[MINH HUỆ 31-10-2014] Vào giữa tháng 10 năm 2014, ba học viên Pháp Luân Công cao tuổi ra ngoài dán các tấm áp phích, phân phát đĩa CD để giảng chân tướng về Pháp Luân Công, và kêu gọi mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Có khả năng họ đã bị một người không biết chân tướng về Pháp Luân Công tố cáo với cơ quan chức năng, vì có một chiếc xe cảnh sát dừng lại và các cảnh sát đã xông ra bắt giữ họ. Họ kháng cự và tiếp tục giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho cảnh sát và những người đứng xem. Họ kêu gọi cảnh sát chấm dứt việc bức hại những người tốt và để cho họ trở về nhà. Nhưng họ đã bị đẩy vào xe cảnh sát.

Tại đồn cảnh sát, cảnh sát đã khám xét họ, chụp ảnh, và lập các văn bản báo cáo. Từng nhóm các cảnh sát lần lượt vào phòng thẩm vấn; một vài người họ đã nguyền rủa Pháp Luân Công. Một số người dân ở khu vực lân cận được gọi đến để nhận diện các học viên.

Các học viên từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào và tiếp tục kiên nhẫn giảng rõ chân tướng. Họ đề cập đến những tội ác của Chu Vĩnh Khang và vụ bắt giữ ông ta. Để cho thấy việc gắn bó với Trung Cộng sẽ là một thảm họa, các học viên đã gợi nhở cho cảnh sát về những người lính đã giết chết những sinh viên vô tội trong vụ thảm sát Thiên An Môn và cách mà họ đã bị đối xử khi không còn có ích đối với ĐCSTQ. Họ kêu gọi các cảnh sát hãy dừng lại những gì mà họ đang làm và tự cho mình một lối thoát khi ĐCSTQ không còn cần đến họ. Ba học viên thay nhau phát chính niệm và giảng chân tướng.

Cảnh sát bắt đầu trở nên nản trí. Một trong số cảnh sát đã chụp ảnh họ nhiều lần, nhưng không một bức nào trong chúng hiện ra. Anh ấy cảm thấy rất kỳ lạ, và nói: “Tôi chưa bao giờ gặp rắc rối nào trước khi chụp ảnh.”

Đến buổi trưa, các học viên ngồi trong tư thế song bàn và phát chính niệm. Một cảnh sát nói: “Ba bác đều là người tốt – nhìn các bác như những vị Thần.”

Tới buối chiều, họ nói: “Tốt hơn các bác nên cho cháu biết tên của mình nếu không các bác sẽ không được phép về nhà.” Lúc 4 giờ chiều, một viên cảnh sát nói: “Các bác có thể đi ngay bây giờ và đừng quay trở lại dán những thứ về Pháp Luân Công nữa nhé.”

Khi rời đi, các học viên chỉ vào các tài liệu mà cảnh sát đã tịch thu và nói: “Hãy xem chúng một cách cẩn thận. Chúng rất có lợi cho các anh. Đừng hủy bỏ chúng.”

Ba học viên đã trở về nhà an toàn. Nhiều khả năng, người thả họ ra là trưởng đồn cảnh sát. Đây là lần thứ ba ông đã trả tự do cho các học viên. Chúng tôi muốn cho ông ấy có một tương lai tươi sáng vì đã đối xử tử tế với các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/31/299669.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/14/146846.html

Đăng ngày 28-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share