Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2014] Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, xả bỏ chấp trước vào tình là vấn đề khó khăn nhất đối với tôi. Nó đã trở thành khảo nghiệm sinh tử của tôi.

Mặc dù đã tu luyện được hơn một thập kỷ và loại bỏ được khá nhiều thứ tình, tôi vẫn cảm thấy mình chưa đủ tinh tấn trong tu luyện.

Nhận ra chấp trước về tình

Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi thấy rằng tình cảm mà mọi người dành cho mình bỗng trở nên lạnh nhạt, điều đó đã khiến tôi thất vọng. Tôi không biết phải làm gì. Tất cả mọi người, cha mẹ tôi, anh chị em, bạn bè và người thân đều làm tôi tổn thương. Trong quá khứ, họ rất tốt với tôi, vậy tại sao bây giờ họ lại làm tôi tổn thương, dù tôi đã đối xử với họ tốt hơn trước đây? Mặc dù biết rằng đối với một người tu luyện, ai cũng phải trải qua khảo nghiệm về tình, tôi vẫn luôn bị bối rối bởi tình.

Khi ở trong trại tạm giam, tôi đã tuyệt thực tám ngày. Khi mẹ tôi khóc và ngất đi trước mặt tôi, tôi đã cảm thấy thực sự đau khổ. Sư phụ rõ ràng điểm hóa cho tôi rằng tôi đã sai khi làm như vậy, nhưng tôi vẫn chọn tình. Khi ở trong trại lao động, tôi đã thấy một học viên giả vờ hành động như một kẻ ngốc để được thả ra sớm hơn. Điều này đã làm tổn hại thanh danh của Đại Pháp nhưng tôi vẫn chọn tình để xảy ra chuyện đó. Tôi thấy rằng hành động đó của mình đã tạo ra nghiệp lực và rắc rối lớn. Tôi cảm thấy rất đau khổ.

Sau đó, mẹ tôi đã đến trại cưỡng bức lao động một lần nữa và cố gắng ép tôi từ bỏ tu luyện. Bà quỳ xuống đất để cầu xin tôi nhưng lần này tôi đã bất động tâm. Tôi quyết không từ bỏ Đại Pháp!

Sau khi ra khỏi trại lao động và được trở về nhà, tôi nhận thấy rằng con mình cư xử thật tồi tệ. Tôi gần như cầu xin nó hãy tốt lên, nhưng nó chỉ tay về phía tôi và nguyền rủa. Tôi cảm thấy quá đau buồn để có thể sống tiếp. Tất cả những điều này liên tục xảy ra là có liên quan đến chấp trước vào tình của tôi.

Tôi biết rằng nó đang cố gắng phá bỏ niềm tin của tôi vào Đại Pháp và tôi phải vật lộn với nó. Mặc dù thực sự đau đớn, nhưng tôi không bao giờ muốn từ bỏ Đại Pháp. Tôi đã trải qua trạng thái tu luyện này trong ba năm.

Một hôm, tôi xem bộ phim về Thích Ca Mâu Ni. Ông có một đệ tử bị lạc trong mê cung của tình tên là A Nan và hầu như anh không có cơ hội để quay trở lại là chính mình. Vào đêm trước khi niết bàn, Phật Thích Ca Mâu Ni gửi lời tới A Nan: “Hãy trở lại, A Nan.” A Nan cuối cùng đã trở lại và trở thành đệ tử chân tu của Thích Ca Mâu Ni. Một âm thanh đã vang lên từ sâu trong tim tôi: “Đừng bỏ cuộc!”

Sư phụ từ bi đã điểm hóa cho tôi một lần nữa. Đêm đó, tôi có một giấc mơ: Nguyên thần của tôi rời khỏi cơ thể và nhìn thấy mình đang chìm trong giấc ngủ say và trông rất lo lắng. Đột nhiên, Pháp thân của Sư phụ xuất hiện trước mặt tôi. Sư phụ nhìn tôi và nói với giọng nặng nề: “Đệ tử của ta, đó là cơ hội để bước tiếp, tại sao con không đứng dậy?” Tôi nghe tiếng thở dài của Sư Phụ và nước mắt của Ngài rơi… Khi nhìn thấy điều này, nguyên thần của tôi đã khóc.

Vào khoảnh khắc không thể quên được đó, cuối cùng tôi đã thức tỉnh. Tâm tôi vô cùng xúc động và tôi đã khóc. Tôi nhìn lại quá trình tu luyện của mình từ một góc độ mới. Tôi nhận thấy mình lại tinh tấn trở lại. Sau đó, tôi đã có thể tĩnh tâm học Pháp. Bởi cảm động sâu sắc, tôi đã hiểu thêm về ý nghĩa của lời Sư phụ giảng:

“Tình là nguồn gốc sinh ra những chấp trước.” (Giảng Pháp và Trả lời câu hỏi tại Quảng Châu – Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Thay thế tình bằng từ bi

Tôi đã phát chính niệm trong một thời gian dài để loại bỏ tất cả các chấp trước liên quan đến tình trong không gian của mình. Không lâu sau, Pháp thân của Sư Phụ đến nhà tôi một lần nữa và Sư Phụ đã giúp tôi loại bỏ nhiều vật chất tình. Kể từ đó, tôi nghiêm khắc kiểm tra những biến đổi nhỏ trong suy nghĩ và hành động của mình. Tôi cố hết sức để suy nghĩ cho người khác trước khi hành động và để cho lòng từ bi thay thế tình.

