Bài viết của một phóng viên Minh Huệ thường trú ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 26-9-2016] Một người về hưu ở quận Đông Thành gần đây phát hiện ra rằng ông chẳng còn gì trong hồ sơ xét hưu trí. Một cuộc điều tra về hồ sơ việc làm của ông cho thấy, ông Vương Thụ Tường vốn có tới 30 năm công tác tại Cục dịch vụ đô thị và cảnh quan thành phố Bắc Kinh, nhưng lại được ghi chú [trong hồ sơ] là chỉ có 2 năm và 9 tháng công tác.

Chuyện gì đã xảy ra với 27 năm công tác kia của ông Vương tại Cục?

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ Nhân tài quận Đông Thành đã nói với vợ ông Vương rằng cảnh sát Đông Thành đã từng có lần lấy hồ sơ ra và thay đổi tài liệu.

Bà Vương đã tới đồn cảnh sát khu vực, họ đã thừa nhận rằng họ thật sự chịu trách nhiệm cho sai sót trong hồ sơ nhân sự của chồng bà. Họ hứa sẽ đưa bà 30.000 tệ coi như tiền bồi thường, nhưng lại từ chối tiến hành sửa sai. Bà đã từ chối đề nghị đó và hiện đang trong giai đoạn tìm kiếm luật sư biện hộ cho quyền lợi hưu trí của ông Vương.

Ông Vương đã phải chịu 4 năm ở nhà tù Thiên Tân vì đức tin của mình. Ông nghi ngờ cảnh sát địa phương đã trả đũa ông vì ông cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ Trung Cộng bức hại.

Cảnh sát đe dọa ông Vương từ 16 năm trước đây

Ông Vương bị bắt lần đầu ngày 13 tháng 3 năm 2000 vì giương một biểu ngữ với thông điệp về Pháp Luân Công ở quảng trường Thiên An Môn. Những nhân viên Lưu Lợi và Lưu Vũ Tân đã tới và sách nhiễu ông tại nhà sau khi ông được thả 24 ngày sau đó.

Ông đã từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình với Pháp Luân Công, và hai nhân viên này đã đe doạ sẽ làm cho cuộc đời ông khốn đốn.

Những năm sau đó, ông Vương lại bị bắt thêm một vài lần nữa vì đức tin của mình. Ông bị tuyên án 3,5 năm tù vào ngày 5 tháng 12 năm 2000. Gần đây nhất, ông bị bắt giữ hồi tháng 10 năm 2014 và bị tuyên án 4 năm tù ngày 16 tháng 12 năm 2015.

Khoảng năm 2000, cấp trên của ông Vương đã sa thải ông, lúc đó ông đã công tác ở Cục gần 30 năm.

Vợ ông Vương cũng luyện Pháp Luân Công, bà cũng bị bắt giữ nhiều lần và mất việc làm. Sau khi ông Vương lại bị tù giam vào 2 năm trước, bà phải sống dựa vào sự giúp đỡ của những người họ hàng để duy trì cuộc sống.

Ngay khi ông Vương tới tuổi về hưu vào ngày 9 tháng 3 năm 2016, bà Vương đã thay ông tới Trung tâm Dịch vụ Nhân tài quận Đông Thành để nộp hồ sơ hưu trí của ông.

Bà đã nhanh chóng nhận được thẻ hưu của ông Vương, nhưng bà sớm nhận ra rằng không có tiền trong tài khoản. Chỉ có 2 năm 9 tháng làm việc được ghi nhận trong hồ sơ hưu của ông, quyền lợi hưu trí của ông Vương cơ bản được tính là con số không.

Báo cáo liên quan:

Học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp bốn năm tù – bị trì hoãn và bị từ chối kháng án


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/26/335498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/6/159429.html

Đăng ngày 30-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share