Viết bởi Zhou Chen (Trạc Trần)

[Minh Huệ] Có một lần một đệ tử đã không thể vượt qua được nghiệp báo trong một thời gian khá dài. Các đệ tử thân cận khuyên anh ta nên học Pháp thật kỹ lưỡng nhưng anh ta khăng khăng nói “Tôi đã hiểu Pháp và mặc dầu vậy, tôi vẫn không tinh tấn được”.

Anh ta có thật sự hiểu Pháp không? Nếu anh ta thật sự hiểu Pháp, thì anh ta phải xem những nghiệp báo đó từ quan điểm của một người tu luyện, chứ không phải xem nó từ quan điểm của một người bình thường. Theo quan điểm của người thường, anh ta có thể “hiểu” nhưng anh ta chưa “học Pháp kỹ càng lắm” theo như tiêu chuẩn của người tu luyện. Ðối với một người thường, mặc dầu anh ta có thể hiểu được anh ta nên làm điều gì, anh ta vẫn có thể không làm điều đó vì anh ta nghĩ rằng anh ta còn có nhiều chọn lựa khác. Tuy nhiên, đối với một người tu luyện, khi họ hiểu Pháp, họ sẽ hoàn toàn tin tưởng vào Pháp và tự nguyện làm đúng theo, và hoà tan vào Pháp đúng như những yêu cầu của Pháp.

Hiểu Pháp một cách đúng đắn không giới hạn bởi việc thấy được một cách hời hợt hay chỉ hiểu nghĩa của Pháp. Các thân thể của chúng ta trên những không gian khác cũng hiểu được và hoà nhập một cách tự nhiên vào Ðại Pháp, và tự động thăng tiến lên tầng cao hơn trong không gian của chúng. Sự hiểu Pháp thật sự cũng mang ý nghĩa là không ngừng tận diệt những chấp trước và càng vững chãi hơn lòng thành tín của chúng ta. Khi chúng được biểu lộ ở không gian này, thì người đệ tử đó luôn luôn giữ vững được Chính niệm và chánh hành, làm việc theo đúng như lời giảng dạy của Sư phụ, không ngừng tinh tấn trong bước đường tu luyện của mình.

Nhìn từ phương diện này, những đệ tử đã gặp khó khăn trong việc tu luyện không tinh tấn mà luôn luôn nghĩ rằng mình đã thật sự “hiểu” Pháp, thì thật ra họ chưa thật sự hiểu Pháp. Pháp mang nhiều ý nghĩa sâu xa ở mỗi tầng khác nhau và càng lên cao thì càng gần với sự thật hơn. Trong tu luyện, điều quan trọng nhất là hiểu được những căn bản của Pháp ở tầng của mình, chứ không phải là số lượng mà chúng ta học được. Chúng ta phải thật sự hiểu rõ rằng Pháp cũng to lớn vĩ đại như vũ trụ. Không cần biết là tầng của chúng ta cao như thế nào, và ngay cả chúng ta tu thành viên mãn, chúng ta chỉ có thể đạt đến một tầng nhất định nào đó của Chánh Quả ở bên trong cái luật vĩ đại của vũ trụ và điều đó hoàn toàn không phải là giác ngộ một cách hoàn toàn với toàn bộ của luật vũ trụ.

Cái ý nghĩ của “Tôi đã hiểu hết rồi” thường là kết quả của một ý muốn thầm kín muốn che đậy những chấp trước của mình. Thế lực cũ lợi dụng những chấp trước của chúng ta để quấy nhiễu chúng ta và để ngăn chận không cho chúng ta hiểu Pháp một cách rõ ràng và cuối cùng kéo chúng ta xuống từ một tầng rất cao mà chúng ta đã đạt được trong quá trình tu luyện, rồi cố tình ám hại chúng ta. Chúng ta phải tuyệt đối hiểu rõ điểm này, hiểu Pháp từ bên trong của Pháp, và không xem Pháp từ một quan điểm của người thường, xem Pháp như là một kiến thức thuộc về lý thuyết. Chúng ta phải diệt trừ được sự quấy nhiễu, làm Chính niệm chúng ta vững vàng hơn, và cố gắng học Pháp nhiều hơn nữa. Với cách này, chúng ta mới có thể vượt qua nghiệp báo nhanh chóng hơn.

2003-7-24

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/7/24/54535.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/8/10/39001.html.

Dịch và đăng ngày 8-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share