Bài viết của một học viên ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-8-2016] Con trai 8 tuổi của tôi đã nghe nhiều câu chuyện chứng thực Pháp và cháu cũng muốn tham gia thực hiện việc này. Thời gian gần đây, cháu đã làm rất tốt trong việc giúp tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Khi cháu còn nhỏ, tôi thường mang cháu theo mỗi khi đi phát tài liệu. Nếu có ai từ chối không nhận tài liệu, cháu sẽ đi theo họ và nói với họ về nội dung của đĩa DVD. Có lẽ mọi người thấy được tâm thuần tịnh của cháu, nên cuối cùng họ cũng nhận tài liệu và khen cháu thông minh và lanh lợi. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy cháu còn quá nhỏ để giảng chân tướng.

Thời gian gần đây, tôi không thuyết phục được mọi người thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tôi nghe nói một đồng tu đang giảng chân tướng cùng với cháu ngoại của mình. Tôi rất hứng khởi và quyết định sẽ ra ngoài giảng chân tướng với con trai của tôi vào ngày hôm sau.

Chúng tôi ra một bãi biển, ở đó có rất nhiều trẻ nhỏ. Chẳng mấy chốc, con trai tôi đã bắt đầu chơi đùa với một cậu bé. Tôi bắt chuyện với mẹ của cậu bé ấy.

Một lúc sau, con trai tôi chạy đến nói với cô ấy: ‘’Dì ơi, dì có từng nghe rằng dì sẽ được phúc báo nếu làm tam thoái chưa ạ?’’

“Chưa” cô ấy đáp

“Dì đã từng gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa ạ?”

“Có, dì đã gia nhập ĐCSTQ rồi.”

“Dì hãy thoái Đảng đi ạ. Dì sẽ được phúc báo.”

“Dì đồng ý.’’ Cô ấy trả lời và mỉm cười.

“Gia đình cháu tu luyện Pháp Luân Công. Cả nhà cháu đã làm tam thoái rồi ạ.”

Cô ấy rất ngạc nhiên và nhìn tôi. Tôi bắt đầu nói với cô ấy Pháp Luân Công đang bị bức hại như thế nào và các phương tiện truyền thông đã cấu kết với ĐCSTQ mà bôi nhọ Pháp Luân Công ra sao. Tôi cũng nói với cô ấy về nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân – Thiện – Nhẫn. Cô ấy hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu.

Sau khi họ rời đi, con trai tôi thấy một cậu bé đang cố gắng chơi xích đu nhưng lại gặp trục trặc. Cháu đến giúp cậu bé ấy. Tôi ngồi xuống phía sau chiếc xích đu. Mẹ của cậu bé đến ngồi cùng tôi, và chúng tôi bắt chuyện với nhau.

Con trai tôi trở lại chỗ chúng tôi và hỏi ,”Dì ơi, dì có từng nghe rằng dì sẽ được phúc báo nếu làm tam thoái chưa ạ?’’

“Chưa.”

“Tên của dì là gì ạ?”

Cô ấy nói tên của mình, và cháu bắt đầu giải thích với cô ấy vì sao cô ấy nên thoái Đảng. Cô ấy có vẻ thích thú với cuộc chuyện trò này. Tất cả những lo lắng của tôi biến mất. Tôi nhận ra rằng trẻ con thì ngây thơ và trong sáng, và các cháu giao tiếp với những người khác một cách rất dễ dàng. Làm mẹ, tôi không nên nghĩ rằng trẻ con còn quá nhỏ để giảng chân tướng. Thay vào đó, tôi nên khích lệ những học viên nhỏ tuổi thực hiện việc này.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/16/突破观念-和儿子配合面对面讲真相-331349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/12/158229.html

Đăng ngày 6-9-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share