Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 07-12-2014] Đã 15 năm kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, và trong khoảng thời gian đó, các học viên đã và đang giúp người dân hiểu được [chân tướng] Pháp Luân Công và cuộc bức hại để thức tỉnh họ. Qua thời gian, ngày càng có nhiều các đệ tử buông lơi và kém tinh tấn. Gần đây Sư phụ đã công bố “Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014”, và nhiều đồng tu cũng đã nhận ra và quy chính lại những trạng thái không đúng đắn này. Chúng tôi đã phối hợp và khích lệ lẫn nhau bước ra phân phát lịch để giảng chân tướng trực diện về Pháp Luân Đại Pháp. Đến nay, các học viên ở hai khu vực ở địa phương tôi đã phát được tổng cộng 2.000 tờ lịch. Một học viên có thể phân phát được 200 tờ lịch trong một lần, và một đồng tu lớn tuổi khác có thể phát được hai thùng lịch. Họ được người dân địa phương rất hoan nghênh. Dưới đây là một vài ví dụ về những gì mà chúng tôi đã làm.

Hai đồng tu đã lái xe đến một đại lý ô tô. Một đồng tu đã phát lịch cho một người đang đi bộ ngang qua. Người đó nhận lịch và hỏi: “Đây là của Pháp Luân Công phải không? “Vâng, đúng vậy,” người học viên đang lái xe trả lời. Một người khác cũng đi ngang qua đã hỏi xin một tờ lịch. Anh ấy nói: “Lịch của Pháp Luân Công rất đẹp và may mắn! Bạn có thể phát hết số lịch đó được không? Đưa thêm cho tôi đi và tôi sẽ giúp bạn phát chúng.” Các đồng tu đó đã đưa cho anh ấy một ít lịch và anh ấy vừa phát lịch vừa hô lớn: “Lịch Pháp Luân Công đây! Có ai muốn lấy không?” Thoáng chốc, hàng chục tờ lịch đã được phát hết và anh ấy chỉ giữ lại cho mình một tờ duy nhất.

Một đồng tu có tâm sợ hãi rất mạnh mẽ. Có lần cô ấy mang theo năm tờ lịch và đi đến một nơi rất xa để phát chúng. Nhưng do quá sợ hãi, nên cô ấy đã không thể phát chúng được. Sau đó cô ấy đi cùng với một đồng tu khác, đồng tu đó nói với cô ấy: “Đừng nghĩ gì cả. Khi chị thấy một ai đó, thì hãy chỉ đưa cho người ta thôi.” Được trường chính niệm của đồng tu khích lệ, cô ấy thực sự đã làm được như vậy, và cô ấy nhanh chóng phát hết 15 tờ lịch. Cô nói: “Sau khi phát xong toàn bộ 15 tờ lịch đó, tôi thấy tâm mình thật thoáng đãng.”

Do những tờ lịch đó được phát trên diện rộng, nên giờ đây mọi người đều biết nó là của các học viên Pháp Luân Công. Vì những tờ lịch đó được làm rất tinh mĩ, nên người ta rất thích chúng. Một số người thậm chí còn hỏi xin thêm lịch cho người thân và bạn bè của họ.

Một nhân viên bán hàng A đã hỏi xin nhân viên bán hàng B một thứ gì đó, nhưng người B đã không muốn đưa nó cho anh ấy. Người A đề nghị: “Nếu tôi đổi lại cho bạn một tờ lịch Pháp Luân Công thì sao? Người B nói: “Thật chứ? Thỏa thuận thế nhé!”

Hiện các đồng tu vẫn đang nỗ lực phân phát lịch.

Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ!

Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp, xin các đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/7/301185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/19/147363.html

Đăng ngày 03-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share