Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2015] Cô Đông Lệ Diễm, một cư dân của thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 10 vì đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Nhà của cô đã bị lục soát vào ngày hôm sau. Cô Đông hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam của thành phố Thẩm Dương.

Hạnh phúc trở lại sau thảm kịch

Cô Đông đã mất đi người con trai duy nhất của mình trong một vụ tai nạn vào năm 1998 khi cậu bé đang chơi đùa dưới nước. Cô đã vô cùng đau đớn và không còn thiết sống nữa. Cô đã vài lần tìm cách tự vẫn, nhưng gia đình đã kịp thời ngăn cô lại. Cả gia đình cô đều rất đau khổ.

Một học viên Pháp Luân Công quen biết chồng cô Đông đã đưa cho anh băng thu âm các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, và bảo anh mở cho cô xem. Lúc đầu cô chẳng có hứng thú gì. Nhưng phần nói về các mối quan hệ nhân duyên đã khiến cô cảm thấy xúc động. Cô đã có thể dần dần vượt qua nỗi buồn và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Đông đã hoàn toàn thay đổi. Cô từng rất nóng tính và thường xuyên công khai làm bẽ mặt chồng. Nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Công, cô đã chân thành chăm sóc cho chồng và mẹ chồng. Gia đình cô đã hạnh phúc trở lại.

Bị bức hại vì kiện Giang Trạch Dân

Không lâu sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, cô Đông đã đến văn phòng chính quyền tỉnh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện. Chồng cô đã ủng hộ cô vì anh rất biết ơn Pháp Luân Công đã giúp vợ mình [trước đây]. Khi ấy, mặc dù đang mang thai nhưng cô Đông vẫn bị bắt giữ. Cô đã được thả ra vào lúc nửa đêm.

Bất chấp cuộc đàn áp, cô đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình cho những người hàng xóm và bạn bè và nói cho họ nghe về cuộc đàn áp. Nhiều người trong số họ đã muốn đọc các cuốn sách của Pháp Luân Công.

Năm nay, sau khi cô Đông đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, các sỹ quan Đồn Cảnh sát Vu Hồng ở Thẩm Dương đã bắt giữ cô tại nhà vào ngày 22 tháng 10. Hôm sau họ đã quay lại và lục soát nhà cô, kho của tòa nhà và kho hàng. Họ đã tìm thấy một số tài liệu của Pháp Luân Công và đã tịch thu chúng.

Cô Đông đã bị chuyển đến trại tạm giam. Trường hợp của cô đã được gửi đến Viện kiểm sát địa phương phê duyệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/10/318954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/19/153728.html

Đăng ngày 15-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share