Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11 – 07 – 2014] Tôi là một nông dân 74 tuổi đến từ thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc. Tôi từng bị đau dạ dày kinh niên, và tôi đã đến nhiều bệnh viện để chạy chữa, nhưng không có tác dụng. Tôi nhận thấy nhiều người trong làng tu luyện Pháp Luân Công đã trở nên khỏe mạnh, vì vậy tôi bắt đầu học môn tu luyện từ họ. Kết quả là bệnh đau dạ dày của tôi đã biến mất.

Chồng của tôi 82 tuổi. Ông biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt sau khi thấy được những thay đổi ở tôi.

Vào tháng 07 năm 2011, chồng tôi bị đau họng, khiến cho ông ấy ăn uống rất khó khăn. Con cái chúng tôi đưa ông đến bệnh viện ở Trương Gia Khẩu và ông bị chẩn đoán bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối. Bác sĩ nói: “Ở độ tuổi của ông ấy thì không cần chữa trị nữa. Tốt hơn là nên đưa ông ấy về nhà.”

Một ngày sau khi chồng tôi trở về nhà, ông ấy thắp hương và quỳ trước ảnh của Sư phụ và chân thành nói: “Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp, bây giờ thì không ai ngoài Ngài có thể cứu con.” Rồi ông thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Ngày hôm sau, ông đã uống một cốc sữa và ăn được một quả trứng. Vào ngày thứ ba, ông đã có thể ăn cháo và họng của ông không còn bị đau nữa.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến nhà của chúng tôi và nói với ông: “Bác ạ, bây giờ thì bác đã ổn rồi.” Chồng tôi ngay lập tức hiểu được ý của anh ấy. Ông mỉm cười nói: “Đúng vậy, tôi không còn bị bệnh nữa!”

Chồng tôi đã hoàn toàn hồi phục và hai tuần sau, ông đã có thể làm việc đồng áng. Mọi người tò mò hỏi: “Ông làm cách nào mà hồi phục nhanh vậy?” Ông vui vẻ nói với mọi người: “Tôi đã niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Mặc dù chồng tôi đã 82 tuổi, ông vẫn rất khỏe mạnh và có thể làm việc đồng áng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/11/八旬老农的经历-食道癌三天消失-294544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/23/2178.html

Đăng ngày 26-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share