc vùng ven biển. Biểu hiện trong 1-2 năm gần đây là hoàn cảnh đã nới lỏng một chút, nhưng trong bóng tối thì tà ác chưa từng ngừng nghỉ trong việc bức hại đệ tử Đại Pháp. Ngay trong tháng trước, trong khu vực tôi ở có một vị đồng tu, làm rất tốt công việc người thường, nhiều năm qua đều được đánh giá là lao động gương mẫu, lại là đại biểu nhân dân trong nhiều khóa, đơn vị do cô ấy lãnh đạo cũng được khen ngợi nhiều lần. Người có nhiều điểm tốt như vậy nhưng chỉ vì tháng tám khởi kiện Giang mà bị cách chức, còn đồn đại là sẽ xử cô ấy theo Pháp luật. Các kiểu sự việc tương tự không chỉ có vậy. Đặc biệt mấy kỳ “tuần báo Minh Huệ” gần đây đã nhiều lần đề cập đến vấn đề sử dụng điện thoại không lý trí mà tạo thành tổn thất, hậu quả xấu, vậy mà còn không khiến cho chúng ta coi trọng việc này sao?

Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi cho rằng có hai loại nhân tố tồn tại

1. Trong cái thế Chính Pháp không thể ngăn cản của Sư phụ, từ hình thế quán xuyến to lớn đối với toàn thiên thể, trong tình huống những kẻ ác bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp liên tiếp bị đưa ra công lý trên cả nước, một số người chưa hoàn toàn mất hết lương tri trong đội ngũ tà ác, trong sự từ bi giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp, có lẽ nhìn thấy ngày kết thúc của tà đảng đã không còn xa nữa, có thể đã nhìn thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp, mặt nhân tính của họ có thể đã trở lại, từ bỏ việc làm ác trong tình thế bức hại, đây là một trong những nhân tố khiến cho chúng ta cảm thấy hoàn cảnh trở nên buông lỏng.

2. Đối với một số kẻ tà ác ngu xuẩn vẫn một mực bám trụ với tà đảng, thì lợi dụng cái hoàn cảnh gọi là buông lỏng này, dùng các thủ đoạn nghe trộm, định vị v.v.. Một cách mờ ám thông qua các thiết bị thông tin tiên tiến, theo dõi các tình huống hoạt động của đệ tử Đại Pháp, để tiến hành tập kích bất ngờ. “Tuần san Minh Huệ” nhiều lần đưa tin đây là một trong những nguyên nhân gây ra việc một số khu vực có đệ tử Đại Pháp bị bức hại nghiêm trọng, chúng ta không thể không lấy làm bài học giáo huấn. Cho dù tình huống xảy ra như thế nào đều luôn dùng chính niệm để đối đãi.

Vì tầng thứ có hạn, nếu có điều gì không đúng, xin đồng tu chỉ ra chỗ sai sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/16/337698.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/25/160080.html

Đăng ngày 19-12-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share