Bạn tu người Ireland

Thứ ba 16 tháng 4, 2002

Bạn tu từ nhiều nơi trên xứ Ireland đã đề nghị truyền bá Pháp (nguyên lý của Pháp luân Công) trong một nhà tù. Đầu tiên, một bạn tu có những câu nệ về nhà tù và tự hỏi đó có phải là nơi tốt nhất để truyền bá Pháp luân Đại pháp không. Những quan niệm sai lầm đó đã tan biến đi nhanh khi bạn tu này có cơ hội tham gia một cuộc nói chuyện của một giám đốc nhà tù lớn nhất tại Ireland. Khi người giám đốc nghe nói chúng tôi có ý muốn giới thiệu phương pháp lớn lao này cho những tù nhân trong nhà tù của ông, ông rất sẳn sàng cho chúng tôi cơ hội.

Đầu tiên chương trình của chúng tôi là treo những bích chương giới thiệu trước trong một vài tuần trong nhà tù. Trong thời gian đó, khi chúng tôi trở lại để thay bích chương thì những cai tù nói với chúng tôi là họ rất ngạc nhiên vì họ chưa bao giờ thấy các tù nhân tỏ ra chú ý nhiều như vậy đối với một cái gì mới nơi đây. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn ở mỗi bước đi và xuyên qua những khó khăn này cuối cùng nhiều người đã biết được công pháp.

Sau đó, chúng tôi muốn tổ chức một buổi trình bày, nhưng chương trình này gặp phải những trở ngại lớn lao. Trước tiên, chúng tôi phải xin nghỉ phép nơi sở làm để đi đến nơi đó. Khi đến nơi chúng tôi được cho biết rằng chúng tôi không có đủ giấy phép về an ninh cần thiết và vì vậy chúng tôi phải đi trở về. Tuần lễ sau, chúng tôi được cho biết rằng nhân viên phòng đọc sách không hay biết gì về việc chúng tôi sẽ đến, nên họ bảo chúng tôi hãy trở lại tuần lễ sau đó. Sau ba hoặc bốn tuần lễ thử thách như vậy, chúng tôi quyết định thử thêm một lần nữa vì chúng tôi đang có nhiều chương trình khác và điều này rất làm mất thời giờ. Một ngày đặc biệt, hai bạn tu đã đi đến đó. Một người mang tất cả những tài liệu cho buổi trình bày và người kia thì đi theo để phụ giúp. Cuối cùng người bạn tu mà phải trình bày lại bị bận công việc và không đến được. Người bạn tu thứ nhì, sau khi suy nghỉ kỷ, quyết định vẫn đi đến đó, cho dù anh ta không có tài liệu hay cả một tờ bướm nào cả. Khi anh ta đi đến nơi, anh ta được biết mọi việc đều sẳn sàng chờ đợi và anh ta phải đến phòng đọc sách ngay vì mọi người đang chờ. Khi anh ta đi đến phòng đọc sách, điện thoại tiếp tục reng báo tin rằng càng lúc càng có nhiều tù nhân muốn được đến nghe. Cuối cùng, căn phòng nhỏ đầy gần 20 tù nhân và 3 người cai tù. Họ lắng nghe chăm chỉ khi người bạn tu này thuyết giảng về Pháp Luân Công tại Ireland, trên thế giới và dĩ nhiên về cuộc khủng bố. Sau đó, nhóm người này đặt rất nhiều câu hỏi và sau đó học một số bài tập Pháp Luân Công. Đến cuối buổi trình bày, 5 hoặc 6 người đã lên và hỏi người bạn tu này xin hãy mang đến nhiều sách hơn vào nhà tù để họ có thể học chúng.

Khi một bạn tu khác nghe nói có nhiều người như vậy trong những hoàn cảnh khó khăn mà muốn học Pháp, anh ta liền biếu 10 quyển sách cho phòng đọc sách và những quyển này cả không lên được kệ, vì các tù nhân nói rằng họ muốn học tốt các quyển sách này và chúng tôi có thể bàn bạc với họ tuần lễ sau đó. Trong tuần lễ thứ nhì, họ phải ghi tên trên một bản danh sách (vì căn phòng lần trước quá đầy) và nhiều người bị từ chối vì họ không ghi tên kịp trước. Qua những sự khó khăn đó và sự kiên trì để đem Đại Pháp vào nhà tù này, cuối cùng nhiều người đã được nghe về Pháp Luân Đại Pháp và về sự thật của cuộc khủng bố.

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/4/17/21066.html. Dịch và đăng ngày 8-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share