Bài viết của Tuệ Tâm từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2014] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Tôi đã cảm nhận được sức mạnh của Đại Pháp khi sức khỏe của tôi hồi phục trở lại, tôi muốn những người khác minh bạch chân tướng về Đại Pháp để họ có thể thay đổi quan điểm của mình.

Bảo mẫu đã thay đổi từ buồn rầu sang vui vẻ

Người bảo mẫu khi bắt đầu làm việc cho chúng tôi là một người luôn có tâm trạng buồn rầu. Tôi muốn cô thay đổi thành người vui vẻ cởi mở. Nên đã giảng cho cô ấy chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy đã làm Tam thoái.

Tôi đối xử tốt với cô ấy. Dần dần, cô ấy bắt đầu tin tưởng tôi, cô nói với tôi rằng cuộc hôn nhân của cô sắp kết thúc bằng việc li dị, cô không còn ai để dựa dẫm nữa. Chồng cô phớt lờ và tỏ vẻ không quan tâm tới cô. Quan hệ của họ có rất nhiều vấn đề.

Cô kể về một người đàn ông đến gặp cô để vay tiền, anh ta nói rằng chồng cô trước đó đã hứa cho anh ta vay, nhưng cô đã từ chối.

Tôi nói với cô rằng: “Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng tôi phải biết cân nhắc cho người khác. Có lẽ chồng cô không biết làm thế nào để từ chối cho anh ta vay tiền hoặc không muốn bị mất mặt. Có lẽ anh ta đã quên nói cho cô biết. Cô cần cân nhắc cho người khác nhiều hơn.” Cô nói rằng cuộc hôn nhân của cô không còn hy vọng nữa. Họ rất ít liên lạc với nhau và mỗi người một đường khi nhắc đến chuyện tiền nong.

Tôi nói: “Thực ra cô tức giận đồng nghĩa với việc cô vẫn chưa sẵn sàng ly dị. Tất cả những gì cô nói với tôi chỉ là cảm xúc nhất thời. Sư phụ dạy rằng chúng ta nên là một người phụ nữ đáng mến và dịu dàng.” Sau đó tôi đã chia sẻ với cô nhiều hơn về Sư phụ đã dạy về một người phụ nữ nên phải như thế nào.

Tôi nói với cô rằng nếu không tu luyện Đại Pháp, có lẽ tôi đã không thể làm những gì tôi đã làm. Quan tâm tới người khác là cách tốt nhất để mang lại hạnh phúc cho một người. Luôn tranh đấu vì lợi ích cá nhân sẽ tạo ra sự bất hòa. Dần dần, cô bắt đầu quan tâm tới chồng, sự thay đổi của cô đã dẫn tới một sự cải thiện đáng kể trong quan hệ gia đình họ.

Chồng cô nói với cô: “Em không còn bực bội tranh cãi với anh nữa. Tại sao vậy?” Cô trả lời: “Em thấy gia đình của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nơi em làm việc, họ luôn sống trong sự hòa ái. Em nghĩ rằng chúng ta cũng có thể sống với nhau như vậy. Chỉ cần chúng ta sẵn lòng quan tâm tới người khác là được.” Chồng của cô đáp: “Thật tuyệt. Có cơ hội anh muốn mời họ tới nhà mình ăn tối.”

Khi cô thay đổi bản thân mình, chồng cô cũng bắt đầu thay đổi. Một ngày, cô bị cúm và chồng cô đã thức suốt đêm để chăm sóc cô. Trước đây, chuyện này chưa từng xảy ra. Ngày hôm sau, khi cô đi làm, chồng cô gọi điện để hỏi thăm sức khỏe cô. Cô rất hạnh phúc nói với tôi: “Những năm qua anh ấy chưa từng quan tâm tôi như vậy.” Thật bất ngờ, chồng cô đã xuất hiện để đón cô khi cô chuẩn bị từ chỗ làm về. Cô rất xúc động, nước mắt nhạt nhòa.

Hôm sau khi đi làm, cô ấy rất vui và muốn cảm ơn tôi. Tôi bảo cô ấy hãy cảm ơn Sư phụ vì tôi chỉ làm theo những gì Sư phụ dạy bảo. Cô đã thay đổi thành một người vui vẻ vì cô đã tiếp thu các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Công nhân môi trường có thái độ tích cực đối với Đại Pháp

Công nhân môi trường của chúng tôi thấy rằng tôi luôn thiện đãi mọi người. Vì vậy, cô ấy xem tôi như một người bạn đáng tin cậy, chia sẻ với tôi các vấn đề của cô. Cô rất ấn tượng về cách tôi tự ước thúc bản thân nên đã làm Tam thoái.

Một ngày, cô thấy một đệ tử Đại Pháp đang phát lịch. Cô nói với mọi người rằng: “Mọi người nên nhận lịch này về đọc vì điều đó sẽ mang lại phúc lành cho mọi người.” Nếu thấy tài liệu chân tướng của Đại Pháp trên đường, cô sẽ nhặt chúng lên. Nếu biểu ngữ bị rơi xuống, cô sẽ treo lại. Cô luôn nói với các đồng nghiệp của mình rằng: “Tôi làm việc ở nhà của một đệ tử Đại Pháp. Nên tự nhiên tôi có thể trở thành một người tốt.”

Tầm quan trọng của việc thoái Đảng

Một người bán rèm cửa cho tôi nói: “Đọc về mấy thảm họa tự nhiên và nhân tạo trên báo, tôi rất lo mà không biết phải làm sao. Sau khi nghe cô giải thích về nguyên nhân của những thảm họa đó thì tôi không còn lo lắng nữa. Tôi sẽ khuyên tất cả bạn bè và người thân của tôi làm Tam thoái.

Một vài ngày sau, anh đưa tôi một danh sách tên của hơn 20 người đã đồng ý làm Tam thoái. Anh viết ra các tên thật của họ và một bí danh. Tôi nói với anh rằng dùng bí danh là được rồi, nhưng anh cứ khăng khăng rằng đây là việc quan trọng và mọi thứ phải được thực hiện đúng đắn, thông tin cung cấp phải đầy đủ.

Một ngày, tôi gặp lại anh ấy, anh nói với tôi rằng tất cả người thân đã làm tam thoái của anh đã được ban phúc lành, vì khi động đất xảy ra, họ không bị thiệt hại gì cả, không giống những người khác trong làng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/20/296634.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/14/146842.html

Đăng ngày 28-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share