Viêt bởi một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] Cách đây cũng lâu, Sư phụ dạy chúng ta nên từ chối sự xếp đặt của thế lực cũ. Tuy nhiên, có nhiều đệ tử vẫn chưa hiểu rõ vấn đề này lắm. Tôi cũng đã trải qua giai đoạn hiểu cái nghĩa của nó, bắt đầu ở bề mặt, và sau đó đào sâu để hiểu sâu xa hơn.

Lần đầu tiên tôi đọc về cái cách từ chối sự xếp đặt của thế lực cũ, tôi hiểu rằng nói cũng như từ chối những thử thách và nghiệp báo do thế lực cũ sắp xếp trong khi chúng ta giảng rõ sự thật; không để chúng ta bị bắt giam hay cải tạo. Sau đó, tôi mới biêt rằng điều này là chỉ nhìn một khía cạnh nhỏ. Thật ra, chúng ta nên từ chối sự sắp xếp của thế lực cũ ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta.

Sư phụ đã dạy chúng ta rằng thế lực cũ dàn dựng rất chi tiết, thấu đáo, và có hệ thống. Vì thế, thế lực cũ đã dựng nên những khó khăn, và rắc rối trong cuộc sống của chúng ta (bao gồm cả hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta), và dùng những chấp trước mà quy ước, cũng như ý nghĩ của người thường nhằm phá hại chúng ta.

Trước tiên, chúng ta nên có sự hiểu biết thấu đáo về Pháp, hoàn toàn từ chối sự sắp xếp của thế lực cũ, và không để cho chúng quấy nhiễu hay phá hại vì bất cứ lý do hay bằng cách nào. Hôm nay, các đệ tử Đại Pháp đang gánh vác trọng trách trong thời Chánh Pháp. Bất cứ sự gián đoạn, hay cản trở nào đến với đệ tử Đại Pháp đều có ảnh hưởng trực tiếp đến Chánh Pháp, ngay cả những quấy nhiễu với các vấn đề nhỏ nhặt trong đời sống của chúng ta cũng không được phép xảy ra. Thế lực cũ ngang nhiên quấy nhiễu với Chánh Pháp đễ đạt được những gì mà chúng muốn. Chúng đã xếp đặt không những là những khó khăn vô cùng tận và những nghiệp báo cho các đệ tử Đại Pháp, mà còn là những tình huồng hiểm nghèo và đau khổ để quấy nhiễu cuộc sống hằng ngày của chúng ta; và bằng cách này chúng đạt được mục đích. Chúng ta thường không hiểu rõ về sự dàn dựng của chúng trong cái cách thứ hai đề cập ở trên.

Các đệ tử đều có sứ mạng chứng thực Pháp. Tôi thấy rằng có vài đệ tử thường gặp khó khăn về tài chánh, hay vấn đề về gia đình hay trong xã hội…, và có nhiều trở ngại hay quấy nhiễu. Thật ra, thế lực cũ dùng những ý nghĩ, quy ước người thường của chúng ta đễ quấy nhiễu và gây khó khăn, để chúng ta lâm vào tình cảnh khó khăn vô tận, vô cùng, hết cái này đến cái khác, và ngăn cản chúng ta tập trung học Pháp và chứng thực Pháp. Về phương diện này, chúng ta nên tìm ra chấp trước hay chổ hở của mình và sửa chữa chúng. Cùng lúc đó, chúng ta không được thừa nhận sự sắp xếp của thế lực cũ, và phải đẩy chúng bằng Chính niệm.

Ví dụ như, tại nơi làm việc của chúng ta, chúng ta thường bị rối ren về sự thất thoát về lợi tức hay tài chánh mà trước kia chúng ta có được. Những người thường kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng các đệ tử chúng ta không thể kiếm được tiền như họ, mặc dầu chúng ta có thể làm được việc như họ. Rất nhiều đệ tử gặp khó khăn rất nhiều về tài chánh để nuôi sống gia đình họ. Họ bị quấy nhiễu về vấn đề này nhiều lắm. Vì thế, họ không thanh tịnh khi học Pháp, hay tập Công Pháp, hay làm công việc cho Pháp. Thật ra, chính thế lực cũ đã gây nên chuyện này. Chúng tạo ra sự quấy nhiễu này cho chúng ta. Chúng ta không bao giờ chấp nhận sự sắp xếp của chúng! Sư phụ đã dạy rằng đệ tử Đại Pháp rất là may mắn — đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp trong thời Chánh Pháp. Vậy thì tại sao chúng ta không thể có đủ để nuôi sống gia đình chúng ta? Điều này có tự nhiên không? Chúng ta phải giác ngộ điều nay! Những điều này xảy ra vì những chổ hở của chúng ta trong vấn đề tu luyện cá nhân của chúng ta và vì chúng ta không hiểu Pháp rõ ràng.

Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp. Chúng ta phaỉ chứng thực Pháp với một cách công khai và trang trọng, giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh. Chúng ta phải có một nguồn lợi vững chắc để giữ cuộc sống được ổn định, và từ đó tập trung vào vấn đề cứu độ chúng sinh. Đây là yêu cầu của thời Chánh Pháp. Và những điều kiện cần thiết đó cũng được bảo vệ bởi luật lệ vũ trụ. Vì thế, bất cứ sự quấy nhiễu nào trong đời sống hàng ngày của chúng ta chính là sự can nhiễu của Thế lực cũ. Chúng ta phải hoàn toàn từ chối chúng. Tất cả chấp trước, ý nghĩ người thường, quy ước thế gian, nghiệp lực của chúng ta có thể dứt bỏ bằng cách học Pháp kỹ lưỡng, luyện tập Công Pháp, và cứu độ chúng sinh. Chúng ta không cần thêm thử thách, khó khăn, nghiệp báo hay quấy nhiễu. Vì thế, chúng ta phải thật vững chắc, cứng rắng đẩy tất cả sữ quấy nhiễu, thử thách, khó khăn, nghiệp báo được dựng nên bởi Thế lực cũ.

Gia đình, công việc và môi trường sinh hoạt của chúng ta, ngay cả bất kể vấn đề nào trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và bệnh tật của những người trong gia đình của chúng ta chính là sự dàn dựng của Thế lực cũ. Bất cứ vấn đề nào ngăn cản chúng ta chứng thực Pháp, đó là gây bởi Thế lực cũ và chúng ta kiên quyết tống khứ, không chấp nhận chúng bằng Chính niệm!

Có một buổi sáng, tôi đang bận viết bài để vạch trần tà ác, thì mẹ tôi gọi tôi “Bà ngoại con bị bệnh rất nặng và đang bất tỉnh! Mẹ phải về Sơn Đông và con cũng theo mẹ về đó”. Bà tôi gần 90 tuổi, tôi nghĩ là “Nếu tôi đi Sơn Đông, tôi mất cà 2 tuần, và điều này làm trể nải đến bài viết của tôi. Và đây chính là sự can nhiễu của Thế lực cũ. Tôi không chấp nhận đâu.” Chỉ 2 tiếng rưỡi đồng hồ sau, mẹ tôi nói với tôi “Mẹ mới nhận điện thoại từ Sơn Đông. Bà ngoại con khoẻ lại rồi, và chúng ta không cần trở về nữa”. Trên bề mặt dường như là ngẫu nhiên, như là một đệ tử Đại Pháp, tôi hiểu là tôi đã từ chối sự sắp xếp của Thế lực cũ với Chính niệm.

Một lần khác, Phòng Xây dựng thành phố báo với gia đình tôi là cửa hàng tạp hoá của tôi phải thu nhỏ lại thêm 3 thước nữa. Tôi đã bị bắt giam bất hợp pháp tại trại cải tạo hai lần và mất việc làm, vì thế cửa hàng tạp hoá này là nguồn lợi chánh cho gia đình chúng tôi. Tôi biết lần này là do sự dàn dựng của Thế lực cũ. Chúng muốn tôi rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn để tôi không còn tâm trí chứng thực Pháp. Tôi liền phát Chính niệm nghiêm túc để từ chối sự dàn dựng của chúng – hoàn toàn không chấp nhận. Hai ngày sau đó, chúng tôi được báo là chúng tôi không cần giảm nhỏ gian hàng của chúng tôi. Một lần nữa, tôi kiên quyết và từ chối được sự dàn dựng của Thế lực cũ.

Tôi giác ngộ được lời dạy của Sư phụ: Thế lực cũ rất mánh lới, tinh tế dàn dựng mọi thứ trên thế gian này, không có việc gì xảy ra là theo tự nhiên cả, và chúng nhắm vào thời Chánh Pháp này. Thế lực cũ, mục đích của chúng là, đem lại khó khăn, đau khổ, và trở lực mà chúng ta phải gánh chịu. Vì thế, chúng ta phải dứt bỏ chấp trước của mình, sửa lỗi lầm của mình và tuyệt nhiên không chấp nhận sự dàn dựng của chúng bằng Chính niệm của chúng ta. Sư phụ dạy rằng:

Vì thế khi nói đến thế lực tà ác và sự dàn dựng của chúng, nếu bất cứ lúc nào Chính niệm của chúng ta cũng vững vàng để tống khức chúng, không chấp nhận chúng và làm cho chúng trở nên vô hiệu lực

Và đó là vì chúng ta nhất định không thừa nhận chúng

Giảng Pháp năm 2002 tại Pháp hội Philadelphia, Hoa kỳ

15-6-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/15/77100.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/6/49905.html.

Dịch ngày 10-7-2004, đăng ngày 11-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share