Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-11-2014] Một thanh niên người Đức từng vất vả tìm kiếm một cách để loại bỏ những tật xấu của bản thân – hút ma túy và nghiện chơi điện tử – cuối cùng đã tìm thấy giải pháp.

Anh đã gặp được gì? Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc mà cốt lõi là xoay quanh việc tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Do đó, Jens Mending đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2007.

Người Trung Quốc và văn hóa của họ đã trở nên đặc biệt với anh từ đó. Anh háo hức chia sẻ những ích lợi của Pháp Luân Đại Pháp với nhiều người hơn. Vì cuộc đàn áp bắt đầu tại Trung Quốc vào năm 1999 nên anh rất cảm thông với người dân Trung Quốc: Họ đã bị tước đoạt quyền được tiếp xúc với môn tu luyện mà đem lại nhiều lợi ích to lớn cho cả tâm lẫn thân, một môn tu luyện có nguồn gốc từ văn hóa truyền thống của đất nước vĩ đại của họ.

Với một trái tim chân thành và ấm áp, giờ đây anh không ngừng nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp môn tập ở Trung Quốc.

Những thay đổi căn bản sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Jens nói rằng anh đã thường hút ma túy và nghiện chơi điện tử, cũng như theo đuổi sự giàu có. Sớm muộn gì anh cũng nhận ra rằng mình đang ở trên một con đường cụt, do vậy anh đã bắt đầu tìm một cách để có thể giúp bản thân từ bỏ những thói quen xấu thông qua thiền định và tĩnh tu.

Anh tìm qua đủ loại phương pháp tâm linh và thậm chí còn nghĩ đến việc xuất gia làm hòa thượng nhưng tất cả những nỗ lực của anh đã kết thúc trong vô vọng. Anh đã không thể tìm thấy một môn tu luyện mà có thể dạy anh những gì anh cần.

Rồi một ngày anh đi qua nhà thờ Cologne và nhìn thấy các bảng trưng bày Pháp Luân Đại Pháp ở phía trước quảng trường. Bức ảnh của một học viên đang ngồi đả tọa đã thu hút sự chú ý của anh.

Anh đã bắt chuyện với một học viên và được biết rằng Pháp Luân Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Anh nói: “Các Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã thực sự thu hút tôi. Thông qua việc chiểu theo các Pháp lý này, tôi cuối cùng đã có thể từ bỏ những thói quen xấu của mình.”

Anh đã sớm có được sự cải thiện về sức khỏe cũng như một trạng thái tinh thần tốt hơn. Thông qua việc đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp, chủ yếu là Chuyển Pháp Luân, anh nói rằng bản thân đã sớm cảm thấy sự an lạc nội tâm và tràn đầy năng lượng. “Thậm chí nếu chỉ đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp trong vòng 20 phút tôi cũng có thể cảm thấy bản thân trở nên bình tĩnh hơn.”

“Tôi đã từng xung đột liên tục với người hàng xóm của mình và điều này đã biến mất trong một thời gian dài. Sau khi tiếp nhận Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng giờ đây mình là một người tu luyện và tôi không nên tranh đấu với những người khác. Tôi cần phải khoan dung.”

Rồi một ngày đầy bất ngờ, hàng xóm của anh nhiệt tình chào anh: “Ồ, bạn đã trở thành một người tốt. Bạn thực sự là một người tốt.”

Người hàng xóm liền nói với cha của Jens rằng ông ấy có một người con ngoan. Jens đã rất ngạc nhiên vì anh không hề làm gì đặc biệt cho người hàng xóm của mình, anh chỉ hành động theo các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng người hàng xóm của anh đã tự cảm thấy hạnh phúc.

Giúp nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp

Jens đã tham gia nhiều hoạt động địa phương được tổ chức tại Đức trong các năm qua.

44cd9c946fbb996f8761f3343b8b4df1.jpg

Jens Mending nói chuyện với một người đàn ông trong một hoạt động tại Freiburg, Đức

Anh thường bắt gặp nhiều người Trung Quốc trên đường và nói cho họ về Pháp Luân Đại Pháp. Anh thậm chí còn có thể trò chuyện với họ bằng một chút tiếng Trung.

Jens hy vọng rằng anh có thể học thêm tiếng Trung để giúp người Trung Quốc hiểu được sự tàn ác của cuộc đàn áp tại Trung Quốc và giúp họ có được sự lựa chọn khôn ngoan là tuyên bố từ bỏ vai trò thành viên trong Đảng. Anh đã có một số thành công và mong đợi sẽ thuận lợi hơn nữa trong tương lai.

Đi nhiều nơi để nâng cao nhận thức

Mending đã từng đến New York và San Francisco để dự Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp và tham gia vào các sự kiện công cộng lớn nằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp.

Tháng 10 năm 2014, Jens cho biết anh rất vui mừng khi được ở quảng trường Portsmouth của khu phố Tàu ở San Francisco để tham gia các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp tại đây.

ea273e855767a259bd25c0e214cd65dc.jpg

Jens Mending tại Quảng trường Portsmouth, San Francisco

Anh và nhiều học viên khác đã biểu diễn các bài công pháp bên cạnh những bảng trưng bày làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng phát một thông điệp ghi âm giảng chân tướng, hy vọng sẽ giúp người dân khu phố Tàu biết được nhiều hơn về môn tu luyện an hòa này cũng như cuộc đàn áp tại Trung Quốc.

Jens trông có vẻ lo âu trong khi nói chuyện, nước mắt gần như chảy trên khuôn mặt của anh. Anh nói về những nhận thức của bản thân về tình thế, nói rằng: “Phía minh bạch của họ đang chờ để nghe chân tướng và được cứu. Chúng ta không có khả năng thấy điều đó. Những người này đang ở đây chơi bài và tán gẫu… Dường như họ không nghe thấy gì nhưng thật sự họ đã được loại bỏ nhiều vật chất xấu. Họ có thể nghĩ về những điều bản thân nghe được và những điều họ đã thấy sau khi về nhà.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/18/300405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/30/147099.html

Đăng ngày 09-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share