Một đệ tử Tây Phương

[Minh Huệ] Trong thời gian gần đây, tôi chứng nghiệm nghiêm trọng về tư tưởng nghiệp. Trong đó, thậm chí còn có những ý nghĩ rất tệ hại về Sư phụ và Đại Pháp. Tôi biết một phần của chúng là do nghiệp lực gây ra. Tôi sống đến nay đã 20 năm, tích lũy nhiều nghiệp chướng, tôi biết những điều đang xảy ra là do nghiệp báo và thế lực cũ áp đặt vào tôi. Tôi biết rằng chúng đi ngược lại với những ý nguyện của tôi, và tôi dùng Chính niệm để tận diệt chúng từng phần một.

Khi những tư tưởng nghiệp trong tâm đang cố gắng đè lên tôi, tôi cố hết sức để chận đứng chúng trước khi chúng nảy sinh thêm. Tôi để ý rằng những tà niệm này thường xảy ra khi tôi không “qua” được những thử thách về tâm tánh. Chúng thường nổi lên khi tôi có ý nghĩ về hối hận hay khi tâm trí của tôi cũng buồn lo như những người bình thường vì tôi đã không vượt qua được những thử thách.

Khi tôi hiểu được điều này và muốn chia sẻ cùng các bạn. Trước hết, không phải vì khi chúng ta không vượt qua được những thử thách về tâm tánh, chúng ta không nên buồn rầu, lo nghĩ như là những người bình thường. Thật ra, đây là giai đoạn phá hoại tâm linh của chúng ta. Bề mặt, thì chúng ta dường như đang tự xét mình để xem lại sự tu luyện của mình, và dường như đang tìm kiếm lý do gì đã gây ra sự thất bại đó. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa cái tự xét mình của người tu luyện và sự hối hận của người thường. Cái tự xét mình của người tu luyện thì tâm trí luôn luôn tĩnh lặng, sáng suốt, không quá đà.

Đây có thể là lý do chính yếu tại sao những tư trưởng nghiệp, tà niệm cứ tái diễn trong tâm của tôi. Thế lực cũ muốn chúng ta vượt qua được thử thách, và khi chúng ta không vượt qua được, chúng thường bắt chúng ta cảm thấy rằng chúng ta quá dở, cố gắng đẩy những ý nghĩ xấu vào trong tâm và cố gắng bắt chúng ta tin tưởng rằng những ý niệm này là của chính chúng ta.

Khi tôi trải qua những trường hợp như thế. Tôi cố gắng bình tĩnh, sáng suốt, nhắm mắt lại và hiểu rằng, tôi thật sự đang có mặt tại đây. Những tạp niệm đó không phải là của tôi, bởi vì một người bình thường, không cần phải là người tu luyện, cũng không suy nghĩ những điều tội ác như vậy. Tôi biết rằng nó không phải là của tôi và của tôi thật sự là có sự kính trọng cao qúy nhất đối với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi thường chảy nước mắt khi các bạn khác diễn tả về sự từ bi của Sư phụ. Tôi biết trong tận đáy lòng của tôi rằng Đại Pháp rất là tốt.

Những ý niệm hồ đồ đó không phải tự trong tâm của tôi. Tôi cố gắng tìm là chúng ở nơi nào, gốc gác chúng ở đâu. Tôi nói trực tiếp với chúng và nói “Tôi xem thử chúng mày làm kiểu này được bao lâu nữa”. Tôi phải làm nhiều lần như vậy, và cuối cùng chúng biến đi tất cả.

Thứ hai là, tôi hiểu được rằng mặc dầu chúng ta có vượt qua được thử thách hay không, tầng cấp chúng ta có nâng cao hay không, tâm tính có nâng cao hay không, chúng ta luôn luôn kính trọng Đại Pháp. Khi chúng ta còn bám giữ vào “buồn rầu”, cũng giống như chúng ta không có giá trị để thử thêm một lần nữa. Đối với tôi, đây cũng giống như là từ khước trách nhiệm của chúng ta là một đệ tử Đại Pháp. Cũng tương tự như, chúng ta từ khước Đại Pháp. Chúng ta phải luôn luôn rõ ràng rằng mặc dầu chúng ta không vượt qua được thử thách, hay giác ngộ điều gì đó mà lẽ ra chúng ta đã giác ngộ từ lâu rồi, hay ngay cả chúng ta cảm thấy rằng chúng ta tu luyện chưa được tốt lắm, chúng ta vẫn luôn luôn tôn trọng Đại Pháp.

Chúng ta phải luôn luôn rõ ràng rằng Pháp không thay đổi tùy theo sự tu luyện của chúng ta. Không phải chỉ vì chúng ta không tu luyện tốt, chúng ta lại để cho thế lực cũ lợi dụng để mạ lỵ Đại Pháp. Pháp là chân lý, chỉ có chúng ta mới thay đổi thôi. Thời Chánh Pháp không thể bị lợi dụng, quấy nhiễu với bất cứ thế lực nào hay lý do gì.

Có rất nhiều người thường có sự tôn kính về Đại Pháp, và họ biết rằng Đại Pháp rất là tốt. Ngay cả họ không phải là người tu luyện, họ vẫn luôn luôn thành kính với Đại Pháp và đối với Pháp Luân Đại Pháp. Vậy thì đối với các người tu luyện như chúng ta thì sao? Các đệ tử Đại Pháp nên làm sạch sẽ những tà niệm và luôn luôn giữ tâm trí tĩnh lặng và tôn kính Sư phụ và Đại Pháp.

Tôi viết bài này là để các bạn nếu bị trường hợp giống như tôi, nên hiểu rõ những biến hiện về chúng, và tận diệt chúng ngay tức khắc.

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/6/9/49033.html.

Dịch và đăng ngày 11-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share