– Cảm nghĩ khi đọc bài kinh văn “Tuyển Trạch” của Sư phụ –

Bài viết của Đệ tử Đại Pháp thành phố Cáp Nhĩ Tân

[MNH HUỆ 23-05-2012] Sư phụ giảng:

“Cứu thế đích Đại Pháp xuất sinh tại Đông phương,
Đãn bất thị Trung Cộng tà đảng.
Sáng Thế Chủ vi hà tuyển trạch na khối thổ nhuỡng?
Nhân vi dụng nhiên thiêu tà đảng chùy luyện kim cương.
(Tuyển trạch)

Diễn nghĩa:

Đại Pháp cứu rỗi thế giới được xuất sinh ở Đông phương,
Nhưng không phải tà đảng Trung Cộng [có khả năng cứu độ thế giới].
Sáng Thế Chủ vì sao lựa chọn miền đất ấy?
Vì lấy việc thiêu tà đảng để rèn luyện kim cương.

Sư phụ truyền Pháp tại Trung Quốc, chính là muốn độ thành các đệ tử Đại Pháp trong môi trường phức tạp nhất, luyện thành thân kim cương bất hoại. Tôi ngộ ra rằng: thiêu đốt tà đảng, đây là điều mà Chính Pháp cần. Sư phụ muốn các đệ tử thiêu đốt tà ác để rèn luyện bản thân. Vậy thì chúng ta đã làm theo lời của Sư phụ hay chưa?

Sư phụ cấp cho chúng ta thần thông Phát chính niệm, đã tiêu diệt lượng lớn tất cả các nhân tố tà ác tại các không gian khác, chỉ còn lại những vật chất trên bề mặt trong tam giới. Càng tới bề mặt thì vật chất càng xấu, càng tới bề mặt thì tà ác càng điên cuồng. Từ ngày 20 tháng 07 năm 1999 đến nay, tà ác lúc ban đầu từ chỗ không kiêng sợ gì, nay trở nên lén la lén lút, trước nay chúng chưa hề dừng bức hại các đệ tử Đại Pháp. Theo dõi, giám sát, bắt giữ, đe dọa, lục soát nhà… không thủ đoạn nào là nó không dùng. Rất nhiều đồng tu bị bắt giam, bị kết án, bị cưỡng bức lao động, chịu mọi tra tấn cực hình. Còn rất nhiều đồng tu có nhà mà không thể về, không nơi nương tựa. Tà đảng sai khiến kẻ xấu, cảnh sát tà ác còn đang bức hại Đệ tử Đại Pháp, quả thực là không tội ác nào nó không làm. Sao có thể nhẫn nhịn cho tà ác điên cuồng như vậy? Chúng ta nên cùng với Sư phụ triệt để thiêu đốt tà đảng đến tận cùng.

Làm thế nào để thiêu đốt tà đảng? Sư phụ đã từng cho chúng ta một Pháp bảo, chúng ta cần ghi nhớ mọi thời khắc. Sư phụ cho chúng ta thần thông – Phát chính niệm, chúng ta dùng nó để thanh trừ tà ác. Sư phụ cho mỗi một đệ tử Đại Pháp một pháp khí – Bút thần, tôi lại không xem trọng cây bút sắc bén có uy lực vô cùng này. Sư phụ giảng:

“Thần bút chấn nhân yêu
Khoái đao lạn quỷ tiêu
Cựu thế bất kính Pháp
Huy hào diệt cuồng đào.”
(Chấn nhiếp, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Ngọn bút thần khiến yêu quái mang hình người khiếp sợ
Gươm bén khiến lạn quỷ bị tiêu trừ
Cựu thế lực không kính trọng Pháp
Huơ bút lông tiêu diệt sóng lớn cuồn cuộn.

Sư phụ sớm đã cho tôi Pháp khí, tôi đã để nó ở đâu? Pháp khí của tôi nên mang theo người mọi thời khắc, dùng nó để vạch trần bộ mặt của ác đảng từng nhát từng nhát một, từng chữ từng chữ lột sạch quần áo của tà đảng.

