Bài chia sẻ của một học viên ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2014]

Pháp Luân Công đã dạy tôi làm một người tốt

Sau khi một học viên bị bắt bất hợp pháp vào năm 2000, anh ấy đã bị giam giữ ở một trung tâm tẩy não. Cùng phòng có một thanh niên trẻ 17 tuổi vốn bị bắt giam vì trộm cắp. Cậu ấy biết người học viên bị bắt giữ vì niềm tin của mình vào Chân-Thiện-Nhẫn, các nguyên lý của Pháp Luân Công. Cậu ấy rất xúc động, khi cậu được thả, họ đã trao đổi thông tin liên lạc.

Sau khi án giam của học viên mãn hạn, anh ấy trở về nhà. Một hôm, cậu thanh niên và bạn của cậu ấy đến thăm cửa hàng của người học viên. Vừa nhìn thấy anh ấy, cậu thanh niên trẻ mỉm cười và gọi anh ấy “Pháp Luân Công”. Khi bạn của mình hỏi tại sao lại gọi vậy, cậu thanh niên đáp, “Tôi không ăn cắp nữa bởi vì anh ấy đã nói cho tôi về Pháp Luân Công, và Pháp Luân Công đã dạy tôi làm một người tốt.

Vì từ chối trở thành một Đảng viên ĐCSTQ mà cô ấy đã tìm được một công việc lý tưởng

Sau khi người học viên nói với cháu gái của mình về Pháp Luân Công, cô bé đã thoái Đoàn Thanh niên Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô bé đã làm bài tốt trong kỳ thi vào trường đại học và được nhận vào trường đại học y. Hàng năm ở trường, các viên chức nhà trường đều đề nghị cô gia nhập ĐCSTQ, nhưng cô luôn luôn từ chối. Cuối cùng, các viên chức đã cho cô điểm số thấp về “thái độ chính trị” nói rằng cô ấy không “tích cực hoạt động chính trị”.

Sau khi tốt nghiệp, cháu gái của người học viên đã nộp đơn vào vị trí bác sĩ ở một bệnh viện. Vì vị trí đó có mức lương cao và chế độ phúc lợi tốt, 172 người đã nộp đơn vào đó. Kết quả kiểm tra viết được công bố, và cô ấy ở vị trí đầu tiên. Không may, trong cuộc phỏng vấn, cô ấy nói lắp. Bởi vì việc nói rõ ràng là rất quan trọng đối với một bác sĩ, hai mẹ con cô ấy nghĩ là đã vô vọng và rất tiếc nuối.

Cuối cùng, chỉ có sự chênh lệch rất nhỏ giữa cô và ứng viên ở vị trí thứ hai, và người tuyển dụng phải đưa ra quyết định. Khi các học viên nghe thấy rằng ứng viên khác là đảng viên ĐCSTQ, cô ấy đã nói với cháu gái: “Việc không phải là đảng viên ĐCSTQ là thế mạnh của cháu nhé.”

Rốt cuộc, cháu gái đã được nhận. Cả hai mẹ con cô ấy rất biết ơn người học viên đã giảng chân tướng về ĐCSTQ và Pháp Luân Công.

Thoái ĐCSTQ và tìm được công việc tốt

Hai người nhà của học viên đều là học sinh trung học, và họ đã thoái ĐCSTQ sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Công. Ở trường, mặc dù vậy, họ không thể chống lại sự cám dỗ và cả hai đã trở thành đảng viên ĐCSTQ.

Họ không thể tìm được công việc tử tế sau khi tốt nghiệp và rất buồn chán. Ngay cả khi họ đã biếu quà cáp cho các cán bộ phụ trách các phòng ban khác nhau cũng không giúp được gì. Một lần khác, người học viên chia sẻ với họ về người vô tội đã bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo như thế nào. Cả hai người đã thoái ĐCSTQ.

Chẳng lâu sau, họ đã tìm được công việc lý tưởng: Một người đã trở thành công chức chính phủ và người kia là giáo viên.

Quyết định không ly hôn

Khi bạn của người học viên đến khóc lóc với cô ấy cả ngày, cô ấy đã hỏi người bạn có vấn đề gì. Người bạn trả lời rằng vợ chồng cô ấy chuẩn bị ly hôn ngay ngày hôm đó.

Người học viên đã khuyên cô bình tĩnh và hy vọng rằng cô ấy sẽ trân trọng mối quan hệ gia đình. Cuối cùng, cô ấy đưa cho người bạn cuốn Chuyển Pháp Luân.

Thậm chí trước khi đọc xong cuốn sách, người bạn không muốn ly hôn nữa. Hai vợ chồng cô ấy đã hạnh phúc bên nhau suốt từ đó.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/26/346.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/7/相信“法轮大法好”-福气临门-289599.html

Đăng ngày 25-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share