Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-7-2016] Tại một thành phố nhỏ ở miền đông bắc Trung Quốc, có hai người phụ nữ thường đi ra ngoài mỗi ngày mang theo những túi đầy tài liệu về Pháp Luân Công trên tay. Mặc dù cả hai đều đã gần 80 tuổi, họ đi đến các khu chợ mua bán rau, các trạm xe buýt, bệnh viện, các hội chợ và thậm chí là cả các đồn cảnh sát để tặng tài liệu.

Họ đã giúp rất nhiều người biết chân tướng, nhưng họ vẫn muốn cho nhiều người hơn nữa biết được sự thật bằng việc dùng các bảng trưng bày.

Lúc đầu, mọi thứ diễn ra không được tốt như mong đợi. Các bảng trưng bày thường bị hư hại, và phải mất rất nhiều thời gian để sửa lại chúng. Vì vậy, họ đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo: họ sẽ tự bảo vệ chúng.

Sự từ bi của họ đã giành được sự tôn trọng và ngưỡng mộ

Ngay khi họ treo các tấm bảng trưng bày của mình lên thì liền có rất nhiều người tụ lại quanh các tấm bảng để đọc. Một số người đã quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi minh bạch chân tướng và sau đó bảo người khác cùng làm tương tự.

Thi thoảng hai người phụ nữ này không thể tìm được một chỗ thích hợp để treo các tấm bảng, vì thế họ chỉ cầm chúng. Tay của họ tê cóng dưới cái lạnh buốt giá, nhưng họ không để tâm mà vẫn tiếp tục nói với mọi người về Pháp Luân Công và tội ác mà Giang Trạch Dân cùng tay sai của ông ta đã phạm phải trong cuộc đàn áp.

Họ kiên nhẫn trả lời tất cả câu hỏi từ những người tụ tập xung quanh, mặc dù không khí lạnh đã tụ thành sương trên đôi lông mày của họ. Tâm từ bi của họ đã chạm đến được tất cả mọi người quanh họ và mọi người đã đáp trả họ bằng sự tôn trọng và ngưỡng mộ.

Mấy ông già cứng đầu đã quay đầu lại

Trong thành phố của họ, có một nhóm mấy ông lão thường hay ra ngoài buôn chuyện. Hai người phụ nữ này đã nhiều lần đến giảng chân tướng cho họ, nhưng mấy ông này rất cứng đầu và đã từ chối thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Nhưng khi họ cầm các tấm bảng trưng bày trước ngực, những ông già này đã bước lại và chăm chú tìm hiểu, dường như chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng họ đã hiểu được tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và đánh giá cao thiện tâm và ý tốt của hai phụ nữa này. Hơn 10 người trong số họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và lựa chọn một tương lai tươi sáng cho chính họ.

Hai người phụ nữ gan dạ đã làm thay đổi tư tưởng của cảnh sát

Một lần, ai đó đã tố cáo họ với cảnh sát. Khi cảnh sát đến, hai người họ đã không sợ hãi. Họ đi thẳng đến gặp cảnh sát và hỏi: “Các anh đến để bắt chúng tôi phải không?” Cảnh sát bối rối không biết làm gì và rụt rè nói: “Không, không, chúng tôi không định bắt hai bác.”

Sau đó, hai người phụ nữ bắt đầu giảng chân tướng cho họ và thậm chí còn giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ đã nói với cảnh sát như sau: “Các anh đã làm một việc đúng đắn cho bản thân và cho gia đình mình. Các anh sẽ nhận được phúc báo vì đã đối tốt với các học viên Đại Pháp. Xin hãy đừng theo Giang Trạch Dân và đừng đàn áp những người tốt nữa.” Cảnh sát đã gật đầu đồng ý và rời đi.

Với đức tin và chính niệm kiên định, hai người phụ nữ gan dạ này đã mang những tấm bảng thông tin của mình đi từ nơi này đến nơi khác và giúp cho rất nhiều người minh bạch chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/6/330485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/30/158027.html

Đăng ngày 18-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share