Viết bởi Xiao Li (Hiểu Lý)

[Minh Huệ] Thông thường chúng ta suy nghĩ về cái quan niệm của “tôi”, hay một cách cơ bản là tôi muốn làm chuyện này hay chuyện kia.

Một cách rất vô tình, điều mà chúng ta cho là quan trọng là sự hiểu biết của chính chúng ta, hay tình trạng tu luyện hoặc là cảm giác của chính chúng ta. Vì theo lối suy nghĩ nhất định như vậy, cho nên chúng ta nhận xét một cách lầm lỗi về những gì mà chúng ta đã làm, dựa trên căn bản ước muốn của chính chúng ta, chứ không phải làm theo tiêu chuẩn hay yêu cầu của Ðại Pháp.

Nói một cách khác, theo cái lối suy nghĩ này, mặc dầu với một ý định tốt, cũng có thể làm cho chúng ta cố gắng làm cho được những gì mà chúng ta muốn từ cái quan niệm của tôi. Vì thế, chúng ta hoàn toàn không ý thức được cái ảnh hưởng của những chấp trước và lòng ham muốn của chúng ta gây ra khi chúng ta mang cái lối suy nghĩ đó.

Kết quả là khi chúng ta cùng nhau làm công tác Ðại Pháp, mỗi một cá nhân của chúng ta trong một thân thể lớn, đều làm theo cái quan niệm của tôi, mặc dầu là cùng một mục đích, nhưng không thể biết trước về sự quan hệ giữa “chúng ta” và “cái thân thể lớn” là phải nên hoà đồng theo căn bản của Ðại Pháp và “thân thể lớn” thì nên được đặt trên hết và trước hết.

Kết quả là, việc thành hình một đại thể thật vững chắc và hoà đồng với nhau thật là khó khăn vô cùng và chúng ta rất dễ dàng bị bọn tà ác lợi dụng.

Ðể thay đổi từ cái căn bản dựa trên suy nghĩ của tôi, chúng ta phải nên luôn luôn đặt Ðại Pháp là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ dựa trên căn bản của đại thể, nghĩ đến người khác trước, bao gồm luôn việc đặt trách nhiệm cho chính chúng ta, để nó có thể làm lợi ích cho người khác.

Không phải là tôi muốn làm tốt những gì tôi mơ ước, nhưng là, chúng ta nên làm tốt những gì mà Ðại Pháp yêu cầu chúng ta.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/9/30/58191.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/10/8/41083.html.

Dịch ngày 18-10-2003; đăng ngày 19-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share