Viết bởi Tiểu Liên, một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] Nhẫn nhịn là khi ta có được một tâm trí hiểu biết rộng rãi, một tấm lòng đại lượng để có thể đón nhận mọi thứ, một sự khôn ngoan, thông suốt tốt để có thể nhìn thấy được mọi thứ và một nền móng vững chắc, không lay chuyển của sự giác ngộ về Chính niệm và đạo đức.

Ðối với những bậc giác ngộ, nhẫn nhịn là một điều tự có, một điều tự nhiên. Giả sử chỉ có một người sống trong một vũ trụ to lớn thì sự hiện hữu của họ cũng vô nghĩa. Chỉ có khi nào ta chung sống với những người khác, thì cuộc sống mới có được những vui sướng, hạnh phúc và đầy ý nghĩa.

Mặc dầu chúng ta vẫn còn có rất nhiều chấp trước và những quy ước của thế gian mà chúng ta chưa tận diệt hết được trong quá trình tu luyện, nhưng cũng không nên dùng lý do này để biện hộ cho những lỗi lầm của chúng ta. Ðại Pháp yêu cầu chúng ta phải đạt được Sự giác ngộ đúng đắn về vô ngã và vị tha, vì thế chúng ta cần phải cố gắng làm đúng như vậy. Ðối với những bạn đồng tu, với điều kiện là các bạn đó vẫn còn theo con đường tu luyện, chúng ta nên đối xử với họ như “các bạn đồng tu” không cần biết là họ tu đã tu tốt hay chưa. Chúng ta cũng nên tôn trọng ý kiến của người khác, trân quý họ và tin tưởng nơi họ. Ðiều này sẽ giúp cho chúng ta giữ gìn được “một thân thể” tốt đẹp với nhau, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Sự nhẫn nhịn có được bằng con đường tu luyện. Không cần biết là người khác có hiểu mình hay không, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải theo đúng Pháp. Ngay cả những bậc giác ngộ họ cũng giác ngộ những điều khác nhau, vì thế rất khó để mà họ làm đúng theo những điều người khác muốn. Ví dụ như, khi làm một việc gì, mỗi người có một cách khác nhau. Và vì thế vũ trụ mới thật sự vĩ đại và đủ màu sắc.

Một tâm trí thông cảm, hiểu biết, một tấm lòng nhẫn nhịn, và một sự tôn kính, trân quý người khác là những biểu hiện rõ ràng nhất về Tâm tính của chúng ta. Bất cứ người tu luyện nào cũng có trách nhiệm với chính mình. Chúng ta được gì nếu chúng ta không nhẫn nhịn và tôn trọng người khác? Chỉ khi nào chúng ta làm bất cứ việc gì với tấm lòng nhẫn nhịn và thật sự tôn trọng người khác, thì cuộc sống chúng ta mới thật sự có ý nghĩa. Và chỉ khi nào chúng ta nhẫn nhịn người khác, chúng ta mới có thể thật sự trở về cái vũ trụ mới vĩnh cửu và lộng lẫy ấy.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/8/26/56183.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/9/9/40051.html.

Dịch ngày 12-9-2003; đăng ngày 13-9-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share