Bài viết của Ba Lan, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 1-8-2016] Năm 1997, con gái tôi qua đời vì tai nạn giao thông, hai ngày trước khi mất, cháu nói: “Mẹ ơi, sức khỏe của mẹ không tốt, mẹ hãy ra điểm luyện công ở chân cầu để luyện công nhé”. Lúc đó tôi cũng không biết đó là công gì và cũng không để tâm đến.

Sau khi con gái qua đời, tinh thần tôi suy sụp đến cực điểm, ngày ngày nhớ đến con, các loại bệnh tình tái phát, tôi cảm thấy sống không bằng chết. Sau đó có người nói với tôi rằng: “Con cô bảo cô đi luyện Pháp Luân Công đấy, đó là Đại Pháp cao tầng của Phật gia,” tôi nghe xong giật mình, trong lòng nghĩ đó chính là môn tu luyện mà mình cần.

Khi ra điểm luyện công được hai ngày, tôi liền cảm thấy một luồng khí nóng thông thấu toàn thân, còn ngửi thấy mùi khói lửa ở không gian khác, cảm thấy trên đỉnh đầu như mở ra một cái ống phát khí ra, thân thể cứ nhấc bổng lên, có cảm giác rời khỏi mặt đất. Tôi nghĩ đây nhất định không phải là một công pháp bình thường.

Tôi mượn một cuốn “Chuyển Pháp Luân” về nhà chăm chú đọc, Sư phụ giảng:

“Chư vị trong lục đạo luân hồi, mẹ của chư vị là người, không là người, [số ấy] không đếm được. Con cái của bao đời chư vị hỏi có bao nhiêu; cũng không đếm được. Ai là mẹ chư vị, ai là con chư vị, một khi hai mắt kia khép lại [tạ thế] thì ai còn nhận ra ai nữa; nghiệp mà chư vị nợ vẫn theo đó mà hoàn trả.” (Chuyển Pháp Luân)

Từ đó tôi ngộ được rằng Sư phụ muốn giúp tôi buông bỏ cái tình với con gái.

Do vậy, tôi đã lập một điểm học Pháp nhỏ tại nhà, ban đầu chỉ có 4, 5 người nhưng rất nhanh chóng đã phát triển tới hơn 30 người, hàng ngày chúng tôi buổi sáng luyện công, buổi chiều học Pháp, ai nấy đều tu luyện rất nghiêm túc, gặp sự việc gì cũng hướng nội tìm, tỉ học tỉ tu, trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Cứ như vậy, nỗi đau khổ vì thương nhớ con gái của tôi cũng tan biến, các loại bệnh tật khắp thân thể như bệnh tim, phong thấp, đau đầu v.v.. Cũng không cánh mà bay. Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu con từ cõi chết trở về, ban cho con cuộc đời thứ hai.

Giảng chân tướng cho cơ quan và láng giềng

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, nhưng cũng không làm dao động được ý chí kiên định tín Sư tín Pháp của tôi. Trong cơ quan hay ngoài xã hội, tôi đều tuân theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” để làm người tốt, khi gặp sự việc thì không tính toán được mất cho bản thân, sức khỏe của tôi cũng rất tốt, giúp tiết kiệm được chi phí thuốc men cho nhà nước. Mọi người thấy tôi học Pháp Luân Công có chuyển biến tốt như vậy nên đều ủng hộ tôi. Khi tôi giảng chân tướng cho họ, họ đều công nhận, vậy là tôi bắt đầu bước ra giảng chân tướng cho mọi người.

Lãnh đạo cơ quan thấy tôi làm việc tốt nên cũng không bắt tôi viết cam kết từ bỏ tu luyện nữa, tôi thường nói với bất cứ người có duyên nào mà tôi gặp rằng: “Pháp Luân Công bị bức hại, người tu luyện chúng tôi đều là người tốt, ai đồng tình với Chân – Thiện – Nhẫn thì người đó được hưởng lợi, thân thể được khỏe mạnh.” Có người nói: “Tôi vừa đi vừa niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ thân thể cảm thấy rất nhẹ nhàng, không còn bệnh tật gì nữa.” Cũng có người nói: “Tôi mất ngủ hơn 10 năm nay, bây giờ trước khi đi ngủ tôi thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ là có thể ngủ một mạch tới sáng, thật tốt quá, cảm ơn Sư phụ của cô đã cứu giúp tôi.”

Cứu độ một sinh mệnh tật nguyền

Năm 1999, chồng tôi ra ngoài nhặt về một hài nhi bị tàn tật, khi đó em bé mới sinh được hơn 10 ngày, tất cả người nhà tôi đều không đồng ý nhận nuôi, nói rằng đứa trẻ nhỏ như vậy thì làm sao nuôi nổi, mà nó lại còn tật nguyền nữa. Tôi nói: “Dù là tật nguyền hay không, nó cũng là một sinh mệnh, nếu chúng ta không cứu nó thì nó sẽ chết, cứu một mạng người cũng là tạo phúc cho bản thân, huống hồ tôi là người tu luyện, tôi giao phó nó cho Sư phụ, nó nhất định sẽ tốt lên.”

Hàng ngày tôi mở băng giảng Pháp của Sư phụ cho em bé nghe, chăm sóc bé rất tận tình. Cháu bé được 5, 6 tuổi mới biết đi, 8 tuổi mới biết bập bẹ nói. Tôi cùng chồng đưa cháu bé đến bệnh viện tỉnh thành để chữa trị, các bác sĩ đều nói: “Đứa bé này bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, khi đi học cũng phải học trường dành cho trẻ thiểu năng trí tuệ, anh chị phải nuôi cháu cả đời, ai mà nói rằng có thể chữa khỏi bệnh thì là họ lừa anh chị thôi.”

