Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2014] Vào một buổi chiều chủ nhật tôi đi ra ngoài để nói với mọi người về Pháp Luân Công. Tôi đi bộ đến một công trường xây dựng cầu đường và nhìn thấy một vài công nhân trẻ tuổi đang ngồi dưới đất để giải lao. Tôi chào họ và đưa họ một số tài liệu để họ xem.

Một người hỏi tôi: “Bác có thể kể cho cháu một vài điều về Pháp Luân Công được không?” Tôi đã kể cho họ nghe về môn tu luyện và các học viên đã thỉnh nguyện ôn hòa cho quyền lợi của mình tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 04 năm 1999 như thế nào.

Tôi cũng kể cho họ về “Vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn” là một trò lừa bịp được dàn dựng bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để làm mọi người có một cái nhìn xấu về môn tu luyện. Tôi kể cho họ rằng ĐCSTQ đã bức hại tàn nhẫn các học viên ra sao và thậm chí còn đi quá xa khi mổ cướp nội tạng từ những học viên đang còn sống.

Thêm ba người đàn ông nữa đi ngang qua và lắng nghe. Tôi khuyến khích tất cả họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Họ ngồi xuống gần bên tôi. Tôi kể cho họ nghe rằng các học viên đã cố gắng trở thành người tốt trong cuộc sống hằng ngày của mình như thế nào nhờ tuân theo các nguyên lý của vũ trụ là Chân – Thiện – Nhẫn.

Họ rất quan tâm đến những gì tôi nói. Khi tôi hỏi họ có muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công không, họ nói có. Sau đó tôi bảo rằng tôi sẽ tặng mỗi người một cuốn sách tuyệt vời, sách Chuyển Pháp Luân.

Một vài người nói rằng: “Thật tốt quá. Chúng cháu rất mong được đọc nó.” Một vài người khác nói: “Nếu bác có nhiều thông tin để đọc hơn cho chúng cháu, bác hãy mang đến nhé”. Tôi hứa tôi sẽ quay trở lại gặp họ một lần nữa.

Một thanh niên trẻ tuổi chen mình lên hàng đầu, ngồi cạnh tôi, và nhanh nhẩu nói: “Hãy gửi lời chào đến Sư phụ của bác giúp chúng cháu nhé!” Chàng trai ngượng đỏ mặt, và các đồng nghiệp của cậu cười khúc khích. Tôi đã cảm ơn họ từng người một.

Chiều hôm sau, tôi ra khỏi sở làm sớm với một cuốn Chuyển Pháp Luân và một số tài liệu giảng sự thật để trò chuyện với những thanh niên trẻ một lần nữa. Hai người trong số họ ngày hôm qua đã có mặt ở đó, để chờ tôi.

Tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân và nói với họ rằng: “Đây là một cuốn sách tuyệt vời. Nó đã được dịch và xuất bản với hơn 30 loại ngôn ngữ. Mọi người đều nói rằng đây là thiên sách”. Tôi đặt cuốn sách lại vào trong chiếc túi mà tôi đã mang và đưa tận tay cho họ. Họ cảm ơn tôi rối rít.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/21/急切了解真相的年轻人-288979.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/8/84.html

Đăng ngày 29-05-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share