Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2014]

80 tuổi hồi phục khỏi bệnh ung thư ruột kết giai đoạn cuối trong sáu ngày

Dì ruột 81 tuổi của tôi bị đại tiện ra máu đã ba năm nay. Dì được chẩn đoán bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối và ung thư ruột kết. Bác sĩ nói với gia đình dì rằng không thể làm gì được nữa ngoài việc chuẩn bị hậu sự cho dì.

Khi đó, dì tôi thậm chí đã không thể ăn được những loại thức ăn cứng nữa. Dì chỉ có thể uống được một chút sữa, vừa đủ để duy trì được sự sống của mình. Gia đình dì đã chuẩn bị sẵn áo quan và các loại quần áo đặc biệt để mai táng.

Ngay khi biết được tin này, tôi đã tới thăm dì. Dì gầy đến nỗi tôi khó có thể nhận ra. Dì khóc yếu ớt một hồi lâu và nói: “Bệnh của dì không chữa được nữa. Ngay cả bác sĩ cũng không thể làm gì được. Dì đau lắm. Dì chỉ biết chờ chết.”

Tôi nắm lấy tay dì và nói: “Vẫn còn hy vọng. Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu được dì. Chỉ cần dì niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ và dì sẽ hồi phục. Dì có tin không?”

Dì tôi nói: “Vài người cũng đã nói với dì như vậy, nhưng dì không tin. Bây giờ cháu lại nói với dì những điều tương tự. Dì tin cháu. Dì sẽ bắt đầu niệm ngay bây giờ đây.”

Dì tôi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Ngày hôm sau, dì đã ra được khỏi giường và nói với tôi: “Đêm qua, dì đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” suốt đêm. Ngay khi vừa dừng lại, có ai đó sau lưng dì giục dì tiếp tục niệm. Do vậy, dì lại tiếp tục niệm. Càng niệm, dì càng có sức mạnh để tiếp tục. Bây giờ, dì không còn đau nữa. Dì đang đói và đang muốn ăn một chút gì đó.”

Dì tôi ăn một tô súp và tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Đến ngày thứ ba, dì thông báo: “Không có máu trong phân nữa!” Đến ngày thứ sáu, dì đã có thể dậy nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Dì đã hoàn toàn hồi phục!

Cả gia đình tôi rất phấn khởi không nói nên lời. Cả làng đã được chứng kiến sức mạnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ, mọi người trong làng đều niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

90 tuổi hồi phục từ cú ngã mạnh sau ba tháng

Mẹ tôi 90 tuổi. Bà có một sức khỏe tuyệt vời và một tinh thần minh mẫn. Tháng 03 năm 2010, trong khi đang đi dạo với người hàng xóm, bà đã bị ngã mạnh. Bác sĩ nói chấn thương ở mô mềm vùng thắt lưng của bà rất nghiêm trọng. Vết thương không khỏi được, thậm chí ngay cả khi uống thuốc hoặc tiêm. Bà phải nằm trên giường, đau đớn không ngưng. Bà cảm thấy vô cùng đau khổ.

Năm anh chị em chúng tôi thay nhau chăm sóc và phục vụ mọi nhu cầu của bà. Đôi khi không chịu được cơn đau, bà chỉ mong chết đi để chấm dứt mọi đau khổ.

Là phận con cái, chúng tôi chỉ biết an ủi và xin bà bình tĩnh lại để cho sức khỏe của bà mau hồi phục. Vì là con cả và cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy cần phải giúp bà hiểu hơn nữa về sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Trước đây, mẹ tôi thường khen tôi trước mặt các anh chị em: “Chị cả của các con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chị như đã biến thành một con người khác. Khi mẹ muốn để lại ngôi nhà này cho em của các con, chị đã vui vẻ đồng ý. Nếu không phải là người tu luyện Đại Pháp, chắc chị các con đã không đồng ý như vậy.”

Tôi bảo bà chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Tôi nói thêm: “Mẹ đừng nghĩ gì cả, chỉ cần liên tục niệm chín chữ này, và điều kỳ diệu sẽ xuất hiện.”

Do vậy, mẹ tôi liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Sức khỏe của bà được cải thiện từng ngày.

Trong vòng ba tháng, mẹ tôi đã hoàn toàn hồi phục. Bà thường tuyên bố đó là Đại Pháp đã cứu mạng bà. Bà vô cùng biết ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Bà thông báo tin này tới những người bạn tốt và những người hàng xóm của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/30/八旬老妇诚念大法好-肠癌晚期六天愈-290737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/19/1234.html

Đăng ngày 17-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share