Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông cổ

[MINH HUỆ 15-10-2016] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 57 tuổi đến từ các vùng nông thôn ở Nội Mông Cổ. Chồng tôi làm việc ngoài thành phố và không phải là một học viên.

Ông đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ giáo dục và thuyết vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trước đây, khi nói chuyện với ông về Đại Pháp, ông luôn bỏ ngoài tai những gì tôi nói và lựa chọn tin vào những lời nói dối và tuyên truyền do các phương tiện truyền thông nhà nước của Trung Quốc đưa ra.

Tôi luôn bất bình với ông và thường nói: “Tôi thật bất hạnh khi kết hôn với ông trong đời này. Ông đã không mang lại cho tôi chút hạnh phúc nào.”

Đôi khi cơn giận của tôi bùng lên, tôi tát ông ấy và gọi ông ấy bằng tên riêng. Tôi khá độc đoán ở nhà. Nhưng sao tôi có thể cứu ông bằng hành vi như vậy? Sao ông ấy có thể tin vào sự vĩ đại của Đại Pháp?

Năm ngoái, chồng tôi trở về nhà để ăn Tết. Tôi nghĩ mình là đệ tử loại gì mà thậm chí không thể cứu được người thân của mình. Ông không biết sự thật về Đại Pháp vì tôi đã không nói chuyện đúng cách với ông, vì vậy ông không thể thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp qua tôi.

Vì tâm tính của tôi đã để cao và tôi cũng đã từ bi hơn với người khác, tôi muốn ông ấy thấy điều này và thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp.

Tôi biết rằng mình phải cứu ông ấy, vì vậy tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về nhu cầu của ông, quan tâm chăm sóc ông. Ông cảm nhận được sự từ bi của tôi và thường nhìn tôi bằng sự tôn trọng.

Ông hỏi tôi: “Sao bà có thể thay đổi nhiều như vậy?”

Tôi đáp: “Đại Pháp đã cải biến tôi. Ông không nghĩ rằng tôi bây giờ đã khác nhiều so với tôi trước đây sao? Đại Pháp dạy chúng tôi phải vị tha.” Ông lặng lẽ nghe và liên tục gật đầu.

Tôi tiếp tục nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp, và nói: “Kể từ khi ĐCSTQ được thành lập, nó đã bảo với chúng ta đấu với trời, với đất và với người dân. Chúng ta làm điều này mỗi ngày. Khi mọi người gặp nhau, họ nghi ngờ về nhau, ngay cả trước khi bắt đầu trò chuyện.”

Khi nói nhiều hơn, lời của tôi trở nên đầy trí tuệ. Ông bắt đầu hiểu những gì tôi đang nói và liên tục gật đầu. Ông thậm chí còn đồng ý đọc to “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Trước khi quay lại làm việc, chồng tôi đã khóc và nói: “Tôi đã không đem lại hạnh phúc cho bà. Tuy nhiên, bà đã giúp tôi và mang lại hạnh phúc cho tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/15/336322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/1/159773.html

Đăng ngày 1-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share