Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 18-7-2016] Một cô gái trẻ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bị kết án 8 tháng tù giam vì nỗ lực giải cứu cha đang bị bắt giữ phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Cô Lưu Văn Như, cũng là một học viên Pháp Luân Công, bị bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2015, và bị kết án tù hồi đầu năm nay. Theo dự kiến, cô được trả tự do vào ngày 8 tháng 7 năm nay, tuy nhiên, không mấy dễ dàng để cô có thể trở về nhà.

Một toán cảnh sát của Đồn Cảnh sát Tân Phát đã tóm lấy cô Như ngay khi cô vừa bước ra khỏi nhà tù. Cô ôm chặt lấy mẹ cô đang đứng đợi đón cô về nhà mà khóc gào: “Cảnh sát lại muốn bắt con lần nữa! Con muốn về nhà!”

Mẹ cô tức giận và lớn tiếng mắng cảnh sát. Khi nhiều người qua đường dừng lại xem chuyện gì đang xảy ra, cảnh sát thấy chuyện không ổn, liền buông cô Như, nhưng cảnh sát còn bắt mẹ chô Như ký cam kết trông coi gái mình trước khi để hai mẹ con họ đi.

Bốn ngày sau, cha cô Như bị đưa ra xét xử. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về phiên tòa.

Bài viết liên quan:

Con gái bị bắt vì tìm cách đòi tự do cho cha

Con gái bị bắt giữ vì cố gắng cứu bố mình


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/18/331505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/21/157907.html

Đăng ngày 25-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share