Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-7-2016] Bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 năm 2016, khách sạn Vạn Hào đã được các nhân viên an ninh sử dụng như một cơ sở tẩy não. Chín học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ bất hợp pháp trên tầng ba của khách sạn. Các nhân viên cố gắng tẩy não họ và ép họ phải viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.

Trong các học viên bị đưa tới khách sạn có bà Lý Quảng Hồng bị đưa đến vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, và bà Phạm Lệ Anh bị đưa đến vào ngày 4 tháng 7 năm 2016.

Dưới đây là trải nghiệm của ông Lôi An Tường tại khách sạn Vạn Hào.

Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2016, ông Lôi An Tường bị đội trưởng đội an ninh nội địa bắt giữ và đưa tới khách sạn. Khi đến nơi, ông Lôi đã đòi được thả ngay lập tức. Phó bí thư Đảng ủy thành phố Sâm Châu nói: “Chúng tôi sẽ để ông đi nếu ông viết cam kết không tu luyện Pháp Luân Công.” Ông Lôi đã từ chối.

Khi ông Lôi ngồi bắt chéo chân, một số nhân viên an ninh quát không cho ông bắt chéo chân. Họ liên tục đá và đánh ông. Họ đẩy ông ngã xuống đất và đá vào chân ông, khiến chúng bị bầm tím nghiêm trọng.

4305f58b8e8de39f2d5737eaf2c6027c.jpg

940c4295a1db79ee0c856e48185797f3.jpg

27e0f12e688dde15ea84374574790437.jpg

Chân của ông Lôi bị những nhân viên an ninh đưa ông tới khách sạn để tẩy não làm bị thương

Ông Lôi yêu cầu được về nhà. Họ túm tay ông và ép ông phải điểm chỉ vào bản cam kết. Cuối cùng, họ triệu tập gia đình ông đến để đưa ông về nhà.

Người đã tham gia bức hại ông Lôi An Tường:

Lý Á Bân, Phó bí thư Đảng ủy thành phố Sâm Châu: +86-13907353378, +86-735-2168163


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/8/331080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/22/157921.html

Đăng ngày 29-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share