Nghe vậy nhưng tôi cũng không bỏ cuộc, sau khi trở về, tôi đưa cháu đi học ở trường dành cho trẻ em bình thường, buổi tối tôi đọc sách “Chuyển Pháp Luân” cho cháu nghe. Một năm sau cháu đã có thể đọc được toàn bộ cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ, bác sỹ đoán là sẽ chết sớm vậy mà có thể biết được mặt chữ nhiều hơn trẻ em bình thường, đây chẳng phải là kỳ tích của Đại Pháp triển hiện trên thân cháu bé hay sao? Chẳng phải cháu bé tới để đắc Pháp hay sao?

Hiện giờ con gái nuôi của tôi có thể giúp tôi một số việc vặt, còn có thể giúp đồng tu cao tuổi lên mạng thoái đảng, đoàn, đội; giúp các đồng tu lên mạng tải về tuần báo Minh Huệ, đứa bé này rất thông thạo những việc liên quan đến chứng thực Pháp. Chính Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu con của tôi và cứu toàn thể gia đình chúng tôi. Đây quả là kỳ tích do Đại Pháp tạo nên!

Giảng chân tướng – Khẩn cấp cứu người

Hiện nay hàng ngày tôi và con gái đều ra ngoài giảng chân tướng, cháu phát chính niệm, ghi tên, còn tôi giảng chân tướng. Đồng tu gọi cháu là “cô thư ký nhỏ”, hai mẹ con tôi phối hợp rất tốt, dù cho mưa to gió lớn, giá lạnh cắt da, chúng tôi đều không nghỉ một ngày, mỗi ngày trung bình có hơn 20 người thoái, ít thì 5, 6 người, một người vốn dĩ nói năng rất ngập ngừng như tôi nhưng được sự gia trì của Sư phụ từ bi, tôi có thể giảng chân tướng một cách trôi chảy không ấp úng.

Khi cứu người, tôi không phân biệt người có chức vụ cao thấp, từ huyện trưởng tới người bình dân, tôi đều giúp họ biết được Pháp Luân Công bị bức hại, hiện nay đã phổ truyền tới hơn 100 quốc gia, đệ tử Đại Pháp tuân theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” làm người tốt, không khuất phục cường quyền, dùng tiền tiết kiệm của bản thân để làm tài liệu cứu độ chúng sinh. Giảng chân tướng đến nơi đến chốn thì chúng sinh đều vui mừng thoái. Một vị hiệu trưởng hỏi tôi trình độ văn hóa bao nhiêu mà nói hay như vậy, vấn đề gì tôi cũng có thể trả lời tốt. Tôi nói tôi không có trình độ văn hóa gì, là Sư phụ đã giúp tôi nói vậy để cứu ông. Ông ấy nói, tôi phục chị rồi, chị hãy giúp tôi thoái nhé.

Bước ra khỏi phía con người – Hướng về Thần

Năm 2012, tôi và đồng tu đi giảng chân tướng bị kẻ ác tố cáo, bị bắt vào đồn công an, cảnh sát hung ác bắt chúng tôi mạ lỵ Sư phụ, chúng tôi không làm, họ liền bắt giam chúng tôi phi pháp 15 ngày.

Ở đó tôi không sợ hãi chút nào. Sư phụ giảng:

“Buông bỏ sinh tử thì chư vị chính là Thần, không buông bỏ được sinh tử thì chư vị chính là người.” (Giảng Pháp tại thành phố New York [1997])

Tôi liền giảng chân tướng cho họ, khuyên họ hãy đối xử tốt với đệ tử Đại Pháp, để cho mình một con đường thoái lui, đều có lợi cho con cháu sau này. Một cảnh sát nói: “Cô còn dám giảng chân tướng ở đây sao?” Tôi nói: “Điều tôi nói là chân lý, có gì mà không dám nói.” Vậy là tôi đã ra khỏi hắc lao sau hai ngày, con xin cảm tạ Sư phụ gia trì giúp con bình an vượt qua nhiều lần nguy hiểm.

Trước đây tôi là một người có tâm danh lợi rất nặng, sau khi học Pháp, tôi có thể buông bỏ danh lợi tình, về lợi ích khi nhìn thấy tiền tôi cũng không nhặt, người khác nợ tiền tôi cũng có thể coi nhẹ, đưa thì lấy, không đưa trả thì cũng không đi đòi. Khi tôi làm tốt theo yêu cầu của Đại Pháp, Sư phụ liền giúp tôi nhìn thấy rất nhiều vị Phật trong không gian khác, còn có một vị Đại Phật trông nom tôi, mong tôi sớm ngày trở về thế giới thiên quốc.

Mấy năm nay, con đường giảng chân tướng đều do Sư phụ trải sẵn, chỉ cần chính niệm đầy đủ thì không gì không làm được. Trên con đường tu luyện, Sư phụ giảng:

“Thượng sỹ văn Đạo, cần nhi hành chi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney)

Tôi thường nhắc nhở con gái phải chăm học khổ tu, chuyên cần tu luyện, trân quý cơ duyên vạn cổ này mà không thể lười biếng, trễ nải, vì Đại Pháp đã cứu mẹ và con. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã dẫn dắt chúng con trên con đường trở về trời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/1/332232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/24/158393.html

Đăng ngày 6-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share