Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 13-9-2016] Một người phụ nữ khỏe mạnh ở thành phố Tế Nam suýt nữa bị giam trong một bệnh viện tâm thần sau khi bà bị bắt vì nói cho người dân sự thật về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Mặc dù bà Miêu Bồi Hoa – một chuyên gia châm cứu đã ngăn được cảnh sát đưa bà vào bệnh viện tâm thần, nhưng sự việc đó đã để lại những ký ức đáng sợ về những gì xảy ra với bà trong năm 2011. Năm đó, bà Miêu bị đưa thẳng tới một trung tâm tẩy não sau khi thụ án gần hai năm tại một trại lao động cưỡng bức vì không từ bỏ đức tin của mình.

Sau đó trung tâm tẩy não chuyển bà tới một bệnh viện tâm thần, ở đó bà phải uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc ba lần mỗi ngày và bị sốc điện bằng kim điện. Trong suốt thời gian đó, bà luôn nói lắp, bà không còn nhớ được điều gì, và khuôn mặt bà bị biến dạng. Bà còn bị co giật không ngừng.

Lần gần đây nhất bà Miêu bị bắt là ngày 9 tháng 6 năm 2016, bà bị giam tại Trại giam thành phố Tế Nam. Bà kể với gia đình, trước đây nhiều tháng cảnh sát đã lên kế hoạch đưa bà tới bệnh viện tâm thần lần nữa.

Ngày 18 tháng 12 năm 2015

Ngày 18 tháng 12 năm 2015, hai nhân viên của Sở Cảnh sát khu Hòe Ấm đã đến trại giam để lấy mẫu máu của bà. Bà Miêu nhớ rất rõ ràng có một người họ Thạch.

Họ cho rằng cảnh sát quên lấy mẫu máu của bà trong lần bắt giữ đầu tiên vào cuối tháng 6 năm ngoái. Bà Miêu nghi ngờ họ có mục đích khác nhưng bà không thể nghĩ ra điều chính quyền muốn làm với bà là gì.

Những ngày sau đó

Không lâu sau đó, bà Miêu tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của các lính gác, một trong số họ nói: “ Bà Miêu Bồi Hoa có tiền sử bị bệnh tâm thần. Cấp trên quyết định tăng thời gian giam giữ bà tới tháng 12 năm 2016.”

Tuy nhiên, bà Miêu chưa từng nhận được thông báo về việc tăng thời gian giam giữ của bà.

Tháng 2 năm 2016

Nhân viên Sở Cảnh sát Hưng Phúc là Ngụy Tuấn Hoa tới thẩm vấn những phạm nhân cùng khu giam giữ với bà Miêu. Ông ta hỏi bà Miêu có hành xử bất bình thường hay không. Những phạm nhân đều trả lời rằng bà Miêu là người tốt và bà không có bất kỳ điều gì bất thường.

Sau khi biết đến buổi thẩm vấn các phạm nhân, bà Miêu viết sáu lá thư gửi tới chính quyền và cảnh báo họ rằng: “Gán nhãn bệnh tâm thần cho một người khỏe mạnh như tôi để giam giữ tôi trong một thời gian dài là phạm tội.”

Lá thư được gửi tới ông Hàn Bảo Nham, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Hưng Phúc và ông Quách Ngọc Khánh thuộc Viện Kiểm sát Hòe Ấm.

Ngày 6 tháng 4 năm 2016

Ngày 6 tháng 4 năm 2016, ông Hàn Bảo Nham, ông Vương – một Phó Giám đốc khác của Sở Cảnh sát Hòe Ấm, viên chức Ngụy Tuấn Hoa và hai đặc vụ từ Phòng 610 đưa bà Miêu rời khỏi trại giam. Họ áp giải bà tới một bệnh viện tâm thần ở địa phương để tiến hành kiểm tra.

Bà Miêu biết họ đang cố gắng “chẩn đoán bà bị bệnh tâm thần” để giam giữ bà tại bệnh viện tâm thần. Bà Miêu từ chối ra khỏi xe áp giải của cảnh sát nhưng ông Vương còng tay bà và kéo bà ra bên ngoài.

Ba bác sỹ đang chờ bà tới để tiến hành kiểm tra. Bà Miêu kể chi tiết những gì bà đã trải qua trong nhiều năm chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà cũng nói với những bác sỹ về sự đau đớn bà trải qua trong bệnh viện tâm thần lần trước đó.

Sau khi kiểm tra, bác sỹ ra hiệu cho bà rời đi. Giám đốc Vương chất vấn: “Các ông như vậy là chưa thực sự đánh giá bà ta!” Một bác sỹ trả lời: “Đầu óc bà ấy rất tỉnh táo.”

Bà Miêu nói rằng bà rất vui mừng vì bác sỹ giữ được y đức, nhưng bà và gia đình cũng lo lắng trước những diễn tiến tiếp theo từ phía cảnh sát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/13/334509.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/28/159337.html

Đăng ngày 27-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share