Bài viết của Lãng Thiên

[MINH HUỆ 11-06-2014] Đây là một câu chuyện có thực. Một hôm, một đồng tu tới nhà, kể cho tôi nghe một chuyện đã xảy ra trên đường, tôi nghe xong thấy rất hay, liền viết lại câu chuyện này.

Đồng tu này là nữ, nhằm tiện gọi tên, ở đây tôi tạm thời gọi cô ấy bằng hóa danh là Từ Tĩnh. Từ Tĩnh và chồng cô xuống xe không lâu thì gặp hai cô gái trẻ chặn họ lại để quảng cáo một loại máy chữa bệnh khỏe người. Hai cô gái đó nói là nó có thể chữa được bao nhiêu, bao nhiêu loại bệnh. Từ Tĩnh nói: “Tôi không có bệnh, không cần máy đó.” Hai cô gái vẫn chặn cô lại và nói: “Trên đời này không ai là không có bệnh cả, ai cũng đều có bệnh, rất nhiều người cảm thấy mình khỏe mạnh, kỳ thực đều ở trong trạng thái mắc bệnh, đều có một vài bệnh đang ủ bệnh. Nếu không tin chị có thể thử xem, chúng tôi có máy kiểm tra chuyên dụng, có thể kiểm tra ra rất nhiều loại bệnh. Kiểm tra một chút thôi, không cần tiền.”

Từ Tĩnh mỉm cười, thầm nghĩ: “Vậy hôm nay tôi sẽ cho các cô được kiểm chứng. Sau đó liền đưa một tay ra, nắm lấy máy kiểm tra đó. Một lúc sau đã có kết quả, mọi mục đều là bình thường.” Hai cô gái thốt lên kinh ngạc: “Không thể nào, điều này là không thể. Trước nay chưa hề có chuyện như vậy, chị thử lại một lần nữa xem.” Kết quả vẫn như vậy!

Hai cô gái không chịu từ bỏ hỏi: Có phải chị hay mất ngủ về đêm, ngủ không ngon giấc không? Từ Tĩnh nói: “Tôi ngủ rất ngon, đặt mình là ngủ.” Hai cô hỏi tiếp: “Có phải chị tiêu hóa không tốt không, thỉnh thoảng thấy đau dạ dày?” Từ Tĩnh nói: “Dạ dày của tôi cũng rất tốt, ăn gì cũng ngon miệng.” Hai cô lại hỏi: “Có phải chị hay đau bụng đi ngoài không?” Từ Tĩnh mỉm cười nói: “Hai mươi năm nay tôi không hề biết đến đau bụng là gì.” Hai cô gái không ngừng dụ dỗ, vẫn có ý không chịu thua, bèn nói chị đưa tay ra em xem chút được không? (Tôi nghe đến đây cũng thấy khá thú vị, hai cô gái làm quảng cáo này còn biết xem cả tướng tay?) Hai cô gái xem tay của Từ Tĩnh, sau đó lại nhìn mặt cô, lộ rõ ánh mắt nghi hoặc, hỏi rằng: “Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi?” Từ Tĩnh nói: “Năm nay tôi đã 46 rồi,” kết quả đổi lại lại là một câu thốt lên kinh ngạc: “Không thể nào, không thể nào! Theo đường sinh mệnh trên tướng tay của chị thì đến năm chị 29 tuổi đã đứt đoạn rồi, chị không thể sống được tới tận bây giờ. Sao lại có thể như vậy được?”

Từ Tĩnh cười nói: “Các em cảm thấy không thể được, kỳ thực đều có thể. Bởi vì chị không phải là người bình thường, chị luyện Pháp Luân Công, đối với đệ tử Đại Pháp thì không gì là không thể!”

Hai cô gái quảng cáo hàng cuối cùng cũng không bán được sản phẩm của mình, nhưng họ lại rời đi rất vui vẻ, bởi vì họ đã hiểu được chân tướng của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/11/“对大法弟子来说没有什么不可能的”-291054.html

Đăng ngày 17-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share