Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-7-2016] Khi nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tôi nhận thấy rất nhiều người không phân biệt được khái niệm “đảng” và “quốc gia”, nguyên nhân xuất phát từ sự tuyên truyền trong thời gian dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ có quan niệm sai lầm rằng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đồng nghĩa với việc đang chống lại đất nước Trung Hoa vĩ đại.

Tuy nhiên, khi tôi đã giúp họ minh bạch ra rằng ĐCSTQ không đồng nghĩa với đất nước Trung Quốc, họ trở nên dễ tiếp nhận hơn. Nhiều người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

Dưới đây tôi xin chia sẻ những điều mình thường nói với mọi người để giúp họ hiểu ra bản chất của ĐCSTQ và phân biệt rõ ràng giữa đảng và quốc gia.

Bắt đầu một cuộc nói chuyện

Trước khi bắt đầu nói chuyện, tôi chào hỏi mọi người. Sau đó tôi nói: “Ngày nay mọi người không coi trọng đạo đức và sẽ làm mọi thứ vì tiền. Con người chỉ là đang chờ đợi tai họa, nhưng có một cách để tránh được tai họa – đó chính là thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.“

Nếu mọi người tiếp tục lắng nghe hoặc không ngắt lời tôi, tôi sẽ tiếp tục: “Hãy suy nghĩ về điều đó, chúng ta là con cháu của Viêm đế và Hoàng đế, chúng ta là người Trung Quốc. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tin vào chủ nghĩa cộng sản, do những người ngoại quốc như Mác, Ăng-gel, Lênin và Stalin phát triển và phổ biến. Tại sao người Trung Quốc chúng ta phải giơ cao nắm tay và phát lời thề cống hiến cả sinh mạng của chúng ta cho chúng?”

Giải thích bản chất của Đảng Cộng sản

Tôi nói với họ: “Sau khi những người Cộng sản vào Trung Quốc, 5.000 năm lịch sử và văn hóa truyền thống của chúng ta đã hoàn toàn sụp đổ. Chúng ta tin vào Thần và Phật, và tin rằng ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.’ Tuy nhiên, Đảng đã dạy chúng ta phải đấu với trời, đấu với đất, và đấu với con người.”

Tôi nói thêm: “Đảng Cộng sản tuyên giảng chủ nghĩa vô thần, và họ muốn người Trung Quốc tin điều này. Nếu bạn không nghe họ, họ sẽ dùng bạo lực hoặc một cuộc vận động chính trị để chỉ trích và lên án bạn. Hãy nhìn cuộc Cách mạng Văn hóa và vụ thảm sát những học sinh sinh viên ủng hộ dân chủ tại Thiên An Môn. Bây giờ họ vu khống Pháp Luân Công và bức hại các học viên. Họ thậm chí mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống.”

Sau đó, tôi nói về tầm quan trọng của việc có một lập trường đạo đức: “ĐCSTQ đã hủy hoại nền văn minh và văn hóa của chúng ta. Những giá trị đạo đức của người dân đang xuống cấp. Nơi nào cũng có quan chức tham nhũng. Nếu người không trị thì Trời trị. Đến lúc Thần sẽ trừng phạt họ. Chỉ bằng cách thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó thì bạn mới có thể được cứu.”

Tôi khuyên họ nên tuân theo Thiên ý và lựa chọn một tương lai tươi sáng cho bản thân, nhắc nhở họ rằng: “Người xưa thường nói là Trời cao phù hộ, Thần Phật phù hộ, nhưng chúng ta chưa từng nghe đảng cộng sản phù hộ (mang lại phúc lành) cho chúng ta.”

Hầu hết mọi lần, mọi người đều thoái ĐCSTQ sau khi tôi nói điều này. Tôi cũng nói với họ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và thường là họ hiểu.

Đề xuất với các bạn đồng tu

Nếu chúng ta muốn con người được cứu, chúng ta cần giảng chân tướng một cách kỹ lưỡng. Chúng ta cần nói với họ Pháp Luân Công là gì, bản chất của đảng cộng sản và mục đích của việc thoái ĐCSTQ. Khi con người minh bạch, thường họ sẽ thoái Đảng.

Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng. Chúng ta cần nhanh chóng hành động, cứu nhiều người hơn nữa và hành động xứng đáng với những kỳ vọng của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/29/332069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/23/158381.html

Đăng ngày 11-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share