Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thái Lan

[MINH HUỆ 25-6-2016] Ông Trần và các học viên Pháp Luân Công ở Thái Lan luân phiên nhau nói với các du khách Trung Quốc về cuộc bức hại ở Trung Quốc và khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ). Họ giảng chân tướng sáu tiếng mỗi ngày bất kể trời mưa hay nắng. Các du khách thường dừng lại trước bảng trưng bày của họ để đọc những thông tin mà họ không thể thấy ở Trung Quốc.

Mỗi ngày, ông Trần đều nói chuyện với hơn 200 du khách Trung Quốc và giúp khoảng 80 người thoái Đảng. Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện [giúp] truyền cảm hứng từ nỗ lực của các học viên.

Hướng dẫn viên du lịch: “Ông ấy giúp mọi người thoái ĐCSTQ”

Ông Trần là một nhân vật quen thuộc đối với các hướng dẫn viên du lịch. Vài người trong số họ thường hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi nhìn thấy ông và họ cũng nói với du khách của mình rằng ông Trần có thể giúp mọi người thoái ĐCSTQ.

Một số hướng dẫn viên bị những tuyên truyền thù hận của chính quyền Trung Quốc lừa dối và có thành kiến với Pháp Luân Công. Nhưng ông Trần chưa bao giờ từ bỏ họ. Dần dần, thái độ của họ đã thay đổi.

Ví dụ, một hướng dẫn viên trung tuổi luôn hét lên “Đảng Cộng sản Trung Quốc là tốt!” [mỗi khi] bước xuống khỏi xe buýt. Ông ta kiên quyết từ chối nhận bất kỳ tờ rơi nào về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ông Trần luôn đưa tài liệu cho ông ấy bất cứ khi nào có cơ hội. Nhờ sự kiên trì và chân thành của ông, vị hướng dẫn viên kia cuối cùng đã chấp nhận tài liệu. Sau đó ông ấy đã đồng ý thoái Đoàn Thanh niên cộng sản.

Vượt qua định kiến

Thỉnh thoảng ông Trần đã gặp những quan chức cấp cao trung thành của ĐCSTQ và ông đều kiên nhẫn thuyết phục họ thoái Đảng.

Một hôm, ông Trần gặp một người đàn ông mà đã từ chối bất kỳ ý kiến nào về việc “thoái Đảng” và nhấn mạnh rằng mình là một đảng viên trung thành. Ông Trần đã chỉ ra ví dụ về Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai như những “đảng viên trung thành”, những người đã tham ô hàng triệu nhân dân tệ bằng cách đút lót và hối lộ. Ông cũng chỉ ra rằng những đảng viên trung thành đó bắt người dân phải phục vụ họ thay vì điều ngược lại, và họ còn đàn áp các học viên Pháp Luân Công

Ông Trần tiếp tục: “Ông là một người tốt. Ông phục vụ nhân dân. Chế độ Trung Cộng đã giết chết hơn 80 triệu người Trung Quốc. Chẳng phải ông đang làm điều xấu khi giúp ĐCSTQ đàn áp các học viên hay sao? Thay vào đó, ông nên làm việc chăm chỉ để giúp cha mẹ và vợ con mình. Chỉ bằng cách tách mình khỏi Đảng ông mới có thể được an toàn. Một khi ông hiểu rõ chân tướng, ông sẽ không muốn dâng hiến [bản thân] cho Trung Cộng nữa. ” Người đàn ông đó đã gật đầu trong khi ông Trần đang nói. Cuối cùng ông ấy đã đồng ý thoái Đảng.

Đội trưởng Đội An ninh nội địa đã thức tỉnh

Đầu năm 2016, ông Trần đã đưa tờ rơi cho một du khách ngoài 30 tuổi. Người thanh niên đó nói: “Ông có biết tôi làm gì không? Sao ông dám đưa tôi những thứ đó. Tôi làm việc ở Đội An ninh nội địa. Tôi phụ trách các vấn đề về Pháp Luân Công.”

Ông Trần cảm thấy rằng nói chân tướng cho người này thậm chí còn ý nghĩa hơn rất nhiều. Ông nói với anh ta Pháp Luân Công là gì và mọi người tu luyện pháp môn này ở hơn 100 quốc gia như thế nào.

Ông Trần tiếp tục: “Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Họ không vi phạm pháp luật. Bất cứ ai bức hại các học viên không sớm thì muộn đều sẽ gặp báo ứng. ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống để kiếm lời. Họ đang phạm phải tội ác chưa từng có [từ trước đến nay] và ông trời sẽ không tha thứ cho họ. Anh không cần phải trở thành vật thế thân của nó. Anh nên thoái ĐCSTQ.”

Cuối cùng người đội trưởng Đội An ninh nội địa đã trở nên thân thiện, đồng ý thoái Đảng và nói với ông Trần rằng anh sẽ không bức hại các học viên nữa.

Phản ứng dây chuyền

Hầu hết du khách Trung Quốc đi du lịch theo nhóm. Một số đi theo công ty. Một số khác thì đi cùng gia đình hoặc bạn bè.

Một khi trưởng nhóm đồng ý thoái Đảng, những người khác thường sẽ làm theo. Một số du khách đã thoái ĐCSTQ khuyến khích những người khác cùng thoái hoặc chỉ ra những đảng viên cho các học viên. Ví dụ, một phụ nữ không chỉ thoái đảng sau khi biết về tội ác của nó, mà cô còn giúp ông Trần thuyết phục sáu người khác trong nhóm thực hiện việc này.

Một vài du khách đã thoái Đảng hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” khi họ nhìn thấy ông Trần. Một số ca ngợi các học viên, nói: “Những gì các bạn đang làm giúp chúng tôi có hy vọng mới về Trung Quốc!”

Cảm động bởi các học viên đang nói với họ chân tướng trong ánh mặt trời thiêu đốt, một số du khách, những người có thể đã chửi mắng học viên trước đó, thậm chí còn mang đồ uống lạnh cho [các học viên] và nói: “Các bạn thực sự rất kiên định vào đức tin của mình. Tôi hiểu các bạn. Tôi ủng hộ các bạn.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/25/330488.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/13/157803.html

Đăng ngày 29-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share