Trong bài “Chính niệm ngăn chặn hành vi ác”, Sư phụ giảng:

Hiện nay nhân tố tà ác bách hại các đệ tử Đại Pháp đã vô cùng ít ỏi so với trước kia; vậy mà những kẻ xấu và cảnh sát tà ác vẫn [tiếp tục] hành ác đối với các đệ tử Đại Pháp; điều đó là phạm tội trực tiếp đối với Thần; do vậy, có thể sử dụng các phương thức khác nhau, như phương thức vạch trần tà ác và giảng thanh chân tướng hoặc trực tiếp gọi điện thoại, v.v., để ngăn chặn.”

Một vài kẻ xấu, cảnh sát tà ác chịu sự sai khiến của tà đảng mà bức hại đệ tử Đại Pháp. Tà đảng trộm dê, giúp nhổ cọc. Tà đảng bức hại người lương thiện, y đổ thêm dầu vào lửa, làm việc xấu còn không tự biết. Đối với những kẻ xấu như vậy, chúng ta phải một mực nhẫn nhịn sao? Im lặng không nói, chẳng phải là đang dung túng cho kẻ ác sao? Hãy cầm bút lên, vạch trần tà ác, viết ra  những việc ác của chúng, khiến chúng bị vạch trần giữa thanh thiên bạch nhật, khiến tà đảng không còn chỗ ẩn nấp. Dùng chính niệm ngăn chặn kẻ ác, chẳng phải là đang độ họ hay sao?

Sư phụ giảng:

“Vạch trần cảnh sát tà ác và kẻ xấu, công bố ở xã hội những hành vi ác của họ, cách làm đó là có tác dụng làm những kẻ ác không còn lý tính kia phải kinh hãi vô cùng, đồng thời giảng chân tướng tại địa phương [của tà ác] cũng khiến cho dân chúng thấy rõ và nhận thức một cách trực tiếp được bức hại của tà ác, đồng thời cũng là biện pháp rất tốt để cứu độ dân chúng bị vu khống đầu độc và lừa dối.” (Vạch trần tà ác cho dân chúng ngay nơi tà ác sinh sống • Lời bình của Sư phụ)

Đồng thời với việc vạch trần bức hại, chính là giảng thanh chân tướng, khiến họ có thể minh bạch thiện ác, không tiếp tay cho kẻ ác; khiến con người thế gian nhận rõ bộ mặt thực của chúng, không bị chúng mê hoặc. Chúng ta đều biết, khi còn đi học, nếu bên dưới có học sinh nói chuyện, cô giáo sẽ nhắc: đừng nói chuyện nữa. Tiếng nói chuyện vẫn sẽ tiếp tục. Nếu cô giáo nói: Bạn nam đeo kính bàn thứ 5, hoặc nói bạn mặc áo phông ngồi gần cửa sổ đừng nói chuyện nữa. Họ sẽ không có chỗ dung thân, sẽ xấu hổ mà không lên tiếng nữa. Còn các bạn khác cũng không dám nói chuyện nữa. Cho nên khi chúng ta vạch trần tà ác, nhất định phải ghi rõ tên của tổ chức tà ác và kẻ xấu (nếu không biết tên thì ghi rõ đặc trưng của y), quá trình bạo hành cụ thể, khiến nó phải hiện nguyên hình. Chúng ta chính là muốn mọi người đều biết rõ những việc làm của kẻ xấu, cảnh sát tà ác. Đây cũng chính là đang cứu độ họ, thực ra cũng là hành thiện.

Mỗi người góp một cành củi ngọn lửa sẽ bùng lên. Sư phụ chính là muốn chúng ta dùng Pháp khí trong tay trấn áp, tiêu diệt tà ác. Các đệ tử Đại Pháp, bạn vào một que củi, tôi đốt một khóm cỏ, anh ấy quạt một cái là ngọn lửa lớn thiêu đốt tà ác ngày càng cháy rừng rực, cũng khiến bản thân tôi luyện ngày càng trở nên thuần khiết hơn.