Sau đó, trong khi làm ba việc, tôi lại gặp phải khảo nghiệm về tình. Tuy nhiên, tôi đã trở nên lý trí, mặc dù đôi khi tôi vẫn không thể đạt được bất động tâm.

Gần đây, tôi đang chỉnh sửa một số tài liệu về việc giải thể tà ác. Mỗi khi công việc chỉnh sửa đến thời khắc quan trọng, mẹ tôi lại mắc bệnh nặng và cần phải tới gặp bác sĩ trong thành phố. Như thường lệ, anh chị em của tôi đã đưa bà đi. Tôi không thể không đi cùng với bà nhưng tôi đang cần chỉnh sửa gấp các tài liệu. Vì vậy, tôi đã nghĩ về những gì mà mình nên làm. Tôi đã sử dụng phần Thần và công năng của mình bằng chính niệm, những thứ mà Sư phụ cấp cho, để thanh lý tất cả các nhân tố tà ác can nhiễu khi tôi làm ba việc. Ngay lập tức, nó đã khởi tác dụng và tình hình đã thay đổi. Một trong những người thân của tôi đột nhiên bị ốm trên đường đưa mẹ tôi đến bệnh viện. Anh ấy phải ở lại nhà của tôi trong một vài ngày, vì vậy tôi đã có lý do để ở nhà và chỉnh sửa tài liệu .

Quyết định để tư tưởng của Thần đóng vai trò chủ đạo

Một lần khi tôi đang chỉnh sửa tài liệu về các lớp học tẩy não, mẹ tôi đột nhiên bị gãy chân. Phim X-quang cho thấy bà bị gãy xương đùi và cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Tôi tự hỏi: “Mẹ mình cần được chăm sóc gấp; liệu mình có thể ở nhà không?” Tâm trí của tôi minh bạch rằng nếu tôi rời khỏi nhà thì tôi sẽ mắc phải bẫy của tà ác. Tôi biết đây là sự lựa chọn giữa quan niệm của người thường và tư tưởng của Thần. Tôi đã quyết để tư tưởng của Thần đóng vai trò chủ đạo. Tôi phát chính niệm và trao đổi với mẹ mình. Cuối cùng, bà đã đồng ý cho tôi đến đó sau.

Trong khi vui mừng vì tôi đã buông được tình đối với gia đình, một chuyện khác đã xảy ra. Một ngày nọ, khi tôi đang làm một việc chỉnh sửa tài liệu quan trọng thì có tin em gái của tôi (cô ấy sống ở thành phố khác) đột nhiên uống thuốc độc tự tử. Cô ấy đã được đưa đến bệnh viện, nhưng vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Ba đứa con của cô ấy đưa cô đến bệnh viện và chúng đã khóc rất nhiều. Tôi nghĩ: “Mình sẽ đi gặp nó sao? Mình phải làm gì đây?” Sau đó, tôi chia sẻ lo lắng của mình với một học viên khác. Các học viên đã an ủi và khích lệ tôi, làm cho tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều

Đêm đó, tôi đã không thể ngủ được và tôi nghĩ rất nhiều. Tôi tự hỏi: “Tại sao mình luôn gặp phải khảo nghiệm về tình vào những thời khắc quan trọng? Điều này cho thấy tu luyện của mình không đủ vững chắc.” Tôi tin rằng mỗi người đều có số phận riêng của mình. Nguyên lý của vũ trụ là công bằng! Vì vậy, tôi quyết định không đi gặp em gái của mình vào lúc đó, tôi sẽ đi sau khi tất cả các công việc chỉnh sửa hoàn thành. Thật bất ngờ, ngày hôm sau em gái tôi đã qua cơn nguy kịch và cô ấy đã hồi phục sau một thời gian.

Nhìn lại hơn 10 năm tu luyện của mình, khi phải đối mặt với mỗi khảo nghiệm về tình, tôi vẫn không thể đạt đến trạng thái bất động tâm. Mặc dù tôi không thể hoàn toàn buông bỏ tình, tôi vẫn chọn đi theo Sư phụ. Tôi vẫn luôn hy vọng. Tôi tin rằng dưới sự bảo hộ và chăm sóc của Sư phụ, tôi chắc chắn sẽ vượt qua nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/29/三寸气在不放弃-290682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/14/1119.html

Đăng ngày 28-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share