Bài chia sẻ của Thanh Thuần, một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2014] Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã được trải nghiệm khả năng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Một lần chồng tôi và tôi đến thăm người đồng nghiệp của tôi bị lệch đĩa đệm. Ngay sau đó, tôi cảm thấy khó chịu ở cùng chỗ đó giống như đồng nghiệp của tôii.

Ở nhà, một khối u lớn đã nổi lên ở chỗ bị đau. Chồng tôi bị sốc, và nói: “Nó có màu đỏ và dường như có cái gì đó đang di động bên trong khối u.” Anh ấy rất lo lắng rằng tôi sẽ bị tình trạng giống như đồng nghiệp của tôi.

Tôi mỉm cười và nói: “Đừng lo lắng. Em sẽ ổn sau khi luyện hết các bài công  pháp Pháp Luân Đại Pháp,” biết trong tâm rằng các học viên được Sư phụ bảo hộ.

Khối u đã biến mất vào sáng hôm sau, và mọi thứ lại trở lại bình thường. Chồng tôi đã ngạc nhiên về điều này.

Sư phụ đã giảng:

“Chúng tôi hãy giảng [tình huống] phổ biến nhất; người ta mọc khối u chỗ này, phát viêm chỗ kia, có gai xương ở chỗ nào đó, v.v., nơi không gian khác thì có một con linh thể nằm chính tại chỗ đó.”

“Sau khi chư vị gỡ bỏ [linh thể] ấy đi rồi, thì chư vị phát hiện rằng trên thân thể ở bên [không gian] này chẳng còn [bị] gì nữa. Những gì là lệch đĩa đệm thắt lưng, gai xương, thì sau khi chư vị gỡ bỏ [linh thể] đó xuống, lấy trường kia ra xong, chư vị sẽ thấy lập tức khỏi [bệnh].” (Chuyển Pháp Luân)

Một lần khác, tôi đột nhiên bị sốt cao và đau khắp thân thể trong lúc đang làm việc, đặc biệt ở vùng lưng. Tôi cảm thấy rất đau và phải nằm xuống. Các đồng nghiệp của tôi muốn đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi đã từ chối.

Mặc dù tình trạng của tôi không được cải thiện, tôi nhất quyết đạp xe đạp về nhà thay vì bắt taxi. Tôi hiểu rằng Sư phụ đang quản tôi, và tôi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi lên giường ngay lập tức sau khi về đến nhà.

Tôi khỏe trở lại vào sáng hôm sau, và đi đến cơ quan. Các đồng nghiệp của tôi rất ngạc nhiên và nói: “Thật không thể tin được. Chị đã phục hồi rất nhanh. Một đồng nghiệp khác vẫn chưa phục hồi vì cảm lạnh sau khi truyền IV suốt cả tuần.”

Các khối u xơ tử cung tôi đã từng bị cũng đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Ngoài ra, những chỗ cục sưng trên mặt tôi đôi khi tiết ra mủ (do dị ứng), cũng đã lành lại hoàn toàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/16/“没事,炼完功就好”-294307.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/6/2399.html

Đăng ngày 03-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share