[Minh Huệ] Vì tôi không biết treo bích chương minh tỏ sự thực lên cây, nên tôi vẫn treo chúng lên tường các toà nhà hai bên đường. Tôi thấy rằng làm như thế cũng rất tốt.

Một tối nọ, khi cùng đi treo bích chương với một bạn đồng tu khác, khi tôi treo bích chương lên chỗ cửa sổ như mọi khi vẫn làm, thì bị những cơn gió mạnh thổi làm cho không treo được. Sau khi thảo luận với bạn đồng tu, chúng tôi quyết định treo bích chương lên những cái cây. Sau đó chúng tôi nhận thấy rằng treo bích chương lên cây cũng tốt lắm và chúng tôi đã treo một số bích chương theo cách đó. Sau này tôi hiểu ra Sư phụ điểm hoá cho tôi rằng: tôi cần dụng tâm của mình để cứu độ chúng sinh, chứ không phải dễ dãi thuận theo thói quen cho tiện.

Mấy ngày sau, khi tôi đi treo bích chương cùng một bạn đồng tu khác, chúng tôi treo một số trên cây hai bên đường, một số trên cây ở khu dân cư. Một số bích chương được treo trông rất tốt, nhưng một số không tốt lắm. Chúng tôi gỡ những bích chương bị nhàu để treo chúng vào những chỗ tốt hơn. Có một cái bích chương mà tôi treo lên cây nhưng trông không có hợp lắm, khi ấy có một luồng gió mạnh thổi bay bích chương lên cao và treo nó lên một chỗ cao hơn, trông rất đẹp. Đúng thời điểm chứng kiến cảnh tượng đó, tôi chợt ngộ ra cách treo bích chương thế nào cho thật tốt. Tôi hiểu rằng Sư phụ đang khích lệ tôi. Từ đó trở đi, tôi luôn treo bích chương rất thành công.

Qua việc này, tôi nhận ra điều này: hễ việc gì liên quan đến minh tỏ sự thật, thì mọi thứ, dẫu lớn hay nhỏ, đều có nhân tố tu luyện trong đó. Cần tinh tấn tu luyện thì có thể làm được tốt.

29-12-2003

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/12/29/63548.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/1/12/44014.html.

Dịch và đăng ngày 13-1-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share