[MINH HUỆ 10-06-2014] Ngay trước thềm Tết Nguyên Đán, một dự án xây dựng lớn được thi công tại làng của tôi. Có những khối bê tông cản đường vào nhà tôi nên tôi cần phải dời chúng đi.

Tôi đã cố hết sức để dịch chuyển các khối bê tông và chị dâu tôi đã chứng kiến điều này. Chị ấy bảo rằng Sư phụ đã giúp tôi làm công việc đó, người hàng xóm cũng nhận xét về việc làm của tôi rằng: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khiến cô ấy có thể làm được công việc khó khăn này. Chúng tôi thật sự khâm phục cô ấy.” Một người đàn ông khác đã giúp tôi di chuyển các khối bê tông và nhận thấy rằng tôi tràn đầy năng lượng.

Đấu tranh với bệnh tật suốt 25 năm

Thật ra, tôi có sức khỏe rất yếu từ khi còn nhỏ cho đến khi tôi tìm thấy được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã phải chịu đựng căn bệnh phụ khoa gây ra chảy máu kinh nguyệt bất cứ lúc nào. Khi vấn đề này rất nghiêm trọng, tôi phải nằm liệt giường và không thể cử động, các thành viên trong gia đình tôi phải mang thức ăn đến cạnh giường của tôi.

Tôi bị thiếu máu, và lá lách, dạ dày, gan và thận tôi rất yếu. Tim tôi không được khỏe và tôi đã trải qua tình trạng tim đập nhanh, hoản loạn, ù tai, chóng mặt và hay quên. Đôi khi tôi bị sốt và có lúc thì cảm thấy ớn lạnh. Tôi không có chút sức lực nào và trở nên vàng vọt, gầy yếu. Gia đình tôi không cho phép tôi đi xe đạp vì họ sợ tôi sẽ bị ngã. Bệnh tình của tôi không khỏi trong suốt một thời gian dài. Tôi đã tìm kiếm các bác sĩ tốt và y học dân gian để giúp mình. Tôi đã bị quá nhiều vết kim tiêm ở chân đến nỗi nó đã để lại vết sẹo.

Vào năm 1998, một người bạn cùng lớp mà tôi đã không liên lạc suốt một thời gian dài đã gọi điện cho tôi và hỏi về tình trạng sức khỏe của tôi. Sau đó cô ấy đã động viên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một ngày, trước lúc bình minh, tôi dắt theo con của mình ra ngoài và tìm điểm luyện công để học các công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tại điểm luyện công, tôi đã nghe nhạc luyện công và nhìn thấy các động tác nhẹ nhàng của các bài công pháp, và như thể tôi đang ở trong “xứ sở thần tiên” vậy. Ngay sau đó, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã vứt đi tất cả thuốc điều trị của mình và hoàn toàn kết thúc 25 năm lịch sử bệnh tật.

Thể chất và tinh thần được cải biến

Trong suốt 16 năm qua, tôi đã cố gắng học tất cả sách Pháp Luân Đại Pháp và hành xử chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn để quy chính chính bản thân mình. Tôi cũng thường xuyên luyện năm bộ công pháp. Cơ thể tôi được tịnh hóa và tôi trở nên khỏe mạnh hơn từng ngày. Tôi đã thay đổi từ một người trầm lặng nhút nhát thành một người hoạt bát, ăn nói lịch sự và có phẩm cách.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nếu tôi đi ra ngoài vào buổi tối, tôi sẽ sợ ngay cả cái bóng của chính mình. Khi ngủ, tôi sợ rằng một kẻ xấu nào đó đến và gõ cửa nhà tôi. Bây giờ tôi sống trong một căn nhà lớn và khi ở một mình, tôi không hề sợ sấm sét hay gió mạnh. Em gái và những cô gái trẻ tuổi khác đến cửa hàng của tôi và bảo rằng: “Ở một mình trong một ngôi nhà lớn như vậy, chị không sợ sao?” Tôi bảo họ rằng những người tu luyện [Pháp Luân Đại Pháp], pháp thân của Sư phụ bảo vệ cho chúng tôi, vì thế tôi không sợ gì cả.

Tôi không còn cần phải chi trả tiền cho bác sĩ hay tiền thuốc để chữa bệnh tật của mình. Vì vậy, tôi có tiền chi trả các khoản nợ của tôi. Giờ đây tôi có thể vận hành việc kinh doanh và tôi còn lái cả xe đạp gắn động cơ đến 60-70 km để đến chợ mua hàng hóa cho cửa hàng của mình. Một vài người bảo tôi rằng: “Mẹ của cháu tầm tuổi như cô, nhưng bà ấy sẽ không dám đi xe đạp gắn động cơ đâu!” Tôi đưa cho những người tôi gặp các DVD giảng chân tướng, vì vậy tất cả họ đều biết rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người nhận xét rằng tôi là một người tốt [cũng như cho thấy rằng họ không hề tin sự tuyên truyền lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Công]

Toàn gia thọ ích

Giờ đây, chồng tôi không còn lo lắng về sức khỏe của tôi nữa và anh ấy ngạc nhiên về khả năng làm các công việc nặng của tôi. Các con của tôi đều ủng hộ việc tu luyện của tôi và không còn phải lo lắng cho tôi nữa. Mọi người đều biết rằng tôi rất khỏe mạnh và vì vậy họ trở lại tất bật với cuộc sống của mình. Gia đình tôi không còn gặp khó khăn và có cuộc sống hạnh phúc.

Chị dâu của tôi luôn bị bệnh và thường đi đến gặp bác sĩ. Chồng tôi nói với chồng chị rằng: “Chị ấy phải tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhìn vợ của em xem, kể từ khi cô ấy bắt đầu tu luyện, cô ấy không cần chi trả một xu cho tiền thuốc hay bác sĩ và mọi người có thể thấy rằng cô ấy thật khỏe mạnh.”

Con dâu của anh trai tôi bị bệnh và mẹ chồng cháu đã bảo cháu rằng: “Con nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hãy nhìn cô của con; cô ấy đã khỏe mạnh sau khi cô ấy bắt đầu tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt đấy.”

Hàng xóm và những người bạn nói với những người khác rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Nhiều người bạn và hàng xóm của tôi nói với tôi rằng: “Vô luận người khác nói những điều không tốt về Pháp Luân Đại Pháp, tôi đều nói với họ rằng chị đã trở nên khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và đó là sự thật.” Bất cứ khi nào mọi người chào tôi và nhận xét về sức khỏe tốt của tôi, tôi đều nói với họ rằng: “Tôi đã được ban phước lành nhờ Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/10/了解我的人都说法轮功好-293274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/26/1790.html

Đăng ngày 20-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share