Một đệ tử tại Cát Lâm, Trung Quốc

[Minh Huệ] Trong một bài gần đây trên Minh Huệ, tựa đề “Nhân tâm và nhân quả”, kể về phụ thân một học viên khi đã toạ đã “rời bỏ xác phàm”. Chỗ chúng tôi gần đây cũng có một bạn đồng tu chịu nghiệp bệnh mà “đi mất”. Trước đây tôi vẫn coi những tình huống như vậy đơn thuần là một hình thức khảo nghiệm dành cho các đệ tử Đại Pháp, là những gì cựu thế lực an bài, hoặc họ là những người đã từng có thệ ước với cựu thế lực nên mới như vậy.

Tuy nhiên, sau khi học “Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta 2003” của Sư phụ tôn kính, tôi nhận ra rằng đây là một tình huống không đúng đắn. Sư phụ giảng:

Thực ra, trong những ai bị bức hại đến chết tại Trung Quốc, có nhiều người là đệ tử Đại Pháp đã bị chúng lừa đảo, cũng có phần là do chúng an bài, đều là [do] bản thân họ đã từng đồng ý [như vậy] trong các thời kỳ lịch sử, do vậy rất khó làm khác đi được. Hơn nữa trong khi chịu bức hại, họ cũng không sáng suốt, thiếu lý trí, không nghĩ rằng mình là đệ tử Đại Pháp, cũng không nghĩ đến Sư phụ, [họ cảm thấy] như đây là bức hại của con người đối với con người; thêm vào đó, trong lịch sử cựu thế lực đã an bài cho họ như vậy, nên họ không thể phủ định; mọi người thử nói xem làm sao đây? Do vậy có nhiều việc không hề đơn giản như [chư vị] nghĩ; tu luyện là việc rất nghiêm túc; sự việc Chính Pháp cũng là việc quan trọng phi thường.

Như vậy tôi nghĩ rằng trong quá trình tiến đến tử vong, nếu có thể kiên định chính niệm, suy xét rằng mình là người tu luyện, là đệ tử Đại Pháp, chỉ nghe theo lời của Sư phụ, và nhất quyết phủ định an bài của cựu thế lực, thì có thể hoàn toàn vượt qua được. Vả lại, Sư phụ cũng đã chỉ rõ:

[Nếu] như chính niệm của đệ tử Đại Pháp rất đầy đủ, [thì] sự tồn tại của chư vị trên thế gian này là có tác dụng chính diện. Thế nên, chư vị chẳng phải thấy rằng nhân tố tà ác đang ngày càng ít đi hay sao?

Do vậy tôi nghĩ rằng trong chúng ta bạn đồng tu nào có mang theo nhân tố đó thì hãy nên nhìn nhận rõ về sự tồn tại và trách nhiệm với sứ mệnh lích sử của bản thân mình.

Chỗ tôi cũng xảy ra một việc. Một bạn đồng tu đang ngủ đột nhiên bị nhồi máu cơ tim (trước khi tu luyện vị này từng mắc bệnh tim rất nặng), cô ấy cảm thấy rằng mình không thể cử động được, không kêu không nói được, bèn tận lực hết sức còn lại để dúi ông chồng đang ngủ một cái, rồi rời đi. Cô ta bay trong không trung, thấy lúc ấy ông chồng đang nắm tay mình lay lay và gọi. Sau đó cô bay sang phòng của con và thấy con đang ngủ. Cô ấy tự nhủ: “Mình không thể rời đi như thế này được. Mình là một người tu luyện và phải có trách nhiệm. Mình là một người tu Đại Pháp và không thể rời bỏ thế gian theo cách này” thế rồi kêu lên “Sư phụ cứu con! Sư phụ mau cứu con!” Chỉ trong nháy mắt cô đã quay trở về xác phàm. Và ở thế gian bên này cô cũng tình lại.

Một vị đồng tu khác vào ngày 15 tháng Giêng năm nay, khi ngủ đột nhiên thấy rất khó thở. Cô ấy cảm thấy như khí tận mạng vong. Trong tâm cô bèn phát chính niệm phủ định an bài của cựu thế lực, trừ bỏ bức hại của tà ác, và mong Sư phụ giúp đỡ. Cô này đã chịu nạn suốt nửa đêm như vậy. Lúc thì phát chính niệm lúc nghĩ về Sư phụ, rất nhiều lần. Đến lúc nguy kịch không thể phát chính niệm được nữa, cô ấy cảm thấy hết cách rồi, chỉ còn một suy nghĩ mỏng manh nghĩ về Sư phụ. Kết quả cô cũng vượt qua cái chết. Những sự việc này đã chứng thực cho đạo lý của tu luyện Đại Pháp: Trong ma nạn, chỉ cần mọi người chính niệm thật đầy đủ, thì Sư phụ có thể giúp mọi việc.

Nếu như chúng ta có thể nhận thức thật minh xác về ý nghĩa vĩ đại của sự tồn tại của các đệ tử Đại Pháp ngay trong cuộc bức hại đẫm máu này, cũng như trách nhiệm lịch sử to lớn của mình cần cứu độ chúng sinh, như thế thì vào thời khắc nào dù phải chịu thống khổ khốn khó đến đâu, bị hành hạ đến mấy, cũng đều có thể phủ định an bài của cựu thế lực. Hãy hiểu rằng mình là đệ tử Đại Pháp, từ đó vững bước đi cho hết con đường cuối cùng trong thời kỳ Chính Pháp, cho đến tận Pháp Chính Nhân Gian, đó mới là thật sự tốt đẹp nhất:

Viên mãn phi thăng; Đồng hồi thiên đường.” (Hồng Ngâm)

Trên đây chỉ là giác ngộ cá nhân; chỗ nào sơ sót mong được các bạn đồng tu chỉ điểm.

15-2-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/2/68887.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/3/20/46233.html.

Dịch và đăng ngày 1-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share