Bài của phóng viên Minh Huệ thường trú ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 1-10-2016] Một công dân ở huyện Thương Khê đã bị tuyên án bí mật 4 năm rưỡi tù giam vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị bức hại bởi chế độ cộng sản Trung Quốc.

Luật sư của bà Đặng Thiệu Quần đã chuẩn bị để bào chữa quyền lợi theo hiến pháp về tự do tín ngưỡng, nhưng Toà án Thương Khê đã không hề thông báo cho ông hoặc gia đình bà Đặng về thời gian và địa điểm của phiên xử án.

Đây không phải lần đầu tiên người phụ nữ 63 tuổi bị trở thành mục tiêu vì đức tin của mình. Bà đã bị bắt 4 lần vào khoảng từ năm 2000 đến năm 2010 vì đức tin và đã phải chịu 1 năm rưỡi lao động cưỡng bức sau khi bị bắt vào tháng 3 năm 2006.

Lần bắt giữ gần nhất

Bà Đặng bị bắt giữ vào thời điểm bà đi ra ngoài khu căn hộ của mình vào ngày 22 tháng 4 năm nay. Hơn mười đặc vụ đã bao vây bà và yêu cầu bà phải quay trở về căn hộ của mình để nói chuyện. Bà đã từ chối và đã bị khám xét.

Các đặc vụ chia thành 2 nhóm, một nhóm mang bà Định tới Trại tạm giam thành phố Quảng Nguyên và nhóm kia sử dụng chìa khoá tịch thu được từ bà để đột nhập vào căn hộ của bà.

Chồng của bà Định, người đã bị liệt sau khi bị đột quỵ vào năm 2004, lúc đó đang nằm trên giường khi các đặc vụ đột nhập vào. Ông nghe thấy các đặc vụ xáo trộn mọi thứ trong căn nhà của ông. Họ mang đi các cuốn sách Pháp Luân Công của bà Định và các vật dụng cá nhân khác.

trại tạm giam bị ép phải nhận bà

trại tạm giam đã từ chối nhận bà Định khi kết quả kiểm tra y tế được yêu cầu chỉ ra rằng bà có bệnh tim. Tuy nhiên, cảnh sát đã gây áp lực với trại ép họ nhận bà. Họ cũng thẩm vấn bà bằng hình thức tra tấn ngay tại chỗ.

Những nỗ lực của toà ngăn cản luật sư đại diện cho thân chủ

Con trai của bà Định, ông Trình Dũng, và luật sư của bà, ông Đường Thiên Hạo, đã tới Toà án Thương Khê vào ngày 28 tháng 9 để nộp các giấy tờ cần thiết để làm đại diện pháp lý cho bà.

Lưu Quỳnh (thẩm phán), Bành Đại Vinh (trưởng toà hình sự), và Lưu Đại Quân (phó viện trưởng) đã bảo ông Trình và ông Đường rằng họ đã quyết định tuyên bố cáo trạng đối với bà Định vào ngày hôm sau và việc thuê luật sư là vô dụng.

Ông Trình và ông Đường từ chối rời đi. Ba nhân viên toà sau đó đã yêu cầu một tài liệu chính thức chứng minh mối quan hệ của ông Trình với mẹ ông và chữ ký từ cha của ông vào hồ sơ của luật sư.

Nhưng các viên chức đã biến mất khi ông Trình mang người cha bị liệt tới toà án. Người cha và con trai, cũng với vị luật sư, đã đợi ở đó một thời gian lâu trước khi các viên chức xuất hiện.

Lần này, các viên chức nói rằng bà Định đã quyết định phản đối sử dụng luật sư và đưa ra một tài liệu với chữ ký của bà.

Ông Đường phản đối sự vi phạm luật pháp trắng trợn của toà, vì mỗi công dân đều có quyền bảo hộ hợp pháp và mỗi luật sư đều có quyền đại diện cho thân chủ của mình.

Các viên chức cũng đã dịu lại và chấp nhận hồ sơ của luật sư.

Vị luật sư đã gặp bà Định vào chiều hôm đó và biết rằng bà chưa hề ký một tài liệu nào phủ nhận việc sử dụng một luật sư.

Bà Định bị xét xử vào ngày hôm sau

Toà đã xét xử bà Định vào ngày 29 tháng 9 ở một phòng thuê trong Toà trung thẩm thành phố Quảng Nguyên mà không hề thông báo cho gia đình bà và luật sư của bà về thời gian và địa điểm xét xử.

Gia đình bà Định đã tới toà vào vài ngày sau đó và biết rằng bà đã bị tuyên án 4 năm rưỡi tù. Thẩm phán Lưu Quỳnh nói rằng một bản cáo trạng chính thức sẽ được gửi cho bà Định vào ngày 8 tháng 10, nhưng không có bản nào được đưa cho gia đình.

Bài báo liên quan bằng tiếng Trung Quốc:

四川省苍溪县邓绍群老人被非法关押近半年


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/1/335746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/5/159422.html

Đăng ngày 26-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share