Trong bài bình Sư phụ lại nói:

“Hy vọng toàn thể đệ tử Đại Pháp cũng như học viên mới ở Trung Quốc đều làm thật tốt việc này.” (Vạch trần tà ác cho dân chúng ngay nơi tà ác sinh sống • Lời bình của Sư phụ)

Điều mà Sư phụ nói là toàn thể các đệ tử Đại Pháp. Nếu nói lúc đó còn có đồng tu chưa ngộ được nội hàm của Pháp mà Sư phụ giảng như tôi, vậy thì hôm nay bạn có làm được không? Bạn cầm cây bút sắc bén trong tay vạch trần bức hại, thiêu đốt tà đảng, trợ Sư chính Pháp chưa?

Còn các học viên mới thì vạch trần tà ác như thế nào? Họ cũng không bị tà ác bắt giữ, cưỡng bức lao động hay bị bức phải bỏ nhà đi thì sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng. Bất kể là đệ tử tu lâu hay học viên mới, tại Đại Lục ngày nay chúng ta có quyền được nói không? Chúng ta có môi trường luyện công không? Hiến Pháp quy định rõ ràng: Mỗi một công dân đều có quyền tự do ngôn luận, được hưởng quyền tự do hội họp. Bất kể ai cũng không được can thiệp quyền tự do tín ngưỡng của công dân. Nhưng chúng ta tự do chỗ nào? Quyền lợi của chúng ta ở đâu? Lẽ nào đây không phải là bức hại sao? Khiến bạn có lời mà không thể nói, bức hại ngông cuồng như vậy. Nhưng chúng ta có ý thức được không? Im lặng trước tà ác, chẳng phải là để chúng tự do hành ác sao?

Sư phụ giảng:

“Nhân bất yếu tuyển thác liễu phương hướng,
Thảo hảo tà chính hội thượng ma quỷ đích đương”
(Tuyển trạch)

Tạm dịch:

Con người chớ chọn lựa sai phương hướng
Thỏa theo nhóm chính trị tà ác sẽ lọt vào thành ma quỷ.

Người tu luyện cũng là người. Nhìn thấy tà ác bức hại điên cuồng, chúng ta không vạch trần, chẳng phải cũng là đang nịnh nọt chính quyền tà ác sao, chẳng phải cũng cùng hàng ngũ với tà ác sao? Vậy thì chúng ta lúc này chẳng phải đang nối giáo cho giặc sao? Chúng ta và những cảnh sát tà ác có gì khác nhau đâu? Không, chúng ta không nịnh bợ chính quyền tà ác. Chúng ta quyết không thể dung túng cho kẻ ác. Chúng ta phải vạch trần nó, đưa nó ra ánh sáng. Chúng ta phải chấm dứt bức hại, chúng ta phải làm cảnh sát tà ác thức tỉnh, khiến con người thế gian liễu giải chân tướng.

Tôi nghĩ rằng có đồng tu cao tuổi không biết chữ, có thể nhờ đồng tu khác viết hộ, cũng có thể có đồng tu lo rằng câu cú không trôi chảy, thì có thể tìm những đồng tu có năng lực sửa giúp. Toàn thể đệ tử Đại Pháp Đại lục, tất cả các học viên mới đừng do dự thêm nữa, đừng nhìn ngó xung quanh thêm nữa, hãy nhanh cầm chiếc bút trên tay, mau dùng ngòi bút sắc bén chém thẳng vào đám lạn quỷ. Khiến Pháp khí của chúng ta được sử dụng như ý, trợ Sư Chính Pháp, khiến văn chương của chúng ta thiêu đốt tà đảng, tôi luyện kim cương.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2012/5/23/及時曝光邪黨-257875.html

Đăng ngày 13-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share