[MINH HUỆ 11-12-2014]

Ladakh nằm trên dãy Himalaya thuộc miền Bắc Ấn Độ. Phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời rất hùng vĩ và tĩnh lặng. Sự tàn phá mà ngành du lịch gây ra là khá rõ nét, nhưng điều gây phấn chấn chính là sự thuần khiết của người dân địa phương, và ở nhiều vùng người ta vẫn thực hành những nghi thức và văn hóa truyền thống xa xưa của mình.

Trong 23 năm qua, cứ đến mùa hè một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Ấn Độ lại đến thăm Ladakh. Vài năm qua cô đã mang theo nhiều tài liệu để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở các trường học và nơi công cộng.

Hành trình của cô đầy gian nan và đắt đỏ, bao gồm việc đóng gói và gửi đi hơn 100 kg (khoảng 220 cân Anh) hàng hóa, chi phí đang tăng lên ở Ladakh, và mang vác khối lượng tài liệu lớn đến trường học và khắp mọi nơi. Phương tiện giao thông duy nhất là taxi và xe buýt của địa phương, không phải xe đạp hay xe kéo tự động như ở hầu hết các vùng khác ở Ấn Độ.

Khi đang cân nhắc liệu có nên quay lại đó năm nay không, cô nhớ đến những gì mà một học viên đã nói trong Pháp hội New York năm nay là: “Thà chịu khổ bây giờ còn hơn là hối tiếc về sau.”

Trường học chào đón Pháp Luân Đại Pháp

bbdbedcccba9db5b4dc1c641cfc59c44.jpg

Cô đến thăm 15 trường học ở Ladakh. Một số nơi là lần đầu, và một số nơi khác thì là lần thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư. Các em nhỏ được dạy các bài công pháp, và chúng nhanh chóng học hết cả năm bài. Chúng cũng biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, xem các đoạn phim ngắn qua một chiếc ipad, và xem các hình ảnh trên các tấm biểu ngữ và bảng thông tin, và thường hay hát “Falun Dafa hao”(Pháp Luân Đại Pháp hảo).

Phần lớn bọn trẻ rất háo hức học và rất nhiệt tình, nhiều giáo viên cũng tham gia. Khi chào đón học viên quay lại trường, bọn trẻ thường hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” hoặc bắt đầu hát bài “Falun Dafa hao.” Người ta có thể thực sự cảm nhận được sự khác biệt ở những ngôi trường mà Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu trước đây. Nhiều em nhỏ nhớ cả chi tiết của các bài công pháp, cuộc bức hại, và đặc biệt là bài hát “Falun Dafa hao.”

dac15eb1f07445aa6bea2e01ea2d776d.jpg

Tại một ngôi trường nơi mà Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu lần thứ tư, dường như em nào cũng đều thuộc bài “Falun Dafa hao,” và một cô bé đã thổi sáo giai điệu của bài hát.

Trong khi xem các bộ phim về sự bức hại các học viên ở Trung Quốc như “Trung Quốc – ngày 20 tháng 7 năm 1999,” học sinh và giáo viên thường rớm nước mắt, và họ thể hiện sự lo lắng và đồng cảm sâu sắc.

Nhìn vào những tấm biểu ngữ có nội dung liên quan đến cuộc bức hại, họ thường hỏi: “Điều này là thật ư?” và “có phải nó vẫn đang diễn ra không?”

Năm nay, bọn trẻ rất vui khi nhìn thấy nhiều biểu ngữ mới được treo lên ở từng trường học. Bộ phim ngắn về Đoàn nhạc Tian Guo đã làm bọn trẻ say mê, và bạn có thể nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt chúng.

Những học sinh và giáo viên đầy lòng biết ơn

Một số học sinh bày tỏ với những ngôn từ xúc động về việc chúng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Một cậu bé nói rằng bệnh dạ dày của cậu đã khỏi sau khi luyện bài công pháp số năm.

32e37ed258dda158c78b4086ce518d65.jpg

Lần đầu tiên, năm bài công pháp đã được dạy trong một viện đào tạo giáo viên. Các giáo viên cũng nhiệt tình như học sinh và đã mời các học viên quay lại. Họ nói rằng họ muốn tiếp tục luyện công.

Hầu hết các giáo viên đã ký tên thỉnh nguyện DAFOH (Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng)

9f2788492b62a8d2a15156d383643d59.jpg

Lần đầu tiên ở Ladakh, bộ phim “Trung Quốc tự do” được chiếu ở trường học cho các học sinh từ lớp 6 trở lên.

Một giáo viên nói rằng có một cuộc thi hát ở trường cô, và các học sinh phải hát các bài hát theo trật tự chữ cái alpha b. Khi đến chữ F, một học sinh đã hát “Falun Dafa hao.”

Trưng bày bảng thông tin và phân phát tài liệu

Năm nay một cuộc trưng bày đã diễn ra ở khu chợ chính. Có rất nhiều người đến xem cho dù con phố này đang được xây dựng.

d1b23481ce43ddb1559ab5e48578c877.jpg

Lần đầu ở Ladakh đĩa DVD nhạc giao hưởng Thần Vận năm 2012 đã được phân phát. Một hiệu trưởng lập tức xem và dường như rất xúc động. Ông nói chắc chắn sẽ cho các học sinh của mình xem. (Nhạc giao hưởng không phổ biến ở Ladakh, và phần lớn mọi người chưa từng xem hay nghe nhạc giao hưởng.)

Tại một sự kiện, một nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã bắt tay học viên và nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và sau đó còn nhấn mạnh “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt!”

Các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp được treo lên nhiều năm trước vẫn còn ở nhiều nơi ở Ladakh. Năm nay có một số biểu ngữ mới và lịch diễn Thần Vận 2014 được treo lên. Những bông hoa sen giấy được đón nhận rộng rãi và được nâng niu, cũng như nhiều tờ rơi và tài liệu thông tin khác.

Các học viên cũng đến thăm và phát tài liệu cho các văn phòng chính phủ, bệnh viện và khu nghỉ dưỡng, thư viện, các luật sư và thẩm phán của tòa án duy nhất.

Như thường lệ, người dân địa phương rất tích cực giúp thông tin cho các quan chức khác, bạn bè và người thân, trường học, v.v và truyền đi các tờ thông tin.

Kết thúc chuyến thăm Ladakh của mình, người học viên này nhận ra rằng, cho dù khó khăn và việc phải mang vác một khối lượng lớn tài liệu đến các ngôi trường và nhiều nơi khác, “thà chịu khổ bây giờ còn hơn là ân hận về sau.”

ca4d92374b0ce9aaff3b4d33b6c3d64f.jpg


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/11/147258.html

Đăng ngày 23-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share