Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23–07–2014] Tôi là một học viên Đại Pháp đến từ Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang. Tôi muốn chia sẻ việc bệnh hen suyễn đã hành hạ tôi suốt 30 năm trời đã hoàn toàn biến mất sau khi tôi xem các bài giảng chín ngày của Sư phụ như thế nào. Căn bệnh của tôi đã khởi đầu với chứng tràn khí vào năm 1968. Tôi cứ vài ba hôm là bị suyễn nhẹ, khoảng chục hôm là bị suyễn nặng. Ngay cả khi thời tiết chỉ có một chút thay đổi nhỏ, tôi cũng sẽ rất khó thở. Tôi phải ngồi xổm xuống, hay nằm sấp trên mặt đất. Tôi không thể nào chịu đựng được nếu trời quá gió hay quá oi bức. Căn bệnh hen suyễn tra tấn tôi mỗi ngày. Tôi khó có thể nằm xuống ngủ. Không một phương thuốc truyền thống, Tây y, phương thuốc bí truyền, hay tôn giáo nào có thể giúp được tôi cả. Sức khỏe của tôi càng trở nên tồi tệ. Cân nặng của tôi giảm từ 85 kg xuống còn 30 kg, khiến tôi trông như một bộ xương vậy. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc tự sát để chấm dứt đau khổ.

Được giới thiệu về Pháp Luân Công

Một vài những người bạn của tôi đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Một trong số những người hàng xóm của tôi đã từng mắc bệnh tiểu đường. Anh ấy yếu đến nỗi phải nhờ sự trợ giúp của hai người trong lúc xem các bài giảng của Sư phụ. Tuy nhiên, anh ấy đã khỏe lên ngay sau đó. Người hàng xóm này bảo tôi học Pháp Luân Công, nhưng ban đầu tôi đã không thể nào tin nổi điều đó. Tôi đã hỏi anh ấy rằng: “Tôi đã tốn quá nhiều thuốc mỗi ngày và vẫn không thể khá lên. Làm thế nào mà đọc một cuốn sách và tập các bài tập lại giúp tôi khỏe được cơ chứ? Tôi không tin điều đó đâu.” Hàng xóm của tôi lại đề nghị điều đó với tôi hết lần này đến lần khác, nhưng tôi đều từ chối. Tôi thậm chí còn mắng anh ấy vì tôi không hề tin.

Bác sĩ của tôi nhìn thấy tôi đã cố gắng thở một cách khó khăn như thế nào. Cô ấy bảo với tôi rằng: “Tôi nghe nói rằng Pháp Luân Công có thể chữa khỏi bệnh rất nhanh chóng. Sao chị không thử tập luyện xem sao. Nếu hiệu quả, chị có thể tiếp tục. Nếu không hiệu quả, chị không phải tập nữa. Pháp Luân Công cũng không thu phí. Tôi thấy chị thật khổ sở.” Những gì cô ấy nói rất có lý. Nhưng tôi vẫn không cảm thấy muốn thử tập luyện Pháp Luân Công.

Vào một buổi tối năm 1998, trời đang mưa phùn. Tôi lại bị khó thở. Tôi thở hổn hển mệt nhọc trong sân. Một trong những người hàng xóm của tôi, cháu Tôn, nói rằng: “Dì Triệu ơi, mọi người sẽ xem một video Pháp Luân Công tại nhà của bác sĩ Vương hôm nay đấy. Tại sao dì không đi xem nó đi? Nó sẽ giúp được cho dì đấy.” Tôi không còn chút sức lực nào để trả lời. Nhưng cháu trai của tôi đã nhảy bật đến chỗ tôi, nắm lấy tay của tôi và bảo: “Cùng đi xem video đi bà!” Cháu tôi đã dùng mọi cách để kéo tôi đến nhà bác sĩ Vương. Tôi lưỡng lự đi theo cháu và cuối cùng đã xem một bài giảng trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi trở về nhà vào tối hôm đó và đã có một giấc ngủ ngon mà tôi thậm chí không hề nhận ra điều ấy.

Sáng hôm sau, khi cháu Tôn hỏi tôi về điều đó, tôi thậm chí không nhớ rằng tôi đã bị lên cơn hen suyễn vào ngày mưa hôm trước. Nhìn ra ngoài, tôi mới để ý rằng trời vẫn còn đang mưa phùn. Tôi đã sốc rằng tôi đã không lên cơn hen suyễn trong sân tối qua, nhưng thay vào đó lại có một đêm ngon giấc! Cháu Tôn nhìn tôi khó hiểu.

Tôi ngay lập tức hiểu ra. Tôi cầm chổi lên, quét dọn sàn nhà, quỳ gối xuống, và cúi lạy Trời. Tôi nói: “Ông Trời từ bi, có phải ông đã nhìn thấy con không làm điều gì xấu hay làm tổn thương bất cứ ai. Có phải ông đã cứu con khỏi sự đau khổ! Con đã phải quỳ gối để ngủ trong suốt 30 năm qua! Cuối cùng con đã có thể nằm xuống ngủ và ngủ vào tối hôm qua! Cuối cùng con đã có thể nằm xuống ngủ được rồi!” Tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt vui sướng. Cháu trai tôi liên tục hỏi: “Bà ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?”

Ngày tiếp theo sau khi xem xong bài giảng, tôi bị tiêu chảy. Tôi đã đi vào phòng vệ sinh đến 11 lần vào tối hôm đó. Tôi toát mồ hôi lạnh và bị hoa mắt. Tuy nhiên, tôi lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào.

Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể tôi

Khi tôi đến xem bài giảng của Sư phụ vào ngày thứ ba, tôi đã kể cho bác sĩ Vương những gì đã xảy ra. Cô ấy bảo: “Đó là một điều tốt, Sư phụ đang thanh lọc cơ thể của chị đấy!” Tôi chợt nhận ra rằng thực sự [Sư phụ] đã thanh lý thân thể cho tôi.

Sau khi xem các bài giảng của Sư phụ trong chín ngày liên tiếp, bệnh hen suyễn của tôi đã hoàn toàn biến mất. Sức khỏe của tôi chưa bao giờ tuyệt vời đến thế. Chứng kiến sự thay đổi của tôi, nhiều người thân và bạn bè tôi đã tham gia tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng tôi, gồm cả chồng tôi nữa.

Đã 15 năm qua kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi luôn rất khỏe mạnh. Mặc dù tôi đã 74 tuổi, tôi không hề bị bệnh, thậm chí là cảm lạnh. Các con tôi nói: “Mẹ càng ngày càng trẻ ra đấy!” Tất cả chúng đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi cuộc đời thứ hai. Từ tận đáy lòng, toàn thể gia đình chúng con xin cảm tạ Sư phụ !


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/13/294416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/23/2176.html

Đăng ngày 25-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share