Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2015] Ông Đổng Hán Kiệt, một kỹ sư ở Trác Châu, tỉnh Hà Bắc đã đột ngột qua đời trong thời hạn 5 năm bị giam tại Nhà tù Kê Đông vì niềm tin vào Pháp Luân Công. Ông 51 tuổi.

Theo luật sư của ông Đông, vào ngày 16 tháng 8 năm 2015, ông Đông đã xuất hiện với trạng thái khỏe mạnh khi vị luật sư này đến thăm ông Đông tại trại tạm giam. Nhưng ông Đông đã qua đời vào ngày 10 tháng 10 năm 2015, không lâu sau khi ông bị chuyển đến Nhà tù Kê Đông.

Các viên chức nhà tù đã nói với gia đình ông Đông rằng ông chết do nhồi máu cơ tim. Gia đình của ông nghi ngờ rằng nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của ông là do bị tra tấn khi đang bị giam giữ trong nhà tù.

Không ngừng bị bức hại vì đức tin của mình

Ông Đổng Hán Kiệt bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Sau thời điểm khởi đầu của cuộc đàn áp vào năm 1999, ông liên tục bị bắt giữ, cầm tù và tra tấn vì đức tin của mình. Ông đã bị bắt giữ 5 lần, bị kết án tù và bị đưa vào trại cưỡng bức lao động tổng cộng 10 năm. Ông đã bị tra tấn đến gần chết nhiều lần.

Trong một bức thư ngỏ gửi đến các đồng nghiệp của mình nhằm giúp họ đề cao nhận thức về cuộc đàn áp, ông nói: “Sau khi được thả ra khỏi trại lao động vào năm 2006, tôi đã bị suy tim và suy thận. Thị lực kém. Đôi chân tôi sưng phồng, gia đình tôi tan vỡ sau khi vợ tôi ly dị tôi.”

Ngoài bị tra tấn về thể chất và bị bỏ tù, cảnh sát và nơi làm việc của ông đã buộc ông phải trả hơn 90.000 nhân dân tệ (gần 15.000 đô la Mỹ).

Tra tấn trong khi giam giữ

Ông Đổng cho biết mình đã phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn tại các trung tâm tẩy não, trại lao động và nhà tù.

Những phương pháp tra tấn gồm: đánh đập, cấm ngủ, sốc điện và bắt lao động nhiều giờ.

Một lần nọ ông bị bất tỉnh sau khi một trong những xương sườn của mình bị gãy do một cú đánh. Ngay khi ông tỉnh lại, các lính canh của trại lao động liền trói ông vào một chiếc ghế và tiếp tục tra tấn ông.

Trong một số trường hợp, các lính canh đã cùng lúc dùng nhiều hình thức tra tấn khác nhau để tra tấn ông. Một lần, các lính canh đã trói chặt ông, treo ông lên và sốc điện toàn thân ông. Đôi khi các lính canh tiếp tục lắc cơ thể của ông sau khi sốc điện. Ông Đông nói: “Sau những lần bị tra tấn đôi tay của tôi đau đớn khủng khiếp nó làm tôi không thể nào cử động được.”

Ông nói: “Trung tâm tẩy não đã thuê côn đồ để hành hạ chúng tôi. Trong vài tháng đầu sau khi tôi bị đưa đến đó, tôi liên tục đệ đơn khiếu nại với lãnh đạo của trung tâm tẩy não về hành vi bị tra tấn và giam giữ bất hợp pháp, nhưng chỉ được cho biết rằng họ không cần phải tuân thủ theo luật pháp với những trường hợp của Pháp Luân Công.

Cảnh sát thường xuyên chuyển ông Đông qua lại giữa các trung tâm tẩy não, các trại tạm giam, và các trại lao động. Các cơ quan tiếp nhận thường bỏ qua tình trạng sức khỏe không tốt của ông và tiếp tục tra tấn ông ngay khi ông đến.

Sau lần bắt giữ vào năm 2006, ông Đông đã tiến hành tuyệt thực tại trại tạm giam để phản đối cuộc đàn áp. Ông đã bị bức thực tại bệnh viện và sau đó bị chuyển đến trại lao động – khi ấy ông thậm chí không thể tự đứng lên được.

Tại trại lao động, tình trạng sức khỏe của ông trở nên tồi tệ hơn, ông bị cao huyết áp và có các vấn đề về tim mạch. Thay vì trả tự do cho ông, cảnh sát đã tống ông vào một trung tâm tẩy não và tra tấn ông cho đến khi ông ở bên bờ vực sinh tử.

Kết án oan sai

Sau nhiều năm bị đàn áp, ông Đông đã bị bắt giữ lần thứ năm cùng với năm học viên khác vào tháng 2 năm 2014.

Tòa án Trác Châu đã tổ chức hai phiên tòa xét xử ông Đông và các học viên khác. Theo luật sư của ông, các công tố viên đã tạo ra các bằng chứng giả để buộc tội các học viên, với thời gian lục soát nhà và bắt giữ không nhất quán, cũng như những bản viết tay khác nhau của cùng một chữ ký. Giấy phép lái xe của ông Đông và những vật dụng hằng ngày khác đã được liệt kê như là bằng chứng để buộc tội ông.

Trong lần xét xử thứ hai, tòa án đã không thông báo cho các luật sư của các học viên về phiên xét xử. Thẩm phán tiến hành xét xử mà không có sự hiện diện của các luật sư, đây rõ ràng là một hành vi vi phạm các quyền lợi hợp pháp của các học viên.

Tòa án đã kết án ông Đông năm năm tù giam vào ngày 11 tháng 2 năm 2015. Ông đã kháng án, nhưng tòa án trung thẩm vẫn giữ nguyên bản án hồi tháng 6 mà không tổ chức bất cứ một phiên xét xử nào.

Các báo cáo liên quan đến việc xét xử phi pháp ông Đổng Hán Kiệt:

Cả tòa án vỗ tay khi vụ xét xử các học viên Pháp Luân Công bị bác bỏ; các học viên vẫn bị giam giữ.

Sáu học viên Pháp Luân Công ở Trác Châu bị xét xử trong khi gia đình không được thông báo

Các luật sư bào chữa bác bỏ những cáo buộc vu cáo khiến quan tòa và bên nguyên cứng họng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/26/319661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/1/153897.html

Đăng ngày 12-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share