Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 12-03-2014]

Cảnh sát dùng mưu để bảo vệ một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Vào ngày trước dịp Tết Nguyên Đán, bà Trương, 75 tuổi, đang phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Một phụ nữ lớn tuổi đã nhìn thấy bà Trương đặt tờ rơi vào trong một chiếc giỏ xe đạp đỗ ở một khu chung cư. Người phụ nữ đã túm lấy và giữ xe đạp của bà Trương lại không cho bà đi.

Bà ta la lên: “Tôi đã bắt được bà và sẽ không để bà thoát đâu! Tôi đã bắt được vài học viên Pháp Luân Đại Pháp và đã gọi cảnh sát rồi.” Bà ta liên tục hô hoán vào trong tòa nhà: “Nhanh lên! Tôi bắt được một học viên Pháp Luân Công rồi đây này!”

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi bước ra. Bà Trương cố gắng giải thích với họ tại sao bà lại đi phát tài liệu và phơi bày cuộc bức hại, nhưng cả hai đều từ chối lắng nghe. Người đàn ông lớn tuổi đã gọi cảnh sát vài lần bằng điện thoại của ông ta.

Cuối cùng xe cảnh sát đã tới, một cảnh sát trẻ bước ra khỏi xe. Sau khi lắng nghe hai người lớn tuổi trình bày, người cảnh sát nhẹ nhàng nói với bà Trương: “Mọi thứ ổn thôi, mời bà về đồn cảnh sát khai báo tên tuổi.” Anh đưa cho bà Trương địa chỉ đồn cảnh sát và để cho bà đi.

Khi người đàn ông và phụ nữ thấy người cảnh sát không bắt bà Trương vào trong xe cảnh sát. Họ lo lắng và lại giữ xe đạp của bà Trương lại và hỏi người sĩ quan cảnh sát: “ Nhỡ bà ta trốn mất thì anh làm thế nào?” Anh ấy đáp: “Bà ấy không thể trốn được, còn một xe cảnh sát nữa ở ngoài cửa, và tôi sẽ lái xe theo bà ấy và bà ấy sẽ phải đạp xe giữa hai xe cảnh sát.” Hai người lớn tuổi đó hài lòng với sự giải thích của người cảnh sát và đã bỏ xe đạp ra.

Bà Trương dắt xe ra khỏi cửa,  nhưng không nhìn thấy có xe cảnh sát nào đỗ ở ngoài cả. Bà rẽ ngang và tiếp tục đạp xe đi. Bà quay lại nhìn và thấy người cảnh sát trẻ đã lái xe bỏ đi theo hướng ngược lại. Bà nghĩ: “Có vẻ như người cảnh sát đó biết rằng chúng ta là những người tốt. Anh ấy đã tích được đức vì đã bảo vệ các học viên và chắc chắn anh sẽ có một tương lai tốt đẹp.”

Cảnh sát đuổi theo các học viên và hỏi xin tài liệu thông tin

Trước đây, các cảnh sát trong vùng chúng tôi thường bức hại các học viên. Tuy nhiên, tình hình dường như đã thay đổi. Vài học viên gần đây đã có những cuộc chạm trán bất ngờ với cảnh sát khi họ đi ra ngoài phân phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Một lần, một cảnh sát đã đuổi theo một học viên và hỏi xin một cuốn Cửu Bình.

Một cảnh sát khác phàn nàn với một học viên: “Tại sao các bạn chỉ phát cửu bình cho người dân, mà không phát cho cảnh sát?”

Một sĩ quan đã xuất hiện ở một địa điểm và giả vờ như sắp bắt người học viên. Anh ấy tự mình lấy các tài liệu giảng chân tướng và nói người học viên mau chóng rời đi vì lý do an toàn.

Dường như là các cảnh sát đang nhận thức được sự thật đằng sau cuộc bức hại.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/4/43.html

Đăng ngày 23-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share