Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2015] Ngày 18 tháng 10 năm 2015, ông Diệp Kiến Quốc đã bị tòa án huyện Giản Dương kết án đến 11 năm rưỡi tù giam chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Ông đã nộp đơn kháng cáo, tuy nhiên tòa án trung thẩm Tử Dương đã từ chối tiếp nhận.

Trong nhà tù Gia Châu, các lính canh đã cố tẩy não ông bằng cách ép buộc ông phải nghe và đọc các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Họ đã ra lệnh cho ông phải viết hối quá thư từ bỏ đức tin của mình.

Khi ông Diệp bị giam giữ tại Khu số 9, các tù nhân đã được giao nhiệm vụ giám sát ông, ban đầu họ vờ như đối xử tốt với ông. Nhưng khi ông từ chối tuân theo mệnh lệnh của họ, họ đã đe dọa và tra tấn ông.

Ông bị bắt phải đứng dưới sự giám sát chặt chẽ từ sáng cho đến tận chiều tối và chỉ cần nhúc nhích, ông sẽ bị đánh đập ngay. Hiện ông vẫn đang gặp khó khăn khi đi lại.

Họ bắt ông phải cởi bỏ quần áo đứng ngoài trời trong thời tiết giá lạnh, điều đó khiến ông bị tê cóng trầm trọng.

Sau đó, ông Diệp đã bị chuyển đến Khu số 7 làm lao động khổ sai.

Bị cấm ngủ, gông cùm, và treo lên trong một cơ sở tẩy não

Ông Diệp là người thành phố Long Xương, tỉnh Tứ Xuyên. Kể từ năm 1999, ông đã bị bắt giữ ít nhất năm lần.

Tháng 5 năm 2005, các nhân viên Phòng 610 thành phố Long Xương đã đến bắt ông. Họ đã cùm chân và tay của ông Diệp lại suốt năm tháng ở trại tạm giam của thành phố trước khi gửi ông đến một trại lao động cưỡng bức trong năm năm.

Ngày 25 tháng 08 năm 2009, các nhân viên Đội An ninh Nội địa thành phố Long Xương và các nhân viên của Ủy ban Nhân dân huyện Đại Dương Câu đã đến nhà ông Diệp lục soát. Họ đã đưa ông đến trung tâm tẩy não Nội Giang, tại đây ông bị bức hại trong hai tháng.

Ngày 30 tháng 10 năm 2010, ông đã bị bắt và đưa đến Trung tâm tẩy não Đại Tự Nhiên, nhưng sau đó hai tuần, ông đã tìm cách trốn thoát khỏi trung tâm này.

Ngày 04 tháng 07 năm 2011, ông lại bị các nhân viên Đội An ninh Nội địa Giang Du bắt giữ. Do áp lực của cuộc đàn áp, ông đã bị bệnh tim nghiêm trọng và đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Thành phố Giang Du. Sau khi sức khỏe cải thiện vài ngày sau đó, ông đã bị đưa đến đến Trung tâm tẩy não Nội Giang.

Tháng 07 năm 2012, một lần nữa ông lại bị bắt. Ông bị đưa đến Trung tâm tẩy não Nhị Nga Hồ. Ông bị cấm ngủ trong nhiều ngày, bị cùm chân tay và treo lên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/20/317808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/5/153955.html

Đăng ngày 16-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share