Bài viết của Ngọc Liên

[MINH HUỆ 1-8-2016] Sư phụ đã an bài những cơ hội trân quý để chúng sinh được cứu. Từ lần gặp gỡ trên một chuyến bay, tôi mới cảm thấy tính cấp bách của việc cứu người.

Tháng Tư vừa rồi, tôi đã bay đến thành phố A trong một chuyến công tác. Trên máy bay tôi ngồi cạnh một cậu thanh niên. Anh ấy làm trong lĩnh vực tương tự với tôi, vì thế chúng tôi đã trò chuyện cùng nhau trong suốt chuyến bay, nhưng do chuyến bay quá ngắn nên tôi không có đủ thời gian để nói cho anh ấy nghe về Pháp Luân Công.

Sau khi hạ cánh, tôi đã mời anh ấy đi cùng taxi với mình vì cả hai đều cùng đi về một hướng. Anh ấy đã đồng ý. Trong lúc xe di chuyển, tôi đã nói chuyện về Pháp Luân Công, về cuộc đàn áp, nạn mổ cướp nội tạng các học viên, và việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó. Anh ấy đã không thể tin nổi sự tàn bạo của cuộc đàn áp.

Bác tài xế lái xe taxi có vẻ biết được bản chất của ĐCSTQ và đã nói về trải nghiệm của cha mình, nên tôi đã đề nghị ông ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và ông ấy đã lập tức đồng ý. Sau đó tôi cũng đề nghị người thanh niên làm vậy. Anh ấy nói chưa bao giờ gia nhập ĐCSTQ hay bất kỳ một tổ chức nào của nó vì anh ấy lớn lên ở nông thôn. Trước khi tôi kịp nói thêm, thì chiếc taxi đã dừng lại ở điểm đến của anh ấy và anh bước ra khỏi xe.

Cách đây ba ngày, trên một chuyến công tác khác bay về quê. Tôi đã ngạc nhiên vì lại được gặp người thanh niên trẻ một lần nữa. Anh ấy ngồi cùng dãy và gần tôi. Khi nhìn thấy tôi, anh đã không ngừng lặp lại: “Đây là định mệnh, đây là duyên tiền định.”

Tôi nói: “Thần Phật muốn cứu anh nên đã an bài cho chúng ta được gặp lại nhau.” Chúng tôi đã trò chuyện cùng nhau suốt hai giờ bay. Khi tôi hỏi lại anh xem anh có gia nhập ĐCSTQ hay bất kỳ tổ chức nào của nó không, anh ấy đã nói cho tôi biết sự thật rằng hồi nhỏ anh ấy đã từng gia nhập đội Thiếu niên Tiền phong. Anh ấy xin lỗi vì lần trước đã nói dối tôi, và đã đồng ý thoái xuất.

Khi chúng tôi ra khỏi máy bay, anh lại nói một lần nữa: “Điều này quả thực huyền diệu và khó tin. Tôi tin rằng đây là duyên tiền định.” Tôi rất vui vì sinh mệnh này đã được cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/1/332145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/3/158528.html

Đăng ngày 1-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share