Bài của Li Minzhen

[Minh Huệ] Sau khi đọc bài kinh văn mới của Sư phụ, ‘Dùng chính niệm trừ hắc thủ’, tôi nhận thấy hành trình Chánh Pháp nói chung bây giờ đã được đẩy đến một mức càng thâm sâu và rộng lớn hơn. Sau một vài năm tu luyện trong Chánh Pháp, phần đông các đệ tử Đại Pháp đã đạt được khả năng tiêu trừ các hắc thủ. Sư phụ đã ban cho các hắc thủ này nhiều lần cơ hội, nhưng chúng vẫn không cho thấy có dấu hiệu nào ăn năn cả. Sự thật, ‘bây giờ đây, chúng chính tham gia vào những điều mà các quỷ thối nát đã làm trước đây. Chúng trực tiếp khủng bố các đệ tử Đại Pháp và can nhiễu sự Chánh Pháp’.

Theo chỗ tôi hiểu, đã có một thời gian từ khi các hắc thủ bắt đầu trực tiếp phạm tội đối với sự Chánh Pháp. Sự khác biệt chỉ là chúng bây giờ phạm tội đối với Đại Pháp đến một mức độ rộng lớn hơn và lộ liễu hơn trước đây. Ví dụ, trong thời gian tôi bị cầm tù tại Trung tâm Cưỡng bách Lao động tại Tuanhe, Bắc kinh, tôi có thể thường nhìn thấy hoặc một vài hoặc một đám ánh sáng màu tím nhỏ như đầu một cây viết. Có khi tôi có thể nhìn thấy một khóm tím. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng đó là những dấu hiệu của Sư phụ để khuyến khích tôi trừ diệt những con quỉ thối nát, nhưng không lâu sau tôi hiễu rằng là tôi sai, vì tôi càng bị tra tấn tàn bạo, thì tôi càng thấy cái ánh sáng tím đó càng dầy đậm. Nhiều lần, chúng còn đeo trên đầu của những người cảnh sát và tù nhân mà đang khủng bố tôi. Tôi rất ngạc nhiên. Sư phụ không chấp nhận những thứ ‘gọi là trắc nghiệm’ đó trong thời Chánh Pháp, càng không khuyến khích các đệ tử Đại Pháp chấp nhận chúng. Tôi nghĩ, ‘Chắc có điều gì không đúng đây!’ Nhưng lúc bấy giờ tôi không hiểu được rằng tôi cần phải thường xuyên phát chính niệm thẳng về những hắc thủ đó. Điều tôi cần làm là hiễu rõ thật chất của chúng, từ nơi gốc độ của Chánh Pháp, như vậy không bị dẫn sai khi chúng xuất hiện lại.

Chính nhờ bản kinh văn mới này của Sư phụ mà tôi thình lình được sáng tỏ trong trí ý. Khi giai đoạn Chánh Pháp càng về sau, thì tiêu chuẩn đặt để cho các cấp bực, trạng thái và khả năng của các đệ tử càng cao. Một sự buông lơi hoặc chấp trước dù nhỏ nhoi cũng có thể ngăn chận chúng ta đạt được tiêu chuẩn đòi hỏi của Chánh-Pháp. Nó còn có thể dẫn chúng ta bị sự can nhiễu tà ác. Chúng ta hãy sử dụng Chính Niệm càng sáng suốt và mạnh mẽ để tiêu trừ tận cùng và hoàn toàn những hắc thủ và đi mỗi bước của chúng ta trên con đường Chánh-Pháp một cách chân chính.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/28/71043.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/13/46984.html.

Dịch ngày 16-4-2004, đăng ngày 19-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share