Bài viết của Lý Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 08-08-2014]

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 1998. Trước đó tôi luôn phải uống thuốc, nhưng tôi đã có lại sức khỏe tốt ngay sau khi bắt đầu tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến số phận gia đình tôi.

Vợ tôi bị chẩn đoán u thần kinh đệm (một loại khối u hình thành trong não hay cột sống) vào tháng 03 năm 2005. Cô ấy làm việc trong một bệnh viện. Giám đốc bệnh viện của cô ấy đã liên hệ với Bệnh viện Thiên Tân ở Bắc Kinh, một bệnh viện nổi tiếng nhất về điều trị u não ở Trung Quốc và là một trong những bệnh viện tốt nhất ở Châu Á. Bệnh viện Thiên Tân đã làm thêm các xét nghiệm khác và xác định chắc chắn là cô ấy bị u thần kinh đệm. Bác sỹ hỏi chúng tôi có đồng ý phẫu thuật hay không, vì hiểu rằng phẫu thuật não có thể đe dọa đến tính mạng.

Một quyết định khó khăn   

Chúng tôi được thông báo rằng chúng tôi có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là làm một số phẫu thuật, nhưng chúng sẽ khó khăn vì khối u chạm tới nhiều dây thần kinh. Lựa chọn thứ hai là điều trị duy trì trong 3 tháng để xem liệu khối u có phát triển tiếp không. Nếu nó không phát triển, họ sẽ tiếp tục điều trị duy trì. Nhưng nếu nó phát triển, cô ấy sẽ cần phải phẫu thuật. Họ yêu cầu chúng tôi đưa ra quyết định. Nếu chúng tôi lựa chọn phẫu thuật ngay thì sẽ được sắp xếp lịch vào thứ Tư tuần kế tiếp.

Một bệnh nhân khác cũng bị bệnh như vậy và có các triệu chứng như vợ tôi đã lựa chọn phẫu thuật. Cô ấy rơi vào tình trạng nguy kịch sau phẫu thuật, và khiến vợ tôi hoang mang, hoảng sợ.

Lựa chọn thứ ba

Tôi nói với vợ tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa khỏi bệnh của cô ấy, nhưng cô ấy không tin tôi, thậm chí cả khi tôi đã có sức khỏe tốt sau khi trở thành một học viên. Tôi vốn thường có sức khỏe yếu và đã luôn phải điều trị y tế cho đến khi 35 tuổi. Bất cứ khi nào có dịch truyền nhiễm, tôi lập tức bị dính bệnh và phải uống thuốc, và tiêm thuốc. Tôi không khá hơn chút nào cho tới khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã khuyên vợ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều lần, nhưng cô ấy đã từ chối, đưa ra nhiều lý do biện minh. Cô ấy hỏi liệu có quá muộn để bắt đầu bây giờ không, và tôi nói với cô ấy rằng không bao giờ là quá muộn nếu cô ấy thực lòng muốn tu luyện.

Vào lúc đó cô ấy đã bị liệt nửa người và không thể tự chăm sóc bản thân, và cô ấy đã chọn lựa chọn thứ hai – điều trị duy trì trong ba tháng.

Sau khi cô ấy ra viện, cô ấy bắt đầu học Pháp và luyện các bài công pháp. Các động tác của cô không được chính xác và cô không thể ngồi được lâu, nhưng tôi đã khích lệ cô ấy. Dần dần một số các triệu chứng của cô ấy biến mất. Cô ấy có thể tự chăm sóc bản thân và sau đó có thể làm việc và làm các việc nhà. Gia đình tôi đã trở lại bình thường.

Phục hồi kỳ diệu

Ba tháng sau, chúng tôi quay trở lại bệnh viện Thiên Tân để kiểm tra theo dõi. Giám đốc và các bác sỹ đã rất ngạc nhiên khi họ thấy phim chụp. Khối u đã giảm đi một nửa kích cỡ trước đây. Giám đốc nói rằng đó là lần thứ hai ông được thấy một khối u như vậy tiêu đi kể từ khi ông làm trong ngành y. Và chỉ có một khối u khác được tiêu đi một chút. Đó là một điều kỳ diệu khi khối u của vợ tôi đã tiêu đi một nửa chỉ trong vòng ba tháng.

Giám đốc đã yêu cầu các bác sỹ kiểm tra lại khối u nhiều lần để chắc chắn không có gì sai sót. Kết quả vẫn như vậy. Họ đã lưu lại phim chụp trong máy tính và nói với vợ tôi hãy quay trở lại để kiểm tra trong 3 tháng tới. Họ muốn nghiên cứu trường hợp của cô ấy. Họ liên tục hỏi chúng tôi xem vợ tôi đã sử dụng biện pháp chữa trị nào. Do sợ hãi chúng tôi đã không nói cho họ biết rằng cô ấy đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đáng lý ra chúng tôi phải hành xử khác đi, và nói cho các bác sỹ tại sao chúng tôi tin rằng khối u đã tiêu đi rất nhiều. Rất lâu sau này, chúng tôi đã luôn hối tiếc về việc đó.

Chúng tôi rời khỏi phòng khám và họ theo chúng tôi ra đến tận hành lang và yêu cầu chúng tôi lần nữa là hãy trở lại vào 3 tháng tới.

Sống bằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Vợ tôi đã bắt đầu tu luyện kể từ năm 2005. Cô ấy bận rộn với công việc, việc nhà, và giảng chân tướng.

Ở Trung Quốc, tham nhũng ngày nay xảy ra trong mọi lĩnh vực, nhưng đặc biệt là trầm trọng trong lĩnh vực y tế. Nhưng vợ tôi sống nghiêm khắc theo các yêu cầu của Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nghĩ cho người khác trước và là một người tốt. Cô không chấp nhận hối lộ hay quà biếu. Cô sử dụng những khoản hoa hồng bất hợp pháp mà cô ấy có được trước khi bắt đầu tu luyện để trả các chi phí thuốc men cho bệnh nhân nếu họ quá nghèo không có tiền để trả. Cô thậm chí còn trả tiền cho thiết bị y tế mà những đồng nghiệp của cô đã lấy đi mà không thanh toán. Cô ấy đã hoàn toàn thay đổi.

Thay đổi số phận của một người

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ đề cao các tiêu chuẩn đạo đức của chúng tôi mà còn thay đổi số phận của gia đình chúng tôi. Bây giờ chúng tôi sống hạnh phúc. Con trai của tôi đỗ đại học năm 2007 và học cao học năm 2011. Chúng tôi mua một căn hộ mới vào năm 2009 và mua một căn hộ khác cho con trai chúng tôi vào năm 2013.

Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại may mắn cho chúng tôi. Tôi thường nói với họ hàng và bạn bè mình rằng gia đình chúng tôi sẽ có một kết cục khác nếu vợ tôi qua đời vào năm 2005. Chúng tôi đã được hưởng lợi từ uy đức của Pháp Luân Đại Pháp, và chúng tôi rất vui mừng nói với các bạn rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/8/脑神经胶质瘤患者的康复-295670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/30/2755.html

Đăng ngày 26-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share