Bài viết của một người dân Trung Quốc Đại Lục đã minh bạch chân tướng

[MINH HUỆ 01-05-2014] Cha tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 05 năm 2001, trong khi đang phân phát tờ rơi nói về “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn,” ông đã bị cảnh sát bắt giữ phi pháp và kết án bảy năm tù giam.

Vào thời điểm đó, tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Do bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đã không hiểu về Đại Pháp, cũng như không hiểu về cha tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng ông đã mang những điều tệ hại về cho gia đình. Sau khi cha tôi được ra tù vào năm 2008, bề ngoài thì tôi không hề có những hành động hay lời nói xúc phạm ông, nhưng trong tâm, tôi không hài lòng về việc ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

ĐCSTQ đã tạo ra rất nhiều can nhiễu cho công việc làm ăn của tôi và công việc của mẹ tôi. Cha tôi bị đuổi việc, và cả gia đình tôi đã phải rất vất vả để mưu sinh.

Tháng 03 năm 2009, tôi đến Thượng Hải để làm một công việc bán thời gian. Tôi đã làm việc ở đó ba tháng. Ông chủ đã không những không trả lương cho tôi, mà còn thuê người đánh tôi một trận tơi bời. Tôi đã đánh lại để tự vệ và trở về nhà vào đêm đó.

Ngày hôm sau, cảnh sát Thượng Hải đã gọi điện cho tôi và nói: “Vấn đề tiền lương của anh đã được giải quyết, và anh có thể tới để nhận lương.” Tuy nhiên, ngay khi tôi đến Thượng Hải, cảnh sát đã bắt tôi và đưa tôi vào Trung tâm giam giữ Phổ Đà.

Tôi hỏi cảnh sát: “Không phải các ông đã yêu cầu tôi tới để lĩnh lương sao?” Cảnh sát nói: “Đi và gọi ông chủ của anh tới đây.” Tôi đáp: “Làm sao mà tôi gọi ông ta tới được nếu các ông giam giữ tôi ở đây?” Sau đó, tôi đã bị giam tại trung tâm giam giữ một tháng, và chỉ được thả khi mẹ tôi nộp 5000 tệ cho cảnh sát. Tôi đã tới tìm ông chủ và đưa ông ta tới đồn cảnh sát, nhưng cảnh sát đã để ông ta đi ngay lập tức.

Mô phỏng tra tấn: Treo trên không và đánh đập

Chứng kiến sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên

Trong khi bị giam tại trung tâm giam giữ Phổ Đà, tôi đã nhìn thấy một lính canh đánh đập một phụ nữ khoảng 60, 70 tuổi, và bà là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi còng tay và treo bà lên không trung, người lính canh đã đánh đập bà tàn bạo trong ba ngày đêm. Sau khi bị tra tấn liên tục trong ba ngày, người phụ nữ lớn tuổi bị bất tỉnh, và không ai biết liệu bà còn sống hay đã chết.

Trong khi bị giam một tháng tại trung tâm giam giữ, các nhân viên ở đây đã không dám chạm ngón tay vào tôi. Thậm chí ngay cả khi tôi chỉ tay vào mặt họ và đánh lại họ, họ không dám đánh tôi. Tuy nhiên, họ lại quá tàn ác với người học viên Pháp Luân Đại Pháp lớn tuổi nọ.

Thái độ của tôi về Pháp Luân Đại Pháp và về cha tôi đã thay đổi khi được chứng kiến sự tàn ác của ĐCSTQ đối với các học viên. Tôi đã nhận được rất nhiều may mắn kể từ khi ủng hộ cha tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2009, tôi đã kiếm được một khoản tiền lớn từ việc kinh doanh ở thành phố Vũ Hán. Tôi đã mua một căn nhà và một cái xe hơi. Tôi thường đọc tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và nói với bạn bè về sự tàn bạo của ĐCSTQ. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt.

Tôi tin rằng sức mạnh từ bi của Pháp Luân Đại Pháp sẽ đánh bại tà ác.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/23/1314.html

Đăng ngày 21